Tứ kết Champions League: Kịch tính, bất ngờ và trận chung kết trong mơ

Như vậy, kết quả vòng tứ kết Champions League 2017/18 kết thúc, với 4 cái tên cuối cùng đi tiếp đã được xác định. Một vòng đấu rất hấp dẫn, một vòng đấu của những cơn địa chấn.

Vòng đấu của những khoảnh khắc

Có rất nhiều điều đáng nói về những pha bóng nổi bật, bởi nó quyết định toàn bộ vận mệnh của các cặp đấu. Đó có thể là những siêu phẩm, pha ăn mừng hụt hay sai lầm cá nhân. Đầu tiên, hãy xem cặp đấu giữa Real Madrid vs Juventus.

Trong trận lượt đi, Cris Ronaldo khiến cả thế giới thán phục với siêu phẩm ngả bàn đèn quá đẹp mắt. Tính ở khoảnh khắc chân phải chạm bóng, Ronaldo đã “bay như chim” ở độ cao hơn 2m, khiến thủ thành Buffon hóa gã hề nơi khung gỗ. Đó là kết quả của vô số lần thất bại trên sân tập của chính CR7, và anh hoàn toàn xứng đáng với sự đền đáp.

Siêu phẩm ngả bàn đèn của Ronaldo đẹp nhất vòng tứ kết Champions League 2017/18

Tiếp theo, chính là siêu phẩm “hụt” mang tên Bernardo Silva trong trận lượt về Man City vs Liverpool. Trước đó, đoàn quân Pep Guardiola đã mở tỷ số ngay phút thứ 2 do công Jesus, và ép sân The Kop toàn diện. Trong trường hợp Bernardo Silva thành công ở cú sút trúng cột, tỷ số sẽ là 2-0 và hoàn toàn có thể, Man xanh giải quyết ngay đối thủ trong hiệp 1.

Tuy nhiên những bàn thắng không được công nhận vì việt vị, trúng khung gỗ cùng chiếc thẻ đỏ không bao giờ được rút ra (của Mane), đã khiến trận đấu quay ngoắt 180 độ. Mohamed Salah trong một pha phản công nhẹ nhàng ghi bàn 1-1, khiến Man City đối mặt với nhiệm vụ nặng nề ghi thêm 4 bàn. Hơn nữa, pha ăn mừng dưới làn pháo xanh của “Vua Ai Cập” thực sự là một khoảnh khắc quá ấn tượng.

Đến cặp đấu giữa Barca vs AS Roma, mọi con mắt đổ dồn vào Manolas cùng De Rossi. 2 tội đồ tuần trước “lỡ chân” ghi bàn vào lưới nhà, giờ hóa người hùng bằng 2 bàn thắng hạ gục Gã khổng lồ, tạo ra cú lội ngược dòng ấn tượng nhất vòng tứ kết Champions League 2017/18. Một sự đổi ngôi hoàn hảo.

Niềm vui khôn tả của AS Roma sau khi Manolas ghi bàn quyết định

Đến những vấn đề mang tên trọng tài

Trong 2 lượt trận giữa Real Madrid vs Juventus, trọng tài đều được cho là đã có quyết định thiên vị CLB Hoàng gia Tây Ban Nha. Ở lượt đi, “vua thẻ” Cuneyt Cakir thẳng tay trừng phạt Paulo Dybala vì lỗi ăn vạ và cao chân, khiến Juve sụp đổ ngay trên sân nhà.

Đến lượt về diễn ra rạng sáng nay, vẫn là một vị vua áo đen khác – Michael Oliver của vương quốc Anh. Trọng tài này đã thổi phạt đền trong những phút cuối cùng thời gian bù giờ, rút thẻ đỏ trực tiếp vì lỗi phản ứng của Buffon, qua đó tiếp tục khiến Juve ôm hận. Sau trận, Oliver bị Buffon gọi là kẻ giết người không có trái tim.

