Tự tin thái quá, U22 Campuchia tiếp tục 'ăn quả đắng'

Ở trận gặp U22 Đông Timor vừa kết thúc cách đây ít phút, U22 Campuchia đã gây thất vọng lớn khi để thua đối thủ với tỷ số 0-1, qua đó, chính thức nhận trận thua thứ 4 liên tiếp ở SEA Games 29.

Trước khi tham dự SEA Games 29, HLV Leonardo Vitorino của U22 Campuchia đã gây sốc khi khẳng định ông và các học trò đặt mục tiêu giành vé vào bán kết. Thậm chí, chiến lược gia người Brazil còn mong muốn tạo ra kỳ tích là giành HCV môn bóng đá nam.

Thế nhưng, sau 3 vòng đấu đầu tiên, U22 Campuchia lại gây thất vọng nặng nề khi toàn thua, để lọt lưới tới 9 bàn và chỉ ghi được đúng 1 bàn. Vì vậy, họ không chỉ chắc chắn bị loại và còn đang đứng ở vị trí cuối cùng của bảng B.

U22 Campuchia đã phải nhận trận thua thứ 4 tại SEA Games 29.

Do đó, thầy trò HLV Leonardo Vitorino rất khát khao giành chiến thắng trước U22 Đông Timor, đối thủ được xem là yếu nhất tại bảng B, môn bóng đá nam SEA Games 29. Thế nhưng, mọi việc lại không diễn ra theo ý muốn của U22 Campuchia.

Bởi vì, trong suốt 45 phút thi đấu đầu tiên, U22 Campuchia hoàn toàn “bất lực” trong việc tìm kiếm bàn thắng mở tỷ số. Thậm chí, dù tạo ra được khá nhiều cơ hội ngon ăn, nhưng các học trò của HLV Vitorino vẫn không thể chuyển hóa nó thành bàn thắng.

Không những vậy, ở phút 59 của trận đấu, hàng thủ U22 Campuchia còn mắc sai lầm lớn và U22 Đông Timor đã tận dụng tốt cơ hội đó để ghi bàn thắng mở tỷ số.

Ở những phút còn lại của trận đấu, dù rất nỗ lực tấn công nhưng U22 Campuchia vẫn không thể tìm được đường vào khung thành U22 Đông Timor, qua đó phải đón nhận trận thua thứ 4 liên tiếp ở SEA Games 29.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/tu-tin-thai-qua-u22-campuchia-tiep-tuc-an-qua-dang-798531.html