Tử hình bị cáo giết vợ, phân xác phi tang xuống sông

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, man rợ, gây đau thương cho gia đình bị hại, cần cách ly vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội.

Sáng 1-9, sau gần hai ngày xét xử và nghị án, TAND TP Hà Nội tuyên phạt tử hình đối với bị cáo Đỗ Ngọc Anh (56 tuổi) về tội giết người. Nạn nhân trong vụ án là bà ĐTH (50 tuổi, vợ bị cáo).

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, man rợ, gây đau thương cho gia đình bị hại, cần cách ly vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội.

Bị cáo Đỗ Ngọc Anh tại tòa. Ảnh: D.T

Bị cáo Đỗ Ngọc Anh tại tòa. Ảnh: D.T

Trước đó, trong phần xét hỏi, Đỗ Ngọc Anh liên tục kêu oan, cho rằng kết luận điều tra cũng như nội dung cáo trạng của VKS là không đúng sự thật. Bị cáo khai lá đơn xin đầu thú và các biên bản lời khai là do bị "ép cung" mà có.

Nói lời sau cùng trước tòa, bị cáo vẫn một mực "tôi không giết vợ tôi và tôi không có tội, đề nghị tòa xem xét lại, nếu tôi có tội tôi sẽ nhận tội".

Đại diện VKS nhận định lời khai của bị cáo tại tòa mâu thuẫn hoàn toàn với các lời khai ban đầu. Dù vậy, căn cứ vào kết quả đều tra, vật chứng cùng kết luận giám định…, cơ quan công tố khẳng định có đủ cơ sở để kết luận bị cáo phạm tội giết người và đề nghị HĐXX tuyên mức án tử hình.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2016, vợ của Đỗ Ngọc Anh qua đời. Một năm sau, thông qua Facebook, bị cáo quen biết rồi nảy sinh tình cảm với bà ĐTH.

Quá trình yêu đương, hai người thỏa thuận về việc Ngọc Anh để bà H. toàn quyền sử dụng chiếc ô tô hiệu Toyota Parado trị giá 1,5 tỉ đồng của mình. Đổi lại, bà H. sẽ làm thủ tục ủy quyền, sang tên cho Ngọc Anh mảnh đất rộng 60m2 ở Chương Mỹ để xây nhà ở.

Trước khi đăng ký kết hôn và về chung sống, hai bên còn ký với nhau một bản cam kết với nội dung nếu ai phản bội tình cảm của đối phương thì phải bồi thường danh dự cho người kia 1,5 tỉ đồng.

Tháng 7-2018, bà H. nghi ngờ Ngọc Anh có quan hệ bất chính với người phụ nữ khác nên tự ý bán chiếc ô tô và không làm thủ tục sang tên thửa đất cho chồng. Điều này khiến hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Nhiều tháng sau đó, Ngọc Anh liên tục gọi điện, nhắn tin yêu cầu bà H. hoàn tất thủ tục sang tên thửa đất cho mình hoặc trả lại tiền bán xe ô tô nhưng không được đồng ý. Bức xúc, bị cáo lên kế hoạch trả thù vợ.

Khoảng 3 giờ ngày 31-1-2019, Ngọc Anh điều khiển xe ô tô hiệu Toyota Hiace (loại xe 16 chỗ, đã tháo bỏ các hàng ghế để chở hàng) di chuyển từ nhà riêng ở Đông Anh sang nhà nghỉ Hoa Anh Đào I ở Chương Mỹ (nơi bà H. làm chủ và sinh sống).

Tại đây, bị cáo đột nhập vào bên trong, lẻn vào một phòng nghỉ rồi nằm ở ghế chờ bà H. ngủ dậy.

Tới 8 giờ 30 cùng ngày, thấy bà H. đi bộ ra sân vườn, Ngọc Anh lao tới khống chế, kéo vào nhà kho. Bà H. sợ hãi, liên tục van xin và hứa sẽ trả lại tiền, nhưng bị cáo vẫn dùng thanh sắt đánh liên tiếp vào đầu khiến nạn nhân tử vong.

Để che giấu hành vi phạm tội, bị cáo ngắt nguồn điện nhằm xóa toàn bộ hình ảnh từ hệ thống camera an ninh. Gây án xong, bị cáo rời khỏi hiện trường, trở về nhà riêng tại Đông Anh.

Khoảng 22 giờ cùng ngày, Ngọc Anh điều khiển ô tô mang theo dao và nhiều dụng cụ, quay trở lại hiện trường với mục đích mang thi thể vợ đi nơi khác phi tang.

Tại khu vực hầm chui gần cầu Đông Trù, Ngọc Anh tấp xe lên vỉa hè, phân xác nạn nhân rồi phi tang xuống sông Đuống.

Thực hiện xong mọi việc, Ngọc Anh điều khiển xe ô tô trở về nhà riêng, mang hết dụng cụ gây án và quần áo nạn nhân ném vào đống lửa ven đường. Tới nhà, bị cáo dùng vòi nước rửa sạch vết máu trong thùng xe, tắm rửa rồi lên giường ngủ.

Ngày 2-2, quá trình điều tra vụ án, Công an huyện Chương Mỹ triệu tập Ngọc Anh để xác minh về việc bà H. mất tích. Biết không thể thoát tội, bị cáo viết đơn xin đầu thú.

PHÚC BÌNH

Nguồn PLO: https://plo.vn/phap-luat/tu-hinh-bi-cao-giet-vo-phan-xac-phi-tang-xuong-song-935739.html