Tử hình đối tượng buôn ma túy số lượng lớn và đánh bạn gái tử vong

Chung sống với nhau và cùng buôn ma túy, Phúc nghi bạn gái có quan hệ tình cảm với người khác dẫn đến xô xát và nạn nhân đã thiệt mạng.

Khép lại phiên tòa ngày 25-7, TAND Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Hà Phúc (SN 1987, trú tại phường Hàng Bột, quận Đống Đa, Hà Nội) 10 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”, tử hình tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, tổng hợp hình phạt cả 2 tội danh là tử hình.

Quá trình xét xử cho thấy, hành vi mua bán ma túy đặc biệt nghiêm trọng của Nguyễn Hà Phúc được phát giác, điều tra khi cơ quan chức năng nhận thông tin một cô gái tử vong tại căn hộ thuộc chung cư Rose Town, đêm 12-8-2022.

Nguyễn Hà Phúc bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Khi lực lượng chức năng đến nơi, có nhân viên tòa nhà và đội cấp cứu, song nạn nhân là nữ (được xác định là N.T.N.B, 25 tuổi) đã tử vong. Tại hiện trường còn có mặt Nguyễn Hà Phúc - bạn trai của nạn nhân, có biểu hiện hoảng loạn, khai nhận không đúng tính chất vụ việc.

Lực lượng công an sau đó khám nghiệm hiện trường, phát hiện nhiều vết màu nâu đỏ ở các vị trí khác nhau trong căn hộ này. Ngoài ra, tổ công tác phát hiện tại phòng khách bên cạnh tủ giày có chiếc vali bên trong đựng 8 túi nilon chứa tinh thể màu trắng và màu cam.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, Phúc quan hệ tình cảm với nạn nhân từ cuối năm 2021. Khoảng tháng 2-2022, qua bạn bè xã hội giới thiệu các hội nhóm mua bán trái phép ma túy trên Facebook, Phúc đã tham gia.

Khoảng tháng 3-2022, Phúc và B thường xuyên ăn ở, sinh hoạt, tham gia mua bán trái phép chất ma túy và sử dụng chất cấm này cùng nhau. Ngày 25-3, đôi trai gái này thuê một căn hộ trên phố Trần Thủ Độ, quận Hoàng Mai (Hà Nội) để sống cùng nhau.

Qua Facebook, Telegram, Phúc liên lạc với tài khoản "Mai Anh" mua 2 kg ketamine, 500 gói ma túy "nước vui" với giá 1,5 tỉ đồng. Lấy được hàng xong, Phúc và B chia nhỏ 2 kg ketamine thành nhiều túi nhỏ để vừa bán, vừa sử dụng, các gói "nước vui", Phúc sử dụng và bán cho khách.

Giữa tháng 6-2022, khi bán gần hết số ma túy trên, Phúc tiếp tục đặt mua 4.000 viên thuốc lắc, 1 kg ma túy dạng ketamine "Kim tuyến" với giá 980 triệu đồng. Số ma túy này cũng được hai người chia nhỏ để bán cho khách.

Gần cuối tháng 7-2022, Phúc và bạn gái chuyển tới căn hộ của chung cư Rose Town, B là người đứng ra thuê nhà với giá 9,5 triệu đồng/ tháng. Khi bán gần hết hàng, Phúc tiếp tục liên lạc qua Telegram đặt mua 4 kg ma túy dạng ketamine, 500 gói "nước vui" giá 1 tỉ đồng. Số ma túy này được Phúc mang cất giấu tại căn hộ.

Tại phiên tòa, Phúc thừa nhận bản thân đã có gia đình, nạn nhân cũng có một con nhỏ 5 tuổi, song cả hai vẫn sống chung với nhau như vợ chồng. Bị cáo thừa nhận việc có xô xát với nạn nhân nhưng "lăn tăn" về việc bạn gái tử vong. Phúc khai, buổi chiều, trước khi xảy ra vụ án, hai người có sử dụng ma túy.

Xô xát xảy ra giữa hai người khi Phúc thấy B nhắn tin liên tục khiến bị cáo nghi ngờ nạn nhân có quan hệ tình cảm với người khác.

Theo cáo trạng, Phúc cãi vã và “động chân tay” với B diễn ra từ lúc đợi thang máy đến khi lên căn hộ. B đòi về nhà mẹ đẻ, song Phúc không nghe, khóa cửa lại rồi ném bỏ chìa khóa đi. Khi cô gái thay đồ, Phúc ghì cổ, rồi cả hai vật lộn trên sàn nhà.

Phúc bóp cổ, ghì đầu gối lên bụng của B. Sau nhiều lần động chân tay, B đi tắm, Phúc ngồi ghế sofa. Khoảng 20 phút sau, Phúc nghe thấy tiếng "bịch" lớn nên đi vào kiểm tra thì thấy B ngồi dựa lưng vào tường, mắt trợn ngược, chân tay co quắp. Nạn nhân sau đó đã tử vong.

Quá trình điều tra xác định, nguyên nhân tử vong của B là phù phổi cấp trên người sử dụng chất ma túy và chấn thương vùng bụng kín.

Trong khi đó, số tinh thể các màu thu giữ tại căn hộ, theo giám định là ma túy các loại, tổng cộng gần 7,7 kg. Phúc cũng khai, thời gian vợ mang bầu, bản thân vướng nợ nần, bị áp lực nên đã mua bán ma túy.

Đưa ra quyết định "cần phải loại bỏ vĩnh viễn bị cáo ra khỏi đời sống xã hội", HĐXX cho rằng, đây là vụ án mua bán trái phép chất ma túy lớn, đặc biệt nghiêm trọng.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/tu-hinh-doi-tuong-buon-ma-tuy-so-luong-lon-va-danh-ban-gai-tu-vong-post546908.antd