Một trận đấu khác, trọng tài Antonio Mateu Lahoz cũng truất quyền chỉ đạo của HLV Pep Guardiola ngay sau hiệp 1, khiến Man City gần như bất lực trong việc xuyên phá Liverpool. Đội bóng dẫn đầu Premier League đành ngậm ngùi bị loại khỏi Cup C1, khi thua toàn diện cả 2 lượt trận.

Juve 2 lần trở thành nạn nhân của trọng tài

Tinh thần của người Italia

Nếu chọn ra hình ảnh ấn tượng nhất vòng tứ kết, chắc chắn đó phải là màn trình diễn quả cảm của AS Roma. Tại thành phố vĩnh hằng, đội chủ sân Stade Olimpico đã hủy diệt Messi và các cộng sự, với thế trận ép sân từ đầu đến cuối. 3 bàn thắng của Dzeko, De Rossi và Manolas là kết quả quá xứng đáng cho Bầy sói, khi gần như tất cả cho rằng họ đã bị loại sau trận lượt đi.

Không những tạo nên cơn địa chấn loại Barca, chiến tích vĩ đại của Roma còn cho thấy sự hấp dẫn chưa bao giờ mất đi ở Cup C1. Cùng với đó, là nguồn động lực to lớn dành cho đội bóng đồng hương Juventus – CLB cũng bước vào lượt về với tâm thế thủ tục.

Tuy nhiên, Juventus đã sớm có bàn dẫn trước của Mandzukic từ một pha đánh đầu. Tiền đạo Croatia lặp lại điều đó ở phút 37, trước khi tiền vệ Matuidi nâng tỷ số lên 3-0 ngay tại Bernabeu. Nhìn hình ảnh cầu thủ Pháp lập tức ôm lấy trái bóng, có thể thấy sức mạnh tinh thần cực lớn của Bianconeri – khi họ đặt mục tiêu vào một thắng lợi hoàn toàn (dù sau cùng vẫn thất bại cay đắng).

2 đại diện của Italia đều thi đấu kiên cường

Trận chung kết trong mơ

Đó là cụm từ được giới truyền thông quốc tế dành tặng cho Man City vs Barca – 2 CLB xuất sắc nhất đến thời điểm này. Tuy nhiên sau lượt trận tứ kết Cup C1, đó chỉ còn là câu nói lố bịch, khi cả CLB hiện tại lẫn quá khứ của Pep Guardiola đều thua nhục nhã. Trận chung kết trong mơ, giờ thực sự đã trở thành... trong mơ.

Được đánh giá cao hơn hẳn Liverpool, nhưng Man xanh bất ngờ gục ngã ngay trên đỉnh với đêm ác mộng tại Anfield. Họ tiếp tục thua sốc trong trận derby thành Manchester ít ngày sau đó, rồi khép lại 1 tuần “hoàn hảo” của mình với thất bại thứ 2 liên tiếp trước The Kop, lần này là ngay ở Etihad, khi Pep còn bị truất quyền chỉ đạo.

"Thánh Salah" hủy diệt Man City ở tứ kết Champions League

Cuối cùng, Barca là một trò cười không hơn không kém, khi tự tay vứt bỏ lợi thế quá lớn của mình sau trận lượt đi. Bẹp dí tại Olimpico khi nhập cuộc với mục tiêu giữ sức, rồi cuống cuồng đưa bom tấn 150 triệu euro Dembele vào những phút cuối, Barca đã “làm nên lịch sử” theo cái cách chẳng ai mong đợi.

Như vậy, 4 CLB cuối cùng góp mặt tại vòng bán kết Champions League đã lộ diện. Đó là Real Madrid, Bayern Munich, Liverpool và AS Roma. Những cái tên này đảm bảo cho một sự hấp dẫn, thậm chí bất ngờ ở giai đoạn cuối cùng mùa giải. Kết quả bốc thăm chia cặp sẽ diễn ra vào chiều tối mai (13/4).

Kết quả tứ kết Champions League 2017/18

Nguyệt Anh – Bóng đá 24h

Nguồn Bóng Đá 24H: https://bongda24h.vn/bong-da-chau-au/tu-ket-champions-league-kich-tinh-bat-ngo-va-tran-chung-ket-trong-mo-184-184111.html