Tự sự khúc giao mùa

Trân trọng giới thiệu thơ mới sáng tác của Hà Tuấn Ngọc.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

TỰ SỰ KHÚC GIAO MÙA

Ta không mong đêm nay có mưa
Để các cô hồn không còn phải ướt
Sau những nỗi đau bầm gan nát ruột
Cây đa , cây gạo làm nhà

Ta không mong đêm nay có mưa
Để phố phường không bị dìm trong nước
Để bao phận người xuôi ngược
Mưu sinh lặn lội thân cò

Ta không mong đêm nay có mưa
Để trăng lại về với khoảng trời quê cũ
Cho tiếng sáo diều ru ngủ
Những ai còn trằn trọc canh khuya

Ta không mong đêm nay có mưa
Vì cóc đã kêu bao ngày mòn mỏi
Cây lúa trên đồng mong đợi người chăm
Làng vắng người , đồng chẳng ai thăm
Kín cổng cao tường, không còn tối đèn tắt lửa
Gió cũng lạc đường, không tìm thấy lối
Như những cô hồn đứng đợi chờ nhau

Ta không mong đêm nay có mưa
Để nơi núi cao không thành lũ quét
Những đám mây chùng chình như cũng biết
Đêm nay ngủ lại với làng
Không muốn bay về với núi mù sương
Trong cõi người
Bao chuyện vấn vương
Mong cũng chỉ là mong cho đỡ nhớ
Như cứ thở để biết là còn thở
Như cứ yêu để biết vẫn là người ...

H-T-N

18-8-2019

Hà Tuấn Ngọc

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/tu-khuc-giao-mua-71204