Tự tát vào mặt mình: Trịnh Sảng gây bất ngờ trên sóng truyền hình
Nữ diễn viên nổi tiếng Trịnh Sảng mới đây khiến cư dân mạng 'dậy sóng' vì hành động tự tay tát thẳng vào mặt.
Được coi là một trong những tiểu Hoa đán 9X đình đám nhất hiện nay, do đó, những hành động, cử chỉ hay phát ngôn dù nhỏ nhất của Trịnh Sảng cũng khiến dân tình chú ý.
Tuy nhiên, cô nàng diễn viên xinh đẹp này lại nổi tiếng là người thường có hành động, cử chỉ gây nên không ít tranh cãi.
Minh chứng là trong một sự kiện quảng bá cho bộ phim mới "Thanh Xuân Đấu", Trịnh Sảng một lần nữa lại trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý, bên cạnh dàn diễn viên của tác phẩm này.
Nàng "Bối Vi Vi" khiến cả hội trường tại sự kiện và ngay cả những cư dân mạng khi xem đoạn clip ghi lại cảnh tượng này cũng phải giật mình và bất ngờ. Đó chính là thẳng tay tát liền hai cái vào mặt của mình.
Cụ thể, khi được MC hỏi về khoảnh khắc nào đáng nhớ nhất trong phim, nữ diễn viên Trịnh Sảng đã hạ mic xuống đất và không ngại diễn ngay lại cảnh tự tát vào mặt mình.
Mặc dù đây chỉ là cảnh diễn và hành động trên là cái tát giả vờ nhưng những hình ảnh của nữ diễn viên nổi tiếng vẫn trở thành một trong những chủ đề được cộng đồng mạng ở quốc gia này xôn xao bàn tán.
Đây không phải là lần đầu tiên, nhất cử nhất động của Trịnh Sảng gây nhiều tranh cãi. Trước đó, cách đây vài ngày, nữ diễn viên xinh đẹp cũng khiến nhiều người tranh cãi khi thản nhiên chen chân vào đứng giữa dàn diễn viên của bộ phim để chụp ảnh.
Có người cho rằng do cô là nhân vật chính của tác phẩm này nên có quyền làm như vậy. Trong khi, số khác lại lên tiếng chỉ trích Trịnh Sảng là có thói quen khó bỏ vì trước đó xảy ra lùm xùm về việc tranh giành vị trí VIP dù khi đó cô chỉ là nhân vật phụ.
Trịnh Sảng (sinh năm 1991) là nữ diễn viên nổi tiếng trong làng giải trí Hoa ngữ. Cô bắt đầu được đông đảo khán giả biết tới nhờ vai diễn đầu tay thành công trong bộ phim Cùng ngắm mưa sao băng vào năm 2009.
Nữ diễn viên xinh đẹp gây ấn tượng với nhiều tác phẩm như Họa Bích, Võ Tắc Thiên bí sử, Thái Bình công chúa bí sử, Yêu em từ cái nhìn đầu tiên,…