Tự hào vì được thực hiện nhiệm vụ

Quê tôi ở xã Nguyễn Huệ, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng. Dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 hằng năm, gia đình tôi thường tổ chức một bữa cơm họp mặt. Người đi làm xa ở đâu cũng về nhà để quây quần, sum họp bên nhau.

Sau đó, chúng tôi tổ chức đi chơi ở trung tâm văn hóa huyện hoặc các khu vui chơi khác. Dịp này ở địa phương tôi thường tổ chức thi đấu bóng đá, bóng chuyền, tôi thỉnh thoảng cũng tham gia...

Từ khi nhập ngũ về Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn Pháo binh 382 (Quân khu 1) đến nay, tôi thấy các ngày lễ ở đơn vị có nhiều hoạt động vui, ý nghĩa. Những ngày tháng Tư lịch sử này, loa truyền thanh nội bộ của Tiểu đoàn phát nhiều bài tuyên truyền về ý nghĩa của Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; nhắc nhớ thế hệ trẻ chúng tôi không được phép quên lịch sử, sự hy sinh xương máu của cha anh cho nền hòa bình, độc lập hôm nay; trách nhiệm của người chiến sĩ đối với Tổ quốc...

Chúng tôi cũng tham gia củng cố cảnh quan đơn vị, treo pa nô, khẩu hiệu, cờ Đảng, cờ Tổ quốc và được nghỉ ngơi, ăn tăng cường, tham gia nhiều hoạt động vui chơi, giải trí, văn hóa-thể thao, như: Bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn, cờ vua, kéo co, đẩy gậy, tìm hiểu lịch sử, ý nghĩa của Chiến thắng 30-4-1975... Tuy vậy, dù được tổ chức vui chơi vào các khung giờ phù hợp, chúng tôi cũng không quên nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu...

Trung sĩ MÔNG VĂN KHÁNH (Tiểu đội trưởng Tiểu đội 3, Trung đội 1, Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn Pháo binh 382, Quân khu 1)

 Ảnh minh họa: qdnd.vn

Ảnh minh họa: qdnd.vn

Nghỉ lễ vui, an toàn, ý nghĩa

Những ngày nghỉ lễ, ngoài duy trì chặt chẽ nền nếp, chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chúng tôi còn xây dựng kế hoạch và tổ chức thi đấu thể thao để tạo sân chơi cho bộ đội. Do quân số đông nên đơn vị tập trung vào một số môn thể thao tập thể như đá bóng, bóng chuyền, kéo co... Đây là những môn thể thao mà lính đảo yêu thích, thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ và đơn vị kết nghĩa tham gia.

Ngoài vui chơi thể thao, các chi đoàn tổ chức giao lưu văn hóa-văn nghệ, bình báo tường, diễn đàn thanh niên để cán bộ, đoàn viên, thanh niên tìm hiểu ý nghĩa, tầm vóc vĩ đại của Chiến thắng 30-4-1975, truyền thống đấu tranh bất khuất của dân tộc và Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Ngoài ra, tiểu đoàn còn phân công, cắt cử lực lượng phối hợp cùng đoàn thanh niên, hội phụ nữ xã đảo Thanh Lân (huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh) đi thu gom rác thải trên bãi biển, tổng dọn vệ sinh trong khu dân cư, tu sửa nghĩa trang liệt sĩ; thăm hỏi, tặng quà gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách đang làm ăn, sinh sống trên đảo.

Tổ chức tốt các hoạt động trong thời gian nghỉ lễ góp phần giúp cán bộ, chiến sĩ được nghỉ ngơi, thư giãn sau những ngày rèn luyện vất vả trên thao trường; giữ vững và tăng cường mối đoàn kết nội bộ trong đơn vị, đoàn kết quân dân nơi đảo xa, khơi dậy niềm vinh dự, tự hào để bộ đội khắc phục khó khăn, ra sức luyện rèn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Đặc biệt, việc tổ chức chặt chẽ các hoạt động trên cũng là biện pháp để chỉ huy các cấp quản lý tốt quân số trong kỳ nghỉ lễ dài ngày.

Thiếu tá HOÀNG TRÍ TUỆ (Chính trị viên Tiểu đoàn đảo Thanh Lân, Lữ đoàn Phòng thủ đảo 242, Quân khu 3)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/tu-hao-vi-duoc-thuc-hien-nhiem-vu-726742