Tử hình kẻ giết vợ, phân mảnh thi thể bỏ vào tủ lạnh

Đối tượng Trần Đăng Khoa bị tuyên án tử hình vì hành vi giết người man rợ: Sát hại vợ mình bằng dao và búa, sau đó kéo xác nạn nhân vào nhà vệ sinh phân thành nhiều mảnh. Một số bộ phận, kẻ giết người cho vào tủ lạnh.

Vợ chồng ông Trần khi còn hạnh phúc bên nhau (Ảnh: TVBS)

Vợ chồng ông Trần khi còn hạnh phúc bên nhau (Ảnh: TVBS)

Sau hơn 40 năm chung sống, Trần Đăng Khoa (68 tuổi, ngụ ở huyện Đào Viên, Đài Loan, Trung Quốc) và vợ là Giản Mỹ Châu quyết định ly hôn năm 2016. Tháng 8/2017, 2 người đăng ký kết hôn lại nhưng chưa dọn về sống chung. Chưa đầy 1 năm sau, cả 2 lại quyết định ly hôn.

Khi đó, bà Giản đồng ý chia cho ông Trần một nửa tài sản. Ngày 25/8/2018, ông ta hẹn bà Giản tại căn hộ của mình để bàn việc chia tài sản. Không đạt được thỏa thuận, ông Trần tức giận xuống bếp lấy dao, búa sát hại vợ mặc cho nạn nhân van xin.

Sau khi giết vợ, thủ phạm bình tĩnh kéo xác nạn nhân vào nhà vệ sinh phân thành nhiều mảnh. Một số bộ phận, kẻ giết người cho vào tủ lạnh.

Vết máu dưới sàn nhà (Ảnh: TVBS)

Sau đó, con gái bà Giản liên lạc với mẹ không được nên quyết định đến tận nơi để tìm. Phát hiện vết máu trên tường và túi nilon dính máu bất thường trong căn hộ, cô vội báo cảnh sát. Cuối cùng, cảnh sát đã phát hiện thi thể bà Giản.

Một cảnh sát chia sẻ: "Nạn nhân bị hung thủ hành hung và giết hại dã man. Cả đời tôi chưa thấy cảnh tượng đó bao giờ". Trong khi đó, thủ phạm bị bắt ngày 26/5/2018. Khi tỉnh rượu, ông Trần chỉ nói: "Tôi sai rồi".

Tháng 9/2018, Viện Kiểm sát (VKS) huyện Đào Nguyên đề nghị truy tố đối tượng Trần Đăng Khoa về tội Giết người và Hủy hoại thi thể, với mức án đề nghị là tử hình.

Hình ảnh bà Giản đến nhà chồng ngày 25/5/2018 (Ảnh: TVBS).

Ngày 5/7/2019, phiên tòa sơ thẩm được mở ra. Phán quyết của tòa nêu rõ: Trần Đăng Khoa tuy chỉ giết một người, nhưng không biết hối cải mà sau đó còn hủy hoại thi thể, làm nhục linh hồn người đã khuất. Vì thế, tòa tuyên án tử hình đối với bị cáo.

Ngày 16/10, tại tòa phúc thẩm, Trần Đăng Khoa nói rằng "một người đàn bà bằng gỗ" đã giết bà Giản Mỹ Châu, với ý đồ dựa vào đó để được yêu cầu giám định tâm thần. Luật sư bào chữa cho đối tượng cũng đề nghị giám định

Hiện, đối tượng vẫn đang đợi để ra phiên tòa phúc thẩm. Trong khi đó, con cái và họ hàng của kẻ sát nhân đều không ủng hộ việc giám định tâm thần với đối tượng này.

Hoàng Nam

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/tu-hinh-ke-giet-vo-phan-manh-thi-the-bo-vao-tu-lanh-95916.html