Tự tin cầm 225k du hý khắp Tam Đảo cùng nàng 9X gom ảnh đẹp đứng hình

'Tam Đảo cũng thay da đổi thịt chút ít, chú trọng làm cảnh quan hơn nên cũng sẽ có kha khá chỗ sống ảo cho các bạn trẻ. Nếu muốn đi gần mà vẫn săn được mây, ngắm được combo sương, rừng thông, dâu tây... thì Tam Đảo là sự lựa chọn không tồi', Thùy Trang chia sẻ

Nhân vật trải nghiệm: Nguyễn Thùy Trang

Hiện đang sinh sống tại Hà Nội

Vì nhà cách Tam Đảo tầm 70km nên cô Thùy Trang chọn phương tiện di chuyển bằng xe máy. "Lẽ ra đi từ 7h sáng mà chủ nhật ngủ nướng ghê quá thành ra tận 10h team mới xuất phát, còn rình rang ăn sáng ngay chân cầu Thăng Long.

Lộ trình 70km ngốn tầm 2 tiếng đồng hồ phi xe máy. Trời sương ghê lắm, ướt nhẹp tóc vắt ra nước được luôn, mù mịt tầm nhìn xa trên 2m, gió giật cấp tiểu học thôi nhưng cũng lạnh hơn dưới Hà Nội nhiều. Nếu đi xe máy nên đi xe số, không nên đi xe ga, bạn đi lên số nào thì xuống bằng số đó", cô nàng 9X chia sẻ thêm.

Thật ra mình cũng từng book phòng ở khách sạn Hoàng Tùy giá 400k/phòng/3 người, ở qua đêm để ngắm thành phố rồi nhưng mờ sương quá, cũng không có gì đặc sắc ngoài chợ đêm (Tất nhiên không bằng các chợ đêm ở nhiều tỉnh khác).

"Nếu ở Hà Nội, di chuyển tiện thì cũng không cần thiết ở lại qua đêm tốn thêm tiền phòng. Còn nếu ở tỉnh khác, đi vào mùa hè thì đi Tam Đảo 2N1Đ hoặc nhiều hơn cũng quá hợp lí, vì thời tiết mát mẻ, sương mờ nhân ảnh lạc trôi lắm, đổi gió refresh lại tâm hồn.

Tam Đảo nhỏ xíu, đi bộ quanh trung tâm thị trấn cũng đã gần hết các điểm nổi bật rồi. Vi vu trên chiếc xe máy, bạn có thể khám phá rất nhiều điểm thú vị ở thị trấn mờ sương này.

Với lịch trình từ 12h trưa đến 5h chiều, chỉ với 5 tiếng, chúng mình đã vừa ăn vừa khám phá được Tam Đảo gần như tất tần tật trong một ngày trời đẹp", Trang chia sẻ.

Rock café: Điểm đến yêu thích của mình vì quá ấn tượng với kiến trúc gỗ và hơi hướng Châu Âu ở đây. Đồ uống cũng ngon, giá không quá đắt đỏ, nhà vệ sinh thơm nức mũi lúc nào cũng chỉ muốn ngồi vài tiếng ngủ cho quên sầu.

Nhà thờ cổ và cổng trời: Để xe máy ở chỗ Quán Rock free nè, rồi đi bộ ra chỗ nhà thờ đá cổ quá hợp lí. Ở đây có cả cổng trời để mọi người checkin tùy theo phong cách.

Đền Bà Chúa Thượng Ngàn: Đường lên như tiên cảnh luôn, mờ mờ sương phủ, rừng tre trúc hai bên lối đi y hệt như phim Kungfu Panda. Giá vé gửi xe: 10k/xe, free vào đền.

Quán Gió: Nước uống cũng khá là ổn, cảnh đẹp và độc đáo vì sát sàn sạt với núi rừng, người theo hương hoa mây mù giăng lối, hợp để sống ảo. Nhưng thật ra cái WC không chấp nhận nổi vì trong suốt, bé tẹo và chen chúc xếp hàng cứ như là trẩy hội vậy.

Cầu Mây Studio: Điểm đến thay đổi nhiều nhất ở Tam Đảo đây, phát triển và sinh động hơn rất nhiều, đúng với cái mác "Đà Lạt thu nhỏ của miền Bắc" vì style y hệt Hoa Sơn Điền trang ở Đà Lạt. Ở đây có cả nấc thang lên thiên đường - cầu thang vô cực đang hot rần rần, bể bơi vô cực, nhà phát sáng, các thang gỗ để sống ảo trong sương.

"Cảnh ở đây thì đẹp lắm, nhưng mà thái độ của chị quản lí thì không ưa lắm. Chị thu 15k/vé; 5k/xe máy mà chị hậm hực với khách không được thân thiện lắm", cô nàng chia sẻ thêm.

Quảng trường thị trấn: Thiên đường chụp ảnh cưới mà lúc nào cũng đông như quân nguyên. Ở đây có thể checkin đủ kiểu với cây thông, những xích đu, chữ Tam Đảo "huyển thoại", khu nhà cổ màu sắc có kiến trúc Châu Âu….

Dọc quảng trường, khu chợ Tam Đảo và cả khu nhà thờ đá cổ có rất nhiều quán nướng. Đặc sản ở Tam Đảo quanh đi quẩn lại vẫn sẽ là: Gà nướng và rau su su xào. Chính vì vậy, bạn có thể dạo quanh chợ 1 vòng, hoặc hỏi chủ homestay chỗ ăn hợp lí, để thưởng thức các món sau: trứng nướng, chim nướng, gà nướng, rau susu xào, cơm lam, ngô nướng, khoai nướng, thịt xiên.

Nếu đi đông, có thời gian, bạn cũng có thể nhâm nhi bên các combo lẩu, nướng có giá từ 250k– 500k.

Lần này mình thử ăn thêm hạt dẻ nướng 50k/kg (đã mặc cả) rang rồi, rất ngon, ăn mãi chẳng hết. Đặc biệt, trên Tam Đảo còn có cả dâu tây, giá dao động từ 40k/hộp (đã mặc cả) khoảng gần 20 quả, dù không ngon như dâu Đà Lạt, Mộc Châu nhưng cũng tạm với cái giá bèo như vậy.

Mình có thêm một số lưu ý đó là, đồ ăn trên này khá đắt đỏ, mà không quá ngon, mọi người nên mang đồ ăn sẵn nếu có thời gian để đảm bảo vệ sinh, bảo vệ ví tiền của bạn. Mang theo áo ấm, găng tay, khăn len, ô, mũ…để đáp trả cái lạnh và làn sương dày đặc giăng lối.

Đường lên không quá dốc nhưng ngoằn ngoèo, nhiều khúc cua, sương phủ kín, tầm nhìn xa thực ra không xa lắm nên cần đi rất chậm, bám đoàn, chắc tay lái. Có CSGT ở các khúc cua nên chú ý kiểm soát tốc độ, xin nhan, bật đèn…khi cần thiết.

Tổng chi phí: Cả xăng xe, ăn uống, gửi xe, mua quà….thì mình chỉ tiêu tốn 225k/người cho hành trình khám phá Tam Đảo trong 12 tiếng (từ 9h sáng đến 9h tối). Quá hợp lý cho 1 chuyến đổi gió.

Huyền Châu

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/tu-tin-cam-225k-du-hy-khap-tam-dao-cung-nang-9x-gom-anh-dep-dung-hinh-69495.html