[♀ tự tin] Hãy lắng nghe... giày dép của bạn

hoahoctro.vn - Loại giầy dép mà một cô bạn bạn “bồ kết” sẽ nói rất nhiều với thế giới về tính cách chủ nhân của chúng!

Giầy thể thao nói gì? Cô chủ tớ không bao giờ biết đi đứng cho... bình thường, ba phút nhẩy đánh tưng một cái. Còn tớ thì lúc nào cũng trong tư thế sẵn sàng... chạy! Thú thật là trông tớ không phải lúc nào cũng sạch sẽ, bởi cô chủ cũng ít khi có thời gian mà trông nom đến tớ, lúc nào cô ấy cũng bận rộn bởi hàng tá sở thích, một núi dự định. Sống với cô ấy mệt thì mệt nhưng khá vui vì tớ hầu như là đôi giầy duy nhất trong kho giầy dép của cô ấy (không có cảnh phải ấm ức nằm nhà bao giờ). Thêm nữa, cô ấy có rất nhiều bạn vì tính tình vừa thẳng thắn, vừa cởi mở, luôn vui vẻ, thoải mái và dễ tha thứ! Dép đế mỏng và hơi điệu lên tiếng... Khi gặp nhiều người lạ thì cô chủ tớ khá là dút dát. Nhưng khi mà đã gặp hội bạn cánh hẩu thì cô ấy nói như máy khâu, mắt cười tít mít. Cô ấy mà kể chuyện thì cực đỉnh, hấp dẫn từ đầu chí cuối, và những người khác có kể lại chính câu ấy thì cũng chẳng làm ai cười được (thế mới lạ chứ!). Nhưng cô ấy có một điểm yếu là ngại... tranh luận. Nhiều khi cô ấy có những ý kiến hay hơn nhưng lại chẳng muốn nói ra vì sợ phải cãi nhau với người khác! Tớ cực lực phản đối cô ấy ở điểm này, nếu không tranh luận thì làm sao mà ra vấn đề, phải không?! Loại giày sporty không có quai hậu trình bày! Chủ nhân của tớ tốt bụng lại nhiệt tình. Nếu chẳng may bạn có chuyện buồn, hãy tìm đến cô ấy, cô ấy không chỉ lắng nghe bạn mà còn cho vài lời khuyên mà chắc chắn sẽ giúp bạn thấy tình hình sáng sủa hẳn ra! Nhưng cũng có một điều khiến tớ rất lo cho cô ấy, đó là cô ấy luôn cố gắng tự gánh vác những khó khăn của mình mà không muốn chia sẻ cùng ai. Cô ấy không hiểu rằng nhận sự giúp đỡ không làm ai mềm yếu hay kém cỏi đi mà nó chỉ chứng tỏ là bạn được yêu mến và chia sẻ! Điều đó rất tuyệt, thật đấy! Một đôi kiểu spice to xụ tự hào: Một người có đầu óc tổ chức cực siêu! Cô ấy có thể biến một công việc chán ốm thành một công việc vui vẻ và dễ thực hiện, và lôi cuốn mọi người theo mình bằng tài ăn nói và sự động viên rất chi là kịp thời! Những nghề đòi hỏi khiếu ngoại giao rất hợp với cô ấy! Nói chung là tớ rất tự hào về cô chủ lanh lợi hoạt bát của tớ! Dép xỏ ngón hoa hoét sặc sỡ tỉ tê: Cô chủ của tớ thì trùm... shopping. Thậm chí khi không một xu dính túi, tớ lẫn cô chủ vẫn có thể dành cả buổi chiều loăng quăng khắp các cửa hàng chỉ để xem và thử đồ. Chẳng ai nắm giá cả các loại quần áo và giày dép giỏi như cô ấy. Đôi khi tớ cũng muốn khuyên cô ấy là từ từ thôi, tà tà thôi, nên dành tiền nong vào những việc bổ ích hơn, nhưng hic hic, biết nói sao khi chính tớ cũng thích... shopping! Dôm-Mít Ảnh minh họa: FlickR

Nguồn HHT: http://www.hoahoctro.vn/camnang/5316.hht