Từ Louis Van Gaal, chợt nhớ về Park Hang-Seo

Thành công của tuyển Hà Lan tại World Cup đến lúc này gắn bó mật thiết đến Louis Van Gaal. Và có điều gì đó tương tự ở tuyển Việt Nam.

Không ồn ào nhưng Hà Lan đang khiến người hâm mộ họ cảm thấy vững tin hơn bao giờ hết tại World Cup 2022. Hà Lan đã vượt qua vòng bảng nhẹ nhàng với ngôi đầu mà không thua trận nào. Hà Lan cũng dễ dàng vượt qua tuyển Mỹ ở vòng 16 đội và đang tự tin hướng đến trận gặp Argentina.

Đội tuyển Hà Lan đã trở lại là một cái tên đáng sợ tại World Cup như đúng vị thế của họ. Lần gần nhất Hà Lan bay bổng tại một giải đấu lớn là World Cup 2014 khi họ lọt vào bán kết và giành huy chương đồng sau khi đánh bại chủ nhà Brazil. Đội khiến Hà Lan phải dừng bước tại bán kết 8 năm trước là Argentina sau loạt đá luân lưu.

Sau giải đấu đó, HLV Louis Van Gaal rời đội tuyển và Hà Lan trải qua thời kỳ khủng hoảng khi liên tiếp lỗi hẹn với Euro 2016 và World Cup 2018. Hà Lan không hề khủng hoảng tài năng vì họ vẫn có nhiều cầu thủ thành danh tại các CLB lớn nhưng thiếu một HLV đủ tài năng và bản lĩnh để tập hợp sức mạnh.

Sau thất bại tại Euro mùa hè năm ngoái, tuyển Hà Lan đã phải lần thứ 3 mời Van Gaal trở lại ở độ tuổi 70. Đúng hơn, Van Gaal trở lại với nghề sau hơn 4 năm nghỉ ngơi. Đầu năm 2017, ông tuyên bố giải nghệ vì lý do gia đình. Còn với ông lúc này, danh vọng và tiền bạc không còn là mục tiêu nữa. Danh vọng thì Van Gaal đã có đủ, tiền bạc thì ông không cần thêm vì thời gian cuộc đời của ông không còn nhiều. Ông chỉ cần sức khỏe và thời gian bên gia đình.

Đáng lẽ Van Gaal nên nghỉ ngơi sau thời gian phải ngồi trên xe lăn vào năm ngoái do ngã xe đạp và bị gãy xương ở hông. Và sau đó là bệnh ung thư. Mặc dù lần đầu tiên được chẩn đoán mắc bệnh vào năm 2020, nhưng khi được bổ nhiệm làm HLV vào tháng 8.2021, Van Gaal đã không nói điều đó ngay với các cầu thủ vì nghĩ rằng chi tiết về căn bệnh của mình và quá trình điều trị mệt mỏi mà ông phải trải qua khi huấn luyện sẽ khiến họ mất tập trung.

Van Gaal trên thực tế đã phải trải qua 25 lần xạ trị vì căn bệnh ung thư tiền liệt tuyến. Những học trò của Van Gaal không hề biết rằng, HLV của họ thậm chí phải đeo ống thông tiểu bên trong những bộ đồ thể thao trong các buổi tập của đội bóng, càng không biết Van Gaal nhiều lần phải nằm viện trong đêm. Phải mãi đến đầu năm nay, ông mới thông báo rằng mình bị ung thư và hy vọng vượt qua nó.

Ông đã đặt đội bóng lên hàng đầu. Ông hy sinh sức khỏe và thời gian ít ỏi của mình cho đội bóng. Đáng lẽ giờ này, Van Gaal đang bên cạnh người thân ở khu nghỉ dưỡng ven biển xem World Cup thì ông lại phải vất vả ở Qatar. Các cầu thủ Hà Lan cảm thấy tự tin khi họ có Van Gaal dẫn dắt cho dù đối thủ phía trước là Argentina với siêu sao Leo Messi.

Van Gaal là HLV hiếm hoi dám tuyên bố Messi là điểm yếu của Argentina. Ông nói được vì đã từng làm được khi khiến Messi của 8 năm trước phải bặt tiếng trong suốt 120 phút bán kết. Chỉ cần nghe thấy câu này từ người chỉ huy thì các cầu thủ Hà Lan chẳng còn ngại gì cầu thủ số 10 nữa.

Dù Hà Lan tiến xa đến đâu tại giải này thì Van Gaal cũng sẽ chia tay đội bóng sau đó. Điều đáng lo cho bóng đá Hà Lan là họ có thể tìm được ai đó đủ bản lĩnh để tập hợp sức mạnh khiến đội bóng không bị rơi vào khủng hoảng như lần Van Gaal rời đội sau World Cup 2014?

Tự nhiên tôi lại liên tưởng đến HLV Park Hang Seo, người đã giúp bóng đá Việt Nam vượt qua khủng hoảng sau những thất bại liên tiếp tại khu vực. Sau khi ông đến, truyền tự tin cho cầu thủ, tập hợp sức mạnh để giúp Việt Nam không chỉ trở thành đội bóng số 1 Đông Nam Á mà còn ghi dấu ấn tại châu Á. Tại AFF Cup sắp tới cũng là giải cuối cùng của ông Park.

Liệu sau đó, bóng đá Việt Nam có tìm được người thay thế ông Park để tiếp nối chuỗi thành công rồi bước lên cao hơn nữa vị thế của bóng đá Việt Nam ở châu Á?

Đặng Hoàng

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/tu-louis-van-gaal-chot-nho-ve-park-hang-seo-190585.html