Tự hào là công dân Thủ đô:Bài 2: Tinh hoa Tràng An - tiềm năng du lịch to lớn

Hà Nội - 'Thành phố vì hòa bình' giờ đây đã là 'điểm hẹn' của nhiều sự kiện thế giới; là điểm đến không thể thiếu đối trong hành trình của nhiều du khách quốc tế… Điều này đã tạo điều kiện cho người Hà Nội mở rộng, giao lưu, là cơ hội để Thủ đô tiếp tục phát huy những điểm mạnh vốn có và hòa nhập vào dòng chảy thế giới.

Cơ hội giao lưu với các nền văn hóa

Hà Nội những ngày cuối tuần, thời tiết lúc nào cũng xấp xỉ 40 độ C. Đầu giờ chiều, mặt đường dội lại cái nắng như nung. Quanh Hồ Gươm, bóng cây mát rượi cùng những làn gió mang hơi nước liên tục thổi đến khiến không khí trở nên dễ chịu hơn hẳn.

Trước trung tâm thương mại Tràng Tiền, các bạn trẻ vẫn miệt mài với những vũ đạo điêu luyện và đẹp mắt trước sự ngưỡng mộ của người xem. Ven hồ, những họa sĩ đường phố say sưa kí họa chân dung cho khách. Trên ghế đá, một thiếu nữ đang chăm chú đọc cuốn sách vừa mua đầy háo hức. Những đôi uyên ương ngồi sát mép nước rủ rỉ tâm tình, còn các gia đình thì hạnh phúc nhìn theo bước chân tung tăng của bầy trẻ nhỏ…

Những vị khách nước ngoài thoải mái ung dung tản bộ, vừa đi vừa chuyện trò vui vẻ. Họ tìm đến những hàng quán để thưởng thức các món ăn đặc trưng Hà Nội. Nhiều người tỏ ra thích thú với các hoạt động văn hóa, tinh thần này của người Hà Nội.

Hai ngày cuối tuần qua khi diễn ra sự kiện “Ngày hội vì hòa bình”, khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm lúc nào cũng tấp nập người qua lại. Công dân Thủ đô, người từ các tỉnh thành khác đổ về nhiều mà du khách, phóng viên quốc tế đến Hà Nội cũng tăng lên đáng kể.

Rất nhiều nhà báo nước ngoài đã dày công đầu tư thời gian, công sức ghi lại những hình ảnh tưng bừng của người Hà Nội trong dịp trọng đại và ý nghĩa này. Khuôn mặt rạng rỡ, nụ cười tươi rói và trang phục áo dài đủ màu sắc với cờ hoa đã nói lên niềm vui bao la trong lòng người dân nơi đây. Bắt trọn được những khoảnh khắc đó trong khung hình, hẳn các phóng viên nước ngoài rất hài lòng.

Trong khi đó, những vị khách du lịch quốc tế lại mải mê chụp ảnh Hồ Gươm trong nắng vàng rực rỡ hay tranh thủ lưu lại kỷ niệm với lễ Carnival đường phố sôi động. Trước lời đề nghị chụp ảnh chung của người dân Hà Nội, họ rất vui vẻ nhận lời và cảm thấy thú vị bởi sự thân thiện, mến khách.

Đây cũng là dịp để các trường đưa học sinh đến hoạt động ngoại khóa. Phố đi bộ quanh Hồ Gươm là địa điểm lý tưởng cho các bạn học sinh, sinh viên thực hành kỹ năng giao tiếp với người nước ngoài. Trước sự cởi mở, gần gũi, ham học hỏi của các vị chủ nhà, khách du lịch luôn nhiệt tình trao đổi, giao lưu vốn ngôn ngữ.

Không ít cuộc chuyện trò kéo dài khá lâu và khách còn theo bước chân các bạn sinh viên để được nghe giới thiệu những điều thú vị mình muốn khám phá ở Hà Nội. Quanh khu vực phố cổ, hồ Tây, những nơi có nhiều khách nước ngoài lưu trú, tham quan, chúng ta dễ nhận thấy họ thoải mái hòa nhập vào đời sống, sinh hoạt của người dân Hà Nội.

Khách du lịch nước ngoài đến Hà Nội được các bạn trẻ nhiệt tình hướng dẫn

Những năm qua, lượng khách du lịch cũng như du học sinh đến với Hà Nội ngày càng nhiều cho thấy sự hấp dẫn của mảnh đất này đang dần tăng lên, phủ sóng rộng hơn đến bạn bè quốc tế. Sự kiện 20 năm được UNESSCO vinh danh “Thành phố vì hòa bình” càng khiến thế giới hiểu hơn về những nỗ lực của chúng ta suốt thời gian qua để biến Hà Nội thành thành phố của văn hóa, của giao lưu hội nhập và thành phố vì những điều tốt đẹp trên trái đất này.

