Tử hình kẻ hại chết bố vợ

Chỉ vì không muốn ly hôn mà Khuyên lấy làm bực tức với chị Đạo. Nối lại tình cảm không được, anh ta vác can xăng đến nhà bố vợ để hỏi tội...

Theo các cơ quan tố tụng, năm 2007, Hoàng Văn Khuyên, SN 1973, quê Thanh Hóa, kết hôn với chị Trịnh Thị Đạo, SN 1987 và có 2 con chung. Sau đó, vợ chồng Khuyên chuyển đến sinh sống cùng vợ chồng ông Trịnh Công Hoan, SN 1963; bà Cao Thị Chiên, SN 1963 - bố mẹ chị Đạo và anh Trịnh Trọng Nghĩa, SN 1989, em ruột chị Đạo, tại phố Bùi Xương Trạch, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Quá trình chung sống, Khuyên và chị Đạo thường xuyên xảy ra mâu thuẫn và hai người đang làm thủ tục ly hôn.

Khoảng 21g ngày 17-6-2019, Khuyên điều khiển ô tô, loại 16 chỗ, chở cháu Hoàng Phi Long, SN 2010, con trai, đi từ Thanh Hóa ra Hà Nội. Trên đường, Khuyên gọi điện thoại cho vợ bày tỏ về việc không muốn ly hôn vì các con còn nhỏ. Chưa nguôi ngoai với chồng, chị Đạo nói, sẽ gửi đơn ra tòa án để giải quyết dứt điểm. Vì lẽ đó, họ lại xảy ra cãi nhau. Bực tức, Khuyên dọa, sẽ dùng xăng đốt chết cả nhà vợ. Sau đó, anh ta lái xe về 1 trạm xăng trên đường cao tốc Ninh Bình - Hà Nội đổ 1 triệu đồng tiền dầu vào xe ô tô và mua thêm 400 nghìn đồng tiền xăng. Đầu giờ chiều cùng ngày, Khuyên về đến nhà chị Đạo. Khuyên đã dùng chìa khóa có sẵn mở cổng sắt rồi xách theo can xăng đi vào góc sân phía trước nhà.

Bị cáo tại tòa.

Trước khi xuống xe ô tô, anh ta cầm theo bật lửa và 1 đoạn tay công bằng sắt (chuyên dùng để vặn ốc vít ô tô). Khuyên bấm chuông cửa và đập nhiều lần vào cửa cuốn. Thấy ồn ĩ, anh Nghĩa xuống mở cửa. Trước đây, Khuyên và anh Nghĩa nhiều lần cãi nhau nên Khuyên cầm tay công đập vào mặt anh Nghĩa. Anh Nghĩa xông vào giằng co với Khuyên.

Khi hai bên đang túm giữ nhau thì Khuyên cắn vào tay trái anh Nghĩa. Quá trình xô xát, can xăng để tại góc sân bị đổ xuống nền. Khuyên liền lấy bật lửa để trong túi quần và đe: "Hôm nay tao sẽ đốt chúng mày, tao không tha...". Anh Nghĩa thấy Khuyên dùng bật lửa đã lao vào ôm, đẩy Khuyên làm bật lửa văng ra ngoài.

Anh Nghĩa giật được tay công, đã dùng nó đánh vào đầu và đẩy Khuyên ra xa. Lúc này, ông Hoan, bà Chiên và chị Đạo chạy lại can ngăn. Khuyên thấy đầu chảy máu nên bảo với ông Hoan lên xe đi cùng Khuyên băng bó vết thương thì anh Nghĩa nói: "Không phải đi đâu hết". Hai bên tiếp tục cãi chửi nhau. Anh Nghĩa chạy vào trong nhà cầm 1 con dao phay chạy ra.

Lúc này, Khuyên đã lên xe ô tô ngồi tại ghế lái, hạ kính xuống. Ngồi trong xe, Khuyên vẫn buông lời thách thức anh rể. Anh Nghĩa tiến gần ghế lái của Khuyên, cầm dao chém qua cửa sổ bên lái trúng vào cẳng tay Khuyên. Ông Hoan, bà Chiên và chị Đạo đã can ngăn, kéo lại. Bực tức, Khuyên điều khiển xe ô tô và cố tình tông vào anh Nghĩa. Xe chồm lên đã đâm trúng ông Hoan, chị Đạo. Bà Chiên và anh Nghĩa nhảy kịp ra ngoài và bị ngã xuống nền sân. Trong khi đó, ông Hoan ngã gục và chảy nhiều máu mồm, mũi. Chị Đạo bị giập nát vùng cẳng tay bên trái và lộ gân cơ.

Gây án xong, Khuyên điều khiển xe đi ra cầu Lủ, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Nhưng cảm thấy hối hận, anh ta đã quay xe lại đưa ông Hoan đi cấp cứu. Khuyên xuất hiện, anh Nghĩa đã cầm dao đuổi nên anh ta bỏ đi rồi đến CQCA đầu thú. Ông Hoan được đưa đi cấp cứu nhưng ngày 18-6-2019 thì tử vong vì vết thương quá nặng. Chị Đạo điều trị từ ngày 18-6 đến 20-6-2019 xuất viện.

Bởi vậy, HĐXX sơ thẩm ngày 26-11 của TAND TP Hà Nội đã tuyên Khuyên án tử hình về tội "Giết người".

Hoa Đỗ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/tu-hinh-ke-hai-chet-bo-vo-171554.html