Tử vong sau khi bị giật túi: Manh mối từ điện thoại

Trong vụ cô gái tử vong sau khi bị giật túi xách, công an phát hiện một người phụ nữ đem điện thoại của nạn nhân đi bán.

Vụ giật túi xách khiến một cô gái tử vong xảy ra vào khuya 25/10 trên cầu Thủ Thiêm khiến nhiều người bức xúc.

Vụ cướp giật khiến chị Dung bị ngã tử vong, chị Vy bị chấn thương nặng. Sau khi xảy ra sự việc, Đại tá Nguyễn Hoàng Thắng, Trưởng công an Q.Bình Thạnh lập tức chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ triển khai truy xét nóng.

Tuy nhiên, dữ liệu mà lực lượng phá án có được chỉ là một vài hình ảnh rất mờ từ hệ thống camera an ninh, cùng với đó là những lời khai đứt quãng từ nhân chứng. Nạn nhân duy nhất còn lại lúc này là chị Vy, bị gãy quai hàm, hôn mê và không thể khai thác.

Trinh sát áp giải đối tượng đến khu vực phi tang tài sản (Ảnh CA.TPHCM)

Công an xác định, tài sản mà nạn nhân bị mất gồm chiếc giỏ xách, 500 ngàn đồng và 1 điện thoại hiệu Samsung Galaxy Note 8.

Nhận định tình hình, lực lượng phá án liền tiếp cận các cửa hàng chuyên mua bán điện thoại cũ trên địa bàn Q.Bình Thạnh, khoanh vùng đối tượng.

Trong quá trình rà soát, một người dân trình báo có một phụ nữ đến một tiệm kinh doanh điện thoại di động, bán chiếc điện thoại với biểu hiện bất thường. Không thỏa thuận được giá cả với chủ tiệm, người này bỏ đi.

Từ manh mối này, cơ quan công an nhanh chóng tiếp cận với người phụ nữ lạ mặt. Qua khai thác, công an xác định chiếc điện thoại có kiểu dáng và màu sơn giống với điện thoại của nạn nhân bị cướp.

Làm việc với công an, người phụ nữ khai mua từ đứa em ruột. Từ đó công an đã lần ra Trần Thanh Tín (SN 2003, ngụ P.21, Q.Bình Thạnh) là người bán lại điện thoại. Được biết Tín có lai lịch bất hảo. Tuy nhỏ tuổi nhưng y có thành tích quậy phá tại địa phương và sớm bị nhà trường cho thôi học.

Đối chiếu hình ảnh thực tế của Tín và dữ liệu nhận dạng từ camera an ninh, cơ quan điều tra xác định có sự trùng khớp về nhân dạng nên vận động Tín ra làm việc.

Tại cơ quan điều tra, Tín thừa nhận đã gây ra vụ cướp trên nhưng không biết một nạn nhân đã tử vong. Do cần tiền chơi game, tiêu xài nên Tín cùng Ngô Hoàng Anh (SN 2000, ngụ P.22, Q.Bình Thạnh) bàn kế hoạch đi cướp.

Chiếc xe là phương tiện gây án của hai tên cướp (Ảnh CA.TPHCM)

Tối 25/10, Tín lấy xe máy chở Hoàng Anh. Chạy tới cầu Thủ Thiêm, 2 tên phát hiện chị Dung chở Vy đang đổ dốc ôm theo túi xách nên quyết định ăn hàng. Tín áp sát con mồi để Hoàng Anh giật túi xách. Bất ngờ, chị Dung mất lái ngã nhào. Sau khi gây án, Tín và Hoàng Anh chia nhau số tiền kiếm được để tiêu xài.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng phá án xác định vị trí nơi Hoàng Anh đang ẩn trốn. Đội CSHS cùng Công an P.22 (Q.Bình Thạnh) đã bố trí nhiều mũi bí mật tiếp cận nhà riêng của đối tượng (trên đường Ngô Tất Tố, Q.Bình Thạnh). Phát hiện có công an, người thân của Hoàng Anh kiên quyết chống đối, tạo điều kiện cho y leo mái nhà lẩn trốn.

Tuy nhiên, lực lượng phá án nhanh chóng đạp cửa, xông vào khống chế những người liên quan. Lúc này, một thanh niên được xác định là anh ruột của Hoàng Anh (dương tính với HIV/AIDS) đã sử dụng dao, rạch tay hòng uy hiếp, cản bước những người làm nhiệm vụ.

Sau đó một chiến sĩ trong tổ phá án khéo léo tiếp cận, quật ngã đối tượng. Thấy không còn đường thoát, Hoàng Anh chịu tra tay vào còng và được di lý về cơ quan công an.

Như thông tin trước đó, chị Vy (SN 1993, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) điều khiển xe máy chở người bạn tên Dung (chưa rõ lai lịch) đi trên cầu Thủ Thiêm hướng từ quận 2 về quận Bình Thạnh, TP.HCM.

Lúc này, có 2 thanh niên đi xe máy áp sát giật chiếc túi xách của chị Vy đeo trên người. Cú giật mạnh khiến 2 cô gái ngã xuống đường bị thương nặng. Hai tên cướp nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Phát hiện ra sự việc, người dân đã đưa 2 cô gái vào bệnh viện cấp cứu. Do vết thương quá nặng chị Dung đã tử vong, còn nạn nhân Vy bị gãy xương hàm, trật khớp tay đang được điều trị tại Bệnh viện Răng - Hàm - Mặt.

Thu Trang (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/tu-vong-sau-khi-bi-giat-tui-manh-moi-tu-dien-thoai-3368167/