Tự hào chứ đừng tự nhục

'03/02/1930 là ngày đại họa của dân tộc Việt Nam bắt đầu'. Đó là dòng tít đăng vào ngày 2-2-2022 trên trang facebook phản động Việt Tân. Chúng cho rằng, 3-2 là ngày sản sinh ra chế độ tàn bạo nhất trong lịch sử Việt Nam; ngày đã đưa đất nước Việt Nam bước vào hành trình đen tối nhất; ngày mà đất nước bắt đầu chuẩn bị diệt vong… Đó là những từ ngữ 'độc mồm, độc miệng' được thốt ra từ một kẻ cũng có cái tên Việt Nam: Lê Ánh.

Lê Ánh xuyên tạc rằng: “từ khi thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước thật bất hạnh. Nếu lịch sử lập lại, ngày ấy không có, chắc chắn Việt Nam sẻ khác, sánh vai cùng với các quốc gia phát triển tại Đông Nam Á và trên thế giới”. Hành động xuyên tạc, phủ nhận này rất quen thuộc. Cứ mỗi độ xuân về, khi mà cả nước đang hân hoan chào đón mùa xuân mới, cũng là dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930) thì lại có những kẻ lạc loài luôn thể hiện hành động đớn hèn “tự nhục”. “Tự nhục” sẽ không thấy trong từ điển tiếng Việt, nó không đồng nghĩa với “khiêm tốn” hoặc “tự ti”. Cụm từ này dùng để chỉ những kẻ luôn đề cao giá trị ngoại lai phương Tây bằng cách xem thường, hạ thấp giá trị dân tộc mình. Chúng coi những thứ bên ngoài là chuẩn mực để hướng tới. Thông qua nhiều công cụ, những đối tượng nhân danh dân chủ, yêu nước, tiến bộ muốn lan truyền văn hóa tự nhục này tới nhiều người, phủ nhận những thành tựu, sự phát triển của đất nước, đặc biệt là làm lung lay tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc.

Những năm gần đây, Việt Nam liên tiếp được lọt top đầu trong danh sách đánh giá về tăng trưởng kinh tế, bất chấp tác động của đại dịch Covid-19. Ngoài ra, Việt Nam được xếp vào danh sách quốc gia hạnh phúc do một số tổ chức quốc tế ghi nhận. Lúc này, các nhà dân chủ tự xưng và các thành phần tự nhục lại ra sức hô hào rằng: “đừng nghe những gì cộng sản nói, hãy nhìn những gì cộng sản làm”. Đó là những ngôn từ thâm độc được phát ra từ miệng của những kẻ chống phá. Những đối tượng này không bao giờ thừa nhận về sự phát triển của đất nước mà chỉ muốn nghĩ, muốn thấy và muốn nhiều người cùng nghĩ, cùng thấy như họ về một đất nước Việt Nam đầy rẫy những bất công, tiêu cực hay đói nghèo.

Đó là hành động chống phá, xuyên tạc, phủ nhận thành quả mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã mang lại cho đất nước của những kẻ đang phải lưu vong trên đất khách quê người. Còn đối với những “anh hùng bàn phím” trong nước thì sao? Nhớ lại cách đây không lâu, Vlogger nổi tiếng người Isarel Nuseir Yassin sau khi ở Việt Nam một thời gian đã quay lại video clip giới thiệu về đất nước, con người của xứ sở này. Trong clip anh cho rằng, Việt Nam có nhiều điều thú vị khiến người dân hạnh phúc như: không có chiến tranh, không có khủng bố, tỷ lệ bạo lực thấp; có nhiều đồ ăn, thức uống ngon, đặc sắc hàng đầu thế giới; có nhiều danh lam thắng cảnh; con người thân thiện, sẵn sàng chào đón người lạ. Lý do Vlogger chọn đến Việt Nam vì anh cảm thấy khá hiếu kỳ với việc Việt Nam được xếp vào top những nước hạnh phúc trên thế giới.

