Tự khúc tháng ba

Ngô Hồng Cẩm

Em ru gì trong khúc tháng ba?

Mà ký ức nồng nàn hương bưởi trắng

Thơm làn tóc của ngày xuân xa vắng

Ánh trăng tan trên bờ giếng lặng thầm.

Em tìm gì trong nắng tháng ba?

Mà sợi khói đan vào mây khắc khoải

Thương cánh đồng khô giữa mùa nắng cháy

Tiếng rạ rơm trăn trở những đêm dài…

Em nhớ gì mỗi buổi sớm mai?

Góc vườn cũ miền hoa cau ngan ngát.

Uống giọt nắng hồng bầy chim vui hát

Bờ tre cong rợp mát những trưa vàng.

Em có về trong nắng tháng ba?

Nhặt chút nhớ bên rào xưa hoa đỏ,

Mẹ vẫn ngồi đếm thời gian qua ngõ

Mái tranh quê vương vấn bước phong trần…

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/tu-khuc-thang-ba-a119668.html