Tự hát
Trân trọng giới thiệu thơ mới sáng tác của Hà Tuấn Ngọc.
Ảnh minh hoa do tác giả cung cấp.
TỰ HÁT
Khi cây không tự hát
Gió đã vội ru cành
Khi hoa không tỏa ngát
Ong bướm lượn vòng quanh
Khi mèo không đuổi chuột
Là chuột đã lộng hành
Gặm chân mèo thủ thỉ
Xứ sở này cần anh ...
Cây vẫn cần có nắng
Cây vẫn cần có mưa
Vẫn cần con chim hót
Mùa quả nhờ gió đưa
Khi không còn như mơ
Gặp gió hòa, mưa thuận
Mới hiểu được bão giông
Trong kiếp người lận đận
Khi không còn yêu nhau
Nghe những lời ngôn tận
Nhấp vị đời đắng, cay
Ngọt, bùi đời mấy bận ?
Khi chưa nở đã tàn
Trăng chưa tròn đã khuyết
Dở dang phận Hằng Nga
Cuội muôn đời không chết
Khi những điều ta biết
Phần nổi tảng băng trôi
Nhân duyên nào để gặp
Hết những câu chuyện đời....
Viết sau đêm nguyệt thực.
H-T-N
6-6-2020