Từ gói hàng cấm trong chiếc xe đồ chơi đến bản án trừng phạt băng nhóm ma túy

Cấu kết lập nên đường dây buôn bán ma túy xuyên Việt, các đối tượng phải nhận mức án nghiêm minh của pháp luật. Trước đó, để đưa được chúng ra ánh sáng, lực lượng chức năng đã vô cùng vất vả.

Ngày 24/10, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên sơ thẩm xét xử các bị cáo: Trần Văn Sự (SN 1987, trú thôn Thạch Kiều, xã Tam Anh Xuân) về tội Mua bán trái phép chất ma túy; Nguyễn Văn Duy Lễ (SN 1994, trú thôn Đông Hải, xã Tam Anh Bắc), Võ Đăng Toản (SN 1987, trú thôn Đức Bố 2, xã Tam Anh Bắc cùng huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Sau thời gian nghị án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Sự 11 năm tù giam, phạt bổ sung số tiền 20 triệu đồng; bị cáo Lễ nhận 6 năm tù giam, phạt bổ sung số tiền 20 triệu đồng; bị cáo Toản bị phạt 5 năm tù giam, phạt bổ sung 20 triệu đồng vì các tội danh trên.

Các bị cáo trong phiên tòa.

Có một điều đặc biệt, khi đứng trước tòa, các bị cáo đều run rẩy khai báo rằng mình trót dại, không có nghề nghiệp ổn định nên mới làm liều không toan tính thiệt hơn, tuy nhiên, thực tế diễn ra hoàn toàn trái ngược với các lời khai này. Để đưa 3 đối tượng này ra ánh sáng, nhận sự trừng phạt của pháp luật, công an đã vô cùng vất vả trước trăm mưu ngàn kế đối phó của chúng.

Ngày 15/3/2018, tại thôn Thuận An, xã Tam Anh Bắc, từ nguồn tin trinh sát, Công an tỉnh Quảng Nam đã kiểm tra hành chính Nguyễn Văn Duy Lễ khi đối tượng điều khiển xe máy BKS: 92N1 - 237.63 chở một thùng dạng đựng nước giải khát.

Bí mật bên trong được hé lộ là một chiếc xe đồ chơi trẻ em bằng nhựa. Khi bị công an kiểm tra, Lễ đã hô hoán, "ăn vạ", thậm chí vu khống cảnh sát vô cớ bắt người. Chỉ đến khi, trinh sát lôi ra từ ruột chiếc xe đồ chơi 4 gói hàng màu trắng thì Lễ mới ngớ người, đứng im.

4 gói hàng trong chiếc xe được xác định là: 1 gói chứa ma túy dưới dạng bột, 3 gói chứa 96 viên ma túy dạng nén. Sau nhiều ngày đấu tranh, Lễ khai đó là số ma túy được gửi ra từ miền Nam bằng xe khách. Lễ chỉ nhận thay cho một người tên Toản.

Lễ cũng "thành thật" khai rằng, không biết người tên Toản ấy là ai, Lễ chỉ nhận thay mà không hay biết đây là hàng cấm?!

Tuy nhiên, "trò mèo" của "người vận chuyển" chẳng qua nổi mắt trinh sát. Qua quá trình điều tra, cảnh sát xác định, Toản mà Lễ khai chính là Võ Đăng Toản. Và thực chất, Lễ và Toản có quen biết khi cả hai từng cùng nhau sử dụng ma túy một thời gian dài trước đây.

Đặc biệt hơn, Toản là người cung cấp, Lễ là người sử dụng nhưng Toản không lấy tiền của Lễ. Để “trả ơn”, Lễ chấp nhận đi giao nhận hàng theo yêu cầu của Toản.

Đối tượng Toản cũng nhanh chóng bị bắt giữ với một loạt các tang vật là ma túy. Toản khai báo rằng, mình vẫn chỉ là "con buôn" nhỏ lẻ, chỉ biết phân phối ma túy cho các con nghiện trên địa bàn. Còn nguồn hàng thực chất vẫn dựa và một "tổng đại lý" mà giang hồ vẫn quen gọi là "đại ca Tèo".

Nhưng cũng như Lễ, Toản khai báo nhỏ giọt, đối phó và nhất quyết không nêu thông tin cụ thể về "đại ca Tèo". Để vạch trần chân tướng đối tượng này, Công an tỉnh Quảng Nam tiến hành đồng bộ hàng loạt biện pháp nghiệp vụ. Cuối cùng "Tèo" hiện hình chính là Trần Văn Sự.

Sự là một kẻ đặc biệt. Hắn vốn "tha hương cầu thực" nhiều năm trời. Từ những mối quan xã hội bên ngoài, Sự lập nên đường dây buôn bán đưa ma túy về quê hương. Trong một thời gian dài, hắn cũng đã "hợp tác" với nhiều đối tượng khác nhau để buôn bán. Trong những lần này, Sự liên kết với Toản.

Quyết không để đối tượng nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, Công an tỉnh Quảng Nam lên đường truy tìm Sự. Trinh sát vào tận nơi tạm trú của Sự tại TP.HCM để truy bắt. Ngày 27/4/2018, Sự bị bắt quả tang cùng 1 túi ni lông chứa ma túy cũng là lúc chuyên án dài kỳ của Công an tỉnh Quảng Nam kết thúc.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/tu-goi-hang-cam-trong-chiec-xe-do-choi-den-ban-an-trung-phat-bang-nhom-ma-tuy-a408463.html