Động lực để gìn giữ, phát huy bản sắc

Trở thành điểm đến thú vị, hấp dẫn, thu hút khách du lịch, chúng ta càng phải trân trọng, gìn giữ và phát huy những bản sắc văn hóa của mình. Bởi lẽ, bất cứ vùng đất du lịch bền vững nào, ngoài cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, con người thân thiện thì đều phải có một nền văn hóa đặc sắc, nhiều bí ẩn cần khám phá.

Đã tạo dựng được tiếng tăm, hút khách du lịch phương xa, ngành Du lịch cũng như nhân dân Thủ đô đang chọn lọc những gì tinh túy nhất để mang ra “đãi khách”. Đằng sau mỗi di tích, cảnh quan đều là những câu chuyện có tính bề dày lịch sử khiến khách thích thú, ngạc nhiên và ghi nhớ trong lòng.

Hà Nội không chỉ là “Thành phố vì hòa bình” mà còn là thành phố ngàn năm văn hiến. Dù trải qua nhiều cuộc chiến tranh chống xâm lược, Thủ đô của chúng ta không còn giữ được những di sản vật chất nguy nga tráng lệ nhưng chúng ta còn vô số những di sản phi vật thể đáng tự hào.

Đó là điệu hát ả đào say đắm lòng người mà như NSƯT Bạch Vân nhiều lần chia sẻ trên trang cá nhân đầy xúc động rằng, các suất diễn tại đình Kim Ngân (phố Hàng Bạc, Hoàn Kiếm) khiến nhiều đoàn khách nước ngoài trầm trồ, say sưa thưởng thức. Điều đó là động lực to lớn để những người yêu nghề giữ nét tinh hoa truyền thống của cha ông như bà tiếp tục với lời ca, tiếng hát, quên hết mỏi mệt tất bật thường ngày.

Từ những buổi biểu diễn này, NSƯT Bạch Vân còn kết giao với khá nhiều bạn bè quốc tế, trong đó có nhiều nhà nghiên cứu, các học giả, sinh viên muốn tìm hiểu về văn hóa Hà Nội, văn hóa Việt Nam để giới thiệu ra với thế giới.

Hay khu vực hồ Tây, giờ không chỉ có mênh mông sóng nước với những tòa nhà cao tầng, các khu biệt thự mà còn nhiều câu chuyện về rừng bàng xưa, về sâm cầm, về sự tích đầy bí ẩn “thái sư hóa hổ” bên làng Trích Sài, về “nhịp chày Yên Thái” và biết bao nhiêu câu chuyện bàng bạc như khói sóng hồ mê dụ lòng người.

Tiềm năng to lớn về du lịch cũng khiến chúng ta tích cực hơn trong việc trau dồi, tìm tòi và khơi dựng lại những nét đẹp trong văn hóa ẩm thực của người Thăng Long xưa. “Chiều” khách để có những món ăn mới phù hợp với khẩu vị năm châu bốn bể cũng quý nhưng sẽ là chủ nhà “tâm lý” hơn khi mang đến cho người phương xa những hương vị mới lạ.

Ẩm thực Hà Nội có cả ngàn năm lẻ hình thành và phát triển. Trong đó, nhiều món trở thành tinh hoa, đặc trưng mà không nơi nào có và sánh được. Bún chả, phở, chả cá, bánh cuốn, giò chả, bún thang, cốm và chả cốm, ô mai, nước sấu… vẫn đang làm tốt vai trò của mình trên con đường chinh phục thực khách quốc tế.

Chắc chắn còn nhiều hơn nữa những món ăn mang hồn vía, tinh hoa của người Tràng An để chúng ta có thể đưa ra làm “quà” cho bạn bè năm châu và chắc chắn họ cũng muốn thưởng thức, khám phá nhiều hơn nữa những điều chưa biết. Với bề dày truyền thống văn hóa, sự năng động, cởi mở giao lưu hòa nhập của mình, người Hà Nội sẽ còn gặt hái được nhiều dấu ấn hơn nữa trong lòng du khách quốc tế. Đây chính là nền móng để hai tiếng Hà Nội vang xa sức ảnh hưởng của mình ra khắp toàn cầu.

(Còn nữa)

Hương Giang

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/tu-hao-la-cong-dan-thu-do--bai-2-tinh-hoa-trang-an--tiem-nang-du-lich-to-lon-d2069947.html