Trong những bình luận khi video clip được đăng lên YouTube, hầu hết người xem đều thể hiện sự ủng hộ. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số kẻ tỏ ra bất mãn, có ý bài xích những gì tốt đẹp mà Nuseir Yassin đã nói về Việt Nam như: “Một kiểu mị dân mới…” của tài khoản facebook Huy Trần Peugeot Đăk Lăk; “Dắt mũi được mấy con bò thôi” của Quốc Huy Nguyễn; “Đây là trước ống kính, còn thế nào mọi người tự hiểu” của Anh Bảo; “Việt Nam mà được ½ như trong clip tao cũng mừng” của Khanhminh Laptop... Những bình luận thiếu thiện cảm nêu trên đều đến từ những cá nhân có quan điểm chống đối chính quyền. Họ cho rằng video clip này đã đưa thông tin sai sự thật và đang lừa dối mọi người. Mục đích của những việc làm đó không gì khác ngoài gây tâm lý e ngại, tự ti trong nhân dân, xuyên tạc thành quả xây dựng và phát triển đất nước, làm xói mòn niềm tin của nhân dân vào công cuộc đổi mới. Từ đó, chúng phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và chống phá sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay.

Tuy nhiên, bất chấp những nỗ lực cổ xúy cho tư tưởng tự ti dân tộc, hơn tất cả, tinh thần yêu nước, niềm tự hào và khát vọng phát triển đất nước luôn chảy trong huyết quản của mỗi người dân Việt Nam qua các thế hệ. Trong thư Bác Hồ gửi cho các cháu học sinh nhân ngày khai giảng năm học mới, dưới chế độ mới tháng 9-1945 có đoạn: “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em”. Có thể thấy, từ những ngày đầu thành lập nước, khát vọng hùng cường luôn là mục tiêu mà Đảng ta phấn đấu. Mục đích lớn lao Đảng ta luôn mong muốn mang đến độc lập cho dân tộc, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Khát vọng ấy càng được thể hiện rõ nét trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước phát triển phồn vinh, hạnh phúc. Trong đó, đặt ra mục tiêu đến năm 2045, Việt Nam đứng trong hàng ngũ các cường quốc phát triển có thu nhập cao.

Từ một nước nghèo và lạc hậu, Việt Nam đã vươn lên mạnh mẽ, đứng trong nhóm 10 nước tăng trưởng cao nhất thế giới. Theo các số liệu thống kê gần đây, Việt Nam là một trong 16 nền kinh tế mới nổi, thành công nhất. Đặc biệt, trong đại dịch Covid-19, hầu hết các quốc gia đi vào trạng thái suy thoái kinh tế, tăng trưởng âm thì Việt Nam nổi lên là một nước hiếm hoi trên thế giới tăng trưởng dương. Vị thế, uy tín trên trường quốc tế của Việt Nam ngày càng được nâng cao. Việc Việt Nam trúng cử vào vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc với số phiếu gần như tuyệt đối là minh chứng rõ ràng, cụ thể nhất. Như lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: “Chưa bao giờ Việt Nam có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”. Đó là cơ sở quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu phát triển đất nước hùng cường.

Khát vọng xây dựng một đất nước hùng cường, xét cho cùng là mang tới cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Đây cũng là mục tiêu mà Đảng ta luôn phấn đấu trong 92 năm qua. Chúng ta có quyền tự hào về những gì mà đất nước đang có, tự hào về những thành quả to lớn mà Đảng, Nhà nước mang lại cho nhân dân. Giờ đây khát vọng đặt ra từ Đại hội XIII của Đảng là dân tộc Việt Nam phải bứt phá vươn lên, cất cánh, xây dựng, phát triển quốc gia thịnh vượng, thu hẹp khoảng cách phát triển với các nước tiên tiến, sánh vai ngang hàng với các cường quốc trên thế giới. Với tất cả niềm tin, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, với những thế và lực của đất nước hiện nay, chúng ta tin tưởng mạnh mẽ Việt Nam sẽ đạt được các mục tiêu về phát triển thịnh vượng, phồn vinh, hạnh phúc để tất cả người dân có quyền tự hào về đất nước mình.

Đỗ Thành

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/33/130525/tu-hao-chu-dung-tu-nhuc