Tử thần bắt hụt cậu bé 3 tuổi rơi từ lầu 2 xuống

Thật kỳ diệu, chiếc xe kéo tình cờ đi qua đúng thời điểm cháu bé 3 tuổi ngã từ ban công cao 10 m. Nhờ vậy, cháu bé rơi vào băng sau của xe và không hề hấn gì.

Vụ việc xảy ra ở quận Tikamgarh, bang Madhya Pradesh (Ấn Độ), được NDTV India ghi nhận và lan truyền trên mạng xã hội từ ngày 18-10. Những người dùng Twitter gọi đó là một cú rơi hoàn hảo và kỳ diệu hơn cả phép màu.

Tuy nhiên, nhiều người tự hỏi làm thế nào điều đó có thể xảy ra và cha mẹ cậu bé lại có mặt ngay phút đầu tiên.

Cậu bé này đã rơi trúng xuống băng sau của chiếc xe đạp kéo khi nó đi ngang qua. Ảnh: Newsflare

"Con trai tôi đang ở tầng hai với các thành viên trong gia đình. Trong lúc chơi, nó bước ra ban công và bắt đầu trèo lên lan can. Nó không giữ được thăng bằng và ngã xuống. Nhưng đúng thời điểm đó, người đàn ông xuất hiện như một vị thần cùng với chiếc xe kéo đi ra như từ hư không và cứu nó" - anh Ashish Jain, cha cậu bé, kể lại sự việc với NDTV India

Cha mẹ cậu bé đã đưa bé đến bệnh viện, các bác sĩ đã tiến hành chụp CT, X-quang và thực hiện các xét nghiệm khác. Kết luận sau cùng cho thấy cậu bé không bị thương gì cả.

Gia Minh (Theo RT)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/tu-than-bat-hut-cau-be-3-tuoi-roi-tu-lau-2-xuong-20191021173531841.htm