Tự hào truyền thống anh hùng của người phụ nữ thời chiến
Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam đã dành một góc yêu thương và trân trọng, giới thiệu đến nhân dân về những hy sinh của người phụ nữ phụ nữ Việt Nam trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ.
Trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ (1954 – 1975), chúng ta không thể quên những anh hùng đã đổ mồ hôi, xương máu, hy sinh tính mạng như: Nguyễn Thị Đinh (phong trào Đồng Khởi), Ngô Bá Thành (phong trào phụ nữ Việt Nam đòi quyền sống), Đặng Thùy Trâm...
Hướng tới kỷ niệm ngày thống nhất đất nước 30/4/1975 – 30/4/2018, Congluan.vn trân trọng giới thiệu một số hiện vật tiêu biểu của người phụ nữ Việt Nam trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Sự tồn tại của những hiện vật này phần nào đã cho chúng ta thấy những sự hy sinh của người phụ nữ Việt Nam trong một giai đoạn khốc liệt của dân tộc.
Bức tượng mẹ Việt Nam dát vàng, cao 3,6m được thiết kế bởi nghệ sĩ Nguyễn Phú Cường. Nghệ sĩ đã miêu tả hình tượng một người phụ nữ đang đỡ cậu con trai của mình trên vai. Bàn tay ấy thể hiện sự ấm áp, luôn che chở và bảo vệ cho con.
Bà Ngô Bá Thành ( 1931 – 2004) tên là Phạm Thị Thanh Vân, sinh ra tại xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Bà là Phó Chủ tịch Hội luật gia Việt Nam, Ủy viên Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật Quốc hội, Đại biểu Quốc hội từ khóa VI đến khóa VIII và khóa X.
Bà Huỳnh Thị Ngọc sinh ngày 20/10/1951 tại thị xã Quy Nhơn, Bình Định. Năm 13 tuổi bà đã tham gia hoạt động cách mạng, làm nhiệm vụ tiếp tế hậu cần, cùng mẹ nuôi giấu, bảo vệ cán bộ. Với những cống hiến to lớn cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, tháng 8/1995, bà vinh dự được nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
Bà Khưu Thị Hồng năm 31 tuổi làm Chủ tịch Hội phụ nữ huyện Quế Tiên cũ ( Quảng Nam). Tên khác là Nguyễn Thị Mai – cán bộ điệp báo Ban An ninh Quảng Ngãi.
Chị Võ Thị Tần quê Hà Tĩnh, là Phó bí thư đoàn địa phương. Ngày 19/7/1968, trước lúc hy sinh 5 ngày, chị Tần đã viết thư về cho mẹ. Bức thư tràn đầy tình cảm yêu thương nhớ mong mẹ và cũng tràn đầy tinh thần yêu nước, căm thù giặc, quyết tâm sắt đá đánh kẻ thù và tinh thần lạc quan.
Áo Nhật bình của ni cô Tuấn Liên và Thượng y của ni sư Huỳnh Liên mặc tham gia đấu tranh
Cối xay của bà Lương Thị Liên dùng xay bột cải thiện bữa ăn của bộ đội
Người phụ nữ luôn giữ vai trò quan trọng từ trong thời chiến cũng như sang thời bình. Giá trị truyền thống của người phụ nữ được Chủ tịch Hồ Chí Minh khái quát qua 8 chữ vàng: “Anh hùng - Bất khuất - Trung hậu - Đảm đang”.