Tự hào tiếp bước cha anh

Sự kiện 60 liệt sĩ TNXP Đại đội 915 - Đội 91 Bắc Thái hy sinh tại ga Lưu Xá (TP. Thái Nguyên) khi đang làm nhiệm vụ giải tỏa hàng hóa chi viện cho chiến trường miền Nam đã trở thành khúc tráng ca bất tử mà thế hệ hôm nay không được phép lãng quên.

Sự kiện 60 liệt sĩ thanh niên xung phong (TNXP) Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái, hy sinh tại ga Lưu Xá (TP. Thái Nguyên) ngày 24/12/1972 khi đang làm nhiệm vụ giải tỏa hàng hóa chi viện cho chiến trường miền Nam đã trở thành khúc tráng ca bất tử mà thế hệ hôm nay không được phép lãng quên.

Thế hệ trẻ tưởng niệm các liệt sĩ TNXP Đại đội 915 – Đội 91 Bắc Thái. Ảnh T.L

Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Thái Nguyên tiếp tục được Trung ương chọn để xây dựng hậu phương căn cứ địa. Nhiều cơ sở kinh tế, văn hóa, xã hội, nhiều công trình quốc phòng quan trọng được Trung ương cho triển khai xây dựng trên đất Thái Nguyên.

Thái Nguyên cũng là thủ phủ, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, quân sự của Khu tự trị Việt Bắc. Không những thế, Thái Nguyên còn có hệ thống giao thông có ý nghĩa chiến lược quan trọng nối liền Thủ đô Hà Nội với các tỉnh phía Bắc và các nước bạn. Chính vì vậy mà Thái Nguyên là một địa bàn trọng điểm tập trung đánh phá của máy bay Mỹ trong cả hai lần chiến tranh phá hoại: Lần thứ nhất là giai đoạn 1965 -1968 và lần thứ hai vào năm 1972.

Từ ngày 18 đến ngày 29/12/1972, đế quốc Mỹ mở cuộc tập kích đường không chiến lược bằng máy bay B52 vào Thủ đô Hà Nội, thành phố Hải Phòng, Thái Nguyên và nhiều tỉnh, thành phố khác ở miền Bắc.

Tại Thái Nguyên, đêm 19, rạng ngày 20/12/1972, nhiều tốp máy bay chiến thuật của đế quốc Mỹ ném bom trên vùng trời thành phố. Sau đó, nhiều tốp máy bay B52 của giặc Mỹ đã lao vào ném bom hủy diệt khu Bắc TP. Thái Nguyên, gây nhiều tổn thất nặng nề về người và của... Lúc này, tại ga Lưu Xá và ga Quán Triều còn tồn đọng tới gần 20.000 tấn lương thực và hàng hóa quốc phòng các loại; hàng trăm toa tàu hỏa chứa đầy ắp gạo, ngô và vũ khí, phương tiện chiến tranh đang cần được giải tỏa gấp...

Ôn lại những trang sử hào hùng ấy, chúng ta không được phép quên sự hy sinh to lớn của 60 liệt sĩ TNXP 915 - Đội 91 Bắc Thái tại phường Gia Sàng (TP. Thái Nguyên) đúng vào đêm Noel (24/12/1972). Đại đội TNXP 915 được giao nhiệm vụ cử 66 cán bộ, đội viên xuống ga Lưu Xá làm nhiệm vụ giải tỏa hàng quân sự, phục vụ chiến đấu. Những nam, nữ TNXP lên đường với khẩu hiệu “Tất cả vì tiền tuyến”, “Miền Nam gọi, miền Bắc trả lời”.

Các anh, các chị đã làm việc miệt mài quên ăn, quên nghỉ, thoăn thoắt chuyển từng hòm súng, hòm đạn... từ toa tàu hỏa xuống xe ô tô để vận chuyển đến nơi an toàn. Chập tối ngày 24/12/1972, 34 máy bay B52 và 40 máy bay chiến thuật của đế quốc Mỹ đã ồ ạt lao vào ném hơn 700 quả bom phá các loại xuống khu Nam TP. Thái Nguyên. Một trong những trái bom oan nghiệt từ máy bay B52 của đế quốc Mỹ ném xuống đã trúng căn hầm trú ẩn của Đại đội 915 - đội 91 Bắc Thái, cướp đi sinh mạng của 60 cán bộ, đội viên TNXP.

Nhận thức được giá trị to lớn của việc bảo tồn và phát huy giá trị của Di tích lịch sử quốc gia Địa điểm lưu niệm các thanh niên xung phong Đại đội 915 hy sinh tại phường Gia Sàng, chúng tôi, những giáo viên dạy môn Lịch sử, càng ý thức được trách nhiệm của mình là người truyền lửa cho các em học sinh thêm yêu quê hương, đất nước, kế tiếp truyền thống cha anh, xác định được trách nhiệm bản thân với việc bảo tồn và phát huy các di sản quê hương.

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/dat-va-nguoi-thai-nguyen/202212/tu-hao-tiep-buoc-cha-anh-bbc5523/