Tự vẫn sau khi bị tố cưỡng hiếp

Chị L.T.M.B. (1986, trú H. Quế Sơn, Quảng Nam) bị liệt nửa thân dưới phải đi xe lăn bán vé số nuôi con và cha mẹ già. Thế nhưng mới đây, chị B. có đơn gửi CAH Quế Sơn trình báo về việc mình bị cưỡng hiếp. Điều đáng nói, trong lúc CQĐT đang thụ lý vụ việc thì sáng 6-9, đối tượng bị tố cáo là ông T.Đ.T (1975, trú Quế Sơn) đã tự vẫn.

Chị L.T.M.B. (1986, trú H. Quế Sơn, Quảng Nam) bị liệt nửa thân dưới phải đi xe lăn bán vé số nuôi con và cha mẹ già. Thế nhưng mới đây, chị B. có đơn gửi CAH Quế Sơn trình báo về việc mình bị cưỡng hiếp. Điều đáng nói, trong lúc CQĐT đang thụ lý vụ việc thì sáng 6-9, đối tượng bị tố cáo là ông T.Đ.T (1975, trú Quế Sơn) đã tự vẫn.

Chị B. hằng ngày ngồi xe lăn bán vé số.

Theo đơn trình báo của chị B., khoảng 21 giờ ngày 3-9, sau khi đi bán vé số ở TT Đông Phú, trên đường về bằng xe lăn, chị B. dừng lại vì có việc cá nhân thì bất ngờ có một người đàn ông (gần 50 tuổi) xuất hiện và rủ chị đi nhà nghỉ. “Lão nói đi nhà nghỉ với lão rồi lão cho tiền lo cho mẹ con tôi. Tôi từ chối lão và chạy xe đi nhưng lão chặn xe lại và tắt máy xe lăn điện của tôi. Rồi lão đè tôi ra hôn, đồng thời sờ mó khắp người tôi. Tuy nhiên, lúc này có hai xe máy chạy ngang qua nên lão dừng lại. Nhân lúc đó tôi cố gượng mình bật chìa khóa xe và chạy xe ra khỏi tầm tay lão. Tôi chạy thẳng về nhà nhưng lão không bỏ cuộc đuổi theo tôi gạ gẫm vào nhà nghỉ. Tôi tiếp tục tăng tốc xe lăn hết ga nhưng vẫn không thoát khỏi sự truy đuổi của lão. Khi đến quán cà-phê Võng, lão chặn ngang đường. Tôi lao xe thật nhanh về hướng nhà máy dăm để cầu cứu, nhưng tới chân trụ đèn đã bị lão tấn công, tắt chìa khóa xe của tôi. Lúc này lão bồng nhấc tôi ra khỏi xe lăn rồi đưa vào lề đường. Tôi càng van xin tha lão càng làm tới... Lúc đó tôi chỉ mong trời cho tôi chết cho xong thì bất ngờ có một thanh niên xuất hiện. Anh ta chạy đến kéo lấy cái quần của lão ta rồi hô lên. Mọi người nghe thấy nên chạy đến...” - chị B. kể lại. Chị B. tâm sự thêm: “Tôi luôn an ủi mình phải vươn lên mạnh mẽ vì tôi còn có con thơ và cha mẹ già. Tôi viết bức tâm thư này xin gửi đến quý vị với mong ước kẻ có tội phải được trừng phạt thích đáng”.

Điều bất ngờ, trong quá trình xác minh vụ việc, trưa nay chị B. liên hệ với chúng tôi cho biết, người đàn ông cưỡng hiếp chị đã treo cổ tự vẫn. “Tôi không biết nguyên nhân vì vụ việc của tôi hay vì lý do nào khác mà ông ta tự vẫn. Trước sự việc trên tôi hoang mang lắm. Nhiều người trách do tôi làm đơn gửi CA này kia nên ông ta xấu hổ với vợ con và bạn bè nên mới tự vẫn. Giờ tôi cũng chẳng biết thế nào” - chị B. ngậm ngùi.

Được biết, hoàn cảnh chị B. cũng éo le. Trước đây chị B. cũng là một người mạnh khỏe bình thường. Thế nhưng do một tai nạn xảy đến, chị bị chấn thương cột sống không đi lại được. Từ ngày bị tai nạn, chồng bỏ nên chị cùng đứa con nhỏ về sống chung với cha mẹ già. Hằng ngày chị đi bán vé số để kiếm sống qua ngày và phụ giúp gia đình nuôi con.

Chiều 6-9, trao đổi với P.V, đại diện CQĐT CAH Quế Sơn cho biết, CQĐT đã tiếp nhận đơn tố cáo của chị B. vào chiều 4-6. “Qua xác minh ban đầu thì có sự việc trên xảy ra. Hành vi hiếp dâm đối tượng đã thực hiện thành công hay chưa thì đang điều tra, làm rõ. Tuy nhiên, trong quá trình xác minh thì CQĐT nhận được thông tin đối tượng trong đơn tố cáo đã tự vẫn. Hiện vụ việc vẫn đang được chúng tôi xác minh, làm rõ” - đại diện CQĐT thông tin.

B.B

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/145_194961_.aspx