Từ thiện thật mang Tết ấm đến với khu xóm ve chai

Tết đã đến rất gần nhưng vẫn có những người sinh sống tại các khu xóm ve chai đang phải đón năm mới với công việc bộn bề. Để sẻ chia với những hoàn cảnh tại đây, các bạn trẻ nhóm Từ thiện thật đã dành tặng những món quà mang đầy yêu thương cho các cô chú đang làm nghề nhặt ve chai sinh sống tại các khu xóm này nhân dịp năm mới 2020 đã đến.

Nằm sâu trong những con ngõ nhỏ và tối tăm trên phố La Thành, Hà Nội này là nơi ở của hàng chục người đang làm nghề nhặt ve chai, sắt vụn để kiếm sống qua ngày.

Nằm sâu trong những con ngõ nhỏ và tối tăm trên phố La Thành, Hà Nội này là nơi ở của hàng chục người đang làm nghề nhặt ve chai, sắt vụn để kiếm sống qua ngày.

Với nhiều người, Tết đã về đến nhà nhưng với những người đang ở đây, Tết vẫn còn xa bởi lẽ công việc khiến họ phải làm việc không quản lễ tết.

Anh Nguyễn Thành Trung (Chủ nhiệm CLB Từ thiện thật) chia sẻ: "Chúng tôi hiểu rằng bánh chưng và bánh tét luôn có mặt trong mỗi gia đình khi tết đến xuân về , tuy nhiên những gia đình khó khăn và những hoàn cảnh sống lang thang thì không phải lúc nào cũng có 1 cặp bánh trong ngày Tết cổ truyền, chính vì vậy Từ thiện thật muốn hộ trợ họ 1 cặp bánh và 1 số đồ thực phẩm ngày tết để giúp họ có một cái tết đầy đủ và ấm áp hơn.

Được biết, đây là những chiếc bánh chưng được các bạn nhỏ học sinh trường Newton cùng các thành viên Từ thiện thật tự tay gói và luộc bánh.

Những cặp bánh chưng, bánh tét cùng những nhu yếu phẩm cần thiết được dành tặng cho mỗi hộ sinh sống tại xóm ve chai.

Mỗi người đều có một hoàn cảnh khác nhau nhưng họ cùng có chung niềm tin và nghị lực sống đáng ngưỡng mộ. Tết này, những món quà mà CLB mang tới không mang nhiều giá trị về vật chất nhưng đó cũng là niềm động viên tinh thần rất lớn cho những người ở đây.

Cô Xuân (Nam Định) xúc động bắt tay cảm ơn Thành Trung: "Tôi lên Hà Nội đến nay cũng gần 20 năm rồi, cuộc sống khó khăn thiếu thốn nhiều. Tuy nhiên, xóm rất vui vì Tết nào các bạn cũng tới thăm hỏi, động viên, trò chuyện tặng quà".

Cô Vui (Nam Định) đã lên Hà Nội tới nay được 6 năm. Cô làm việc nhặt ve chai xung quanh khu vực Đống Đa. Công việc bắt đầu từ khoảng 16h đến 24h hàng ngày. "Vui lắm chứ, Tết này được mọi người quan tâm, cảm giác như Tết có lạnh cũng trở nên ấm áp hơn nhiều lắm" - cô Vui chia sẻ.

Quỳnh Anh (Đại học Thăng Long) chia sẻ: "Mình cảm thấy rất vui và xúc động khi được tham gia chương trình ý nghĩa như thế này. Tết đến rồi, những hành động ấm áp này sẽ giúp những người lao động xa quê thêm vơi đi nỗi buồn để đón năm mới".

Xóm ve chai tại ngõ 39 Hoàng Cầu dường như xôm tụ hẳn lên khi nhóm các bạn trẻ tìm tới để tặng quà.

Vì đến trong thời gian đi làm, không có nhiều người ở nhà nên các bạn trẻ cẩn thận treo từng suất quà lên cửa từng hộ.

Những món quà không quá lớn nhưng chứa đựng đầy yêu thương khiến Tết trở nên thật ấm áp.

Ngoài mục đích giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, Từ thiện thật muốn thông qua chương trình này , các bạn trẻ đang là tình nguyện viên của CLB tìm lại giá trị nhân văn của dân tộc, muốn các bạn hiểu rõ hơn truyền thống tốt đẹp của dân tộc và đặc biệt các bạn sẽ cảm nhận được một cái tết ý nghĩa khi cùng nhau sẻ chia yêu thương nhiều hơn.

Khánh Huy

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/tu-thien-that-mang-tet-am-den-voi-khu-xom-ve-chai-177734.html