Tứ kết cúp FA Wolves - M.U: Quỷ đỏ chẳng ngại sát thủ đại gia

Một trong những chiếc vé vào bán kết FA Cup sẽ được xác định sau cuộc đụng độ giữa Wolves và Manchester United trên sân Molineux lúc 2 giờ 55 phút sáng 17.3.

Các đội bóng nước Anh sẽ có hai tuần nghỉ ngơi để nhường sân cho đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên trước giai đoạn này, tám đội bóng sẽ phải bước vào loạt trận tứ kết FA Cup.

Trận cầu khai màn vòng đấu này sẽ là cuộc đọ sức giữa Wolves và Manchester United.

"Bầy Sói” từng hạ gục nhiều gã khổng lồ Premier League. Wolves từng đánh bại Liverpool ở vòng ba hồi tháng 1.

Chiến thắng gần đây nhất mà quân đoàn của HLV Nuno Espirito Santo có được là trận cầu ba điểm trước Bristol City từ bàn thắng duy nhất của Ivan Cavaleiro để có mặt trong trận tứ kết cùng M.U.

Không những vậy, để vào tứ kết, The Wanderers đã lần lượt đánh bại Arsenal và Chelsea.

Chuyến đi đến West Midlands để đối đầu Wolves trên sân Molineux sẽ là thử nghiệm lớn về học thuyết của Ole Gunnar Solskja dù rằng quân đoàn Quỷ đỏ dưới thời người Na Uy đã vượt qua rất nhiều biến cố.

Phong độ gần đây của Wolves đi theo một nhịp độ rất thất thường như điệu vũ Samba. Trong 5 trận đấu gần đây nhất, họ thắng thắng hai, hòa hai và thua một. Trong hai trận đấu gần nhất, quân đoàn của Nuno Espirito Santo đã chơi khá tốt khi thắng một và hòa một.

Ở đấu trường Premier League, Wolverhampton đã cận kề chiến thắng trên sân khách trước một Chelsea hùng mạnh khi dẫn bàn từ phút 56 sau pha bóng lập công của Raul Jimenez.

Phải đến phút 90+2, Eden Hazard mới có thể cân bằng tỷ số bằng cú sút xa từ ngoài vòng 16m50. Kết quả này rõ ràng sẽ không gây hại gì với niềm tin và sự tự tin của họ trước cuộc đụng độ Quỷ đỏ.

Trận thua Arsenal ở vòng 30 Premier League là thất bại đầu tiên của Solskjaer cùng M.U ở giải quốc nội Anh. Trước đó, Quỷ đỏ toàn thắng 3 trận ở FA Cup, thắng thêm 8 trận và hòa 2 trận khác ở Premier League.

Ở Emirates, các học trò của Solskjaer có không ít cơ hội ghi bàn nhưng không tận dụng được. Quan trọng hơn, họ có dấu hiệu xuống sức thấy rõ.

Đây là hệ quả khó tránh khỏi khi M.U mất 10 cầu thủ đội một trong thời gian dài và một số ngôi sao trụ cột phải thi đấu liên tục với cường độ cao.

Chính HLV Solskjaer cũng thừa nhận ông phải chịu một phần trách nhiệm về tình trạng thể lực và chấn thương của các cầu thủ khi yêu cầu họ chạy nhiều hơn trước rất nhiều. Tuy nhiên, may mắn dường như vẫn ở cạnh M.U. Ở thời điểm xuống sức nhất, họ đã có 1 tuần nghỉ ngơi trọn vẹn trước khi gặp Wolves đêm nay.

Sau trận đấu này, M.U sẽ có thêm 2 tuần “dưỡng sức” cho nửa đội hình nhờ đợt tập trung của các ĐTQG.

Nếu tung ra đội hình mạnh nhất, M.U không có gì phải e ngại Wolves dù đội bóng của HLV Nuno chơi rất khó chịu trước các đại gia.

Mùa này, Wolves từng thắng cả Chelsea, Arsenal, Tottenham, Liverpool và cầm hòa Man City, M.U. Đây là thành tích mà không đội bóng mới thăng hạng nào có thể làm được.

Việc Wolves đá quá hay trước các “đại gia” cũng khiến họ mất đi sự bất ngờ vốn có. Wolves có những ngôi sao đẳng cấp cao, nhưng lại không có nhiều kinh nghiệm như M.U.

Ngoài ra, HLV Solskjaer cũng rất giỏi “đọc vị” đối thủ khi có đủ thời gian chuẩn bị. Cộng thêm việc một số trụ cột trở lại, M.U có lẽ sẽ tìm lại niềm vui chiến thắng.

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/tu-ket-cup-fa-wolves-mu-quy-do-chang-ngai-sat-thu-dai-gia-109103.html