Tư lệnh IRGC: 'Chưa bao giờ trong cuộc đời tôi cảm thấy hổ thẹn như vậy'

Hãng thông tấn ISNA của Iran dẫn lời Tư lệnh Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo nước này (IRGC) Hossein Salami lên tiếng xin lỗi về vụ máy bay của Hãng hàng không quốc tế Ukraine bị bắn rơi.

Tư lệnh IRGC Hossein Salami. (Nguồn: Infobae)

Trong bài phát biểu trước Quốc hội Iran, ông Salami nói: “Chưa bao giờ trong cuộc đời tôi cảm thấy hổ thẹn như vậy. Có thể chúng tôi đã mắc phải sai lầm dẫn đến cái chết của nhiều đồng bào chúng ta. Tuy nhiên, chúng tôi không cố ý, chúng tôi xin tạ lỗi”.

Hôm 8/1, chiếc máy bay Boeing 737-800 của Hãng hàng không quốc tế Ukraine gặp nạn ngay khi mới cất cánh từ sân bay Tehran khiến toàn bộ 176 người trên máy bay thiệt mạng, trong đó phần lớn là người Iran và người Canada gốc Iran và các hành khách có quốc tịch Ukraine, Đức, Thụy Điển, Afghanistan.

Sau 3 ngày chỉ ra các lỗi kỹ thuật và khẳng định các lực lượng vũ trang Iran không liên quan, đến ngày 11/1, giới chức Tehran đã thừa nhận "vô tình bắn nhầm" máy bay này do bay cạnh một công trình quân sự của Iran và bị nhận nhầm là tên lửa có cánh "của kẻ thù”.

Phía Iran đồng thời nói rằng, khi đó họ đang sẵn sàng đón đợi đòn tấn công từ phía Mỹ, nên hệ thống phòng không của nước này đã được chuyển sang trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Tổng thống Ukraine Vlodymyr Zelensky cho biết, ông trông chờ Tehran thừa nhận đầy đủ lỗi lầm, chính thức xin lỗi, trừng phạt tất cả những kẻ phạm tội và chi trả bồi thường.

Thế Việt

(theo Sputnik)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tu-lenh-irgc-chua-bao-gio-trong-cuoc-doi-toi-cam-thay-ho-then-nhu-vay-107685.html