Tự sát tại Anfield!

Những sai lầm ở hàng thủ và sự lãng phí ở hàng công khiến Liverpool không thể giành trọn vẹn 3 điểm trước Sevilla ngay trên sân Anfield trong ngày ra quân tại vòng bảng Champions League 2017/2018. Thanh Hưng

Những sai lầm ở hàng thủ và sự lãng phí ở hàng công khiến Liverpool không thể giành trọn vẹn 3 điểm trước Sevilla ngay trên sân Anfield trong ngày ra quân tại vòng bảng Champions League 2017/2018.

Khi kết quả bốc thăm vòng bảng Champions League được công bố, những người hâm mộ Liverpool đã thở phào nhẹ nhõm với việc đội nhà chỉ phải đụng độ 3 đại diện không được đánh giá cao là Sevilla (Tây Ban Nha), Spartak Moskva (Nga), Maribor (Slovenia).

1 trong 2 chiếc vé lọt vào vòng knock-out dường như khó thoát khỏi tay thầy trò HLV Klopp. Đó là điều không có gì là bất ngờ với danh tiếng, thực lực của đội bóng từng 5 lần vô địch giải đấu này.

Tiếp đối thủ Sevilla trên sân Anfield, Liverpool đã chứng tỏ vị thế của một ông lớn ở giải đấu danh giá nhất lục địa già cấp CLB. Ngay sau tiếng còi khai cuộc được vang lên, các cầu thủ chủ nhà liền gây sức ép lên phần sân đối phương bằng sự hưng phấn lẫn chất lượng đội hình. Tuy nhiên, khi hàng công chưa tìm được đường vào khung thành Sevilla thì tuyến hậu phương đã mắc phải sai lầm nghiêm trọng.

Bàn thắng mở tỉ số của Sevilla đến từ sai lầm của trung vệ Lovren. Ảnh: Internet

Mới phút thứ 5, lưới của Liverpool đã phải rung lên ở pha tấn công có nét đầu tiên của đội khách. Từ quả căng ngang của Escudero bên phía Sevilla, trung vệ Lovren đã phá hụt bóng tạo cơ hội để tiền đạo Ben Yedder dễ dàng hạ gục thủ thành Karius mở tỉ số trận đấu.

Ngoài đường piste, HLV Klopp chỉ biết thể hiện sự ngán ngẩm với tình huống xử lý lỗi của cậu học trò cưng. Không thể nhớ nổi đây đã là lần thứ bao nhiêu Lovren và các đồng đội biếu không bàn thắng cho đối phương nữa.

Ngay đầu trận đấu, đội bóng thành phố cảng đã tự làm khó mình. Chưa dừng lại ở đó, phút 72 thủ thành Karius đã phải vào lưới nhặt bóng sau cú dứt điểm quyết đoán của tiền đạo Correa.

Điều đáng nói, các hậu vệ Liverpool đã quá kém cỏi trong việc phong tỏa, bắt chết pha tấn công chỉ có 2 cầu thủ Sevilla tham gia. Thậm chí, trước khi tung ra cú sút, Correa còn để quả bóng văng ra khá xa khỏi tầm kiểm soát, vậy mà không có cái bóng áo đỏ nào kịp thời lao đến giải nguy cho khung thành đội nhà.

Hàng thủ tệ hại, hàng công cũng không thể vô can trong thất bại của Liverpool. 2 bàn thắng (Firmino, Salah) là quá ít so với những cơ hội mà đội chủ sân Anfield đã tạo ra.

Những pha dứt điểm vội vàng, thiếu chính xác do Mane và các đồng đội thực hiện, đã góp phần khiến “lữ đoàn đỏ” bị chia điểm vô cùng đáng tiếc. Nếu như, các chân sút của Liverpool không lãng phí những tình huống ngon ăn có được, Sevilla khó tránh khỏi một trận thua đậm, chứ đừng nói là cầm hòa.

Pha đá phạt đền hỏng ăn của tiền đạo Firmino ở cuối hiệp 1. Ảnh: Internet

Thống kê cho thấy, Liverpool tung ra tổng cộng 24 cú sút, 7 trong số đó đi trúng khung thành đối phương và 2 lần làm tung lưới thủ môn Rico; còn Sevilla chỉ có đúng 7 cú dứt điểm, 2 trong số đó trúng khung thành và 2 lần buộc Karius phải vào lưới nhặt bóng.

Chứng tỏ sự hiệu quả trong những pha dứt điểm, đội khách đến từ Tây Ban Nha làm tốt hơn các học trò của HLV Klopp rất nhiều. Hẳn lúc này, Firmino là người cảm thấy ân hận nhất với pha đá hỏng penalty của mình.

Rõ ràng, chính Liverpool đã "tự sát" ngay trên sân nhà, từ những sai lầm ở hàng phòng ngự cho đến sự lãng phí trên hàng công. Để không lặp lại nỗi đau bị loại ngay vòng bảng như mùa giải 2014/2015, đội chủ sân Anfield cần nhanh chóng khắc phục những khiếm khuyết đang tồn tại ở đội bóng.

Xem ra, HLV Klopp vẫn còn nhiều việc phải làm mới hòng giúp Liverpool trở lại thời hoàng kim trong quá khứ./.

Thanh Hưng

TIN LIÊN QUAN

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/the-thao/201709/tu-sat-tai-anfield-2843572/