Từ vũ nữ múa cột lên làm phu nhân triệu phú, cô vợ trẻ bị nghi lập mưu sát hại chồng để cướp trắng tài sản

Đã 10 năm kể từ ngày chết của triệu phú Barry Pring, Ganna Ziuzina cũng đã có một cuộc sống giàu sang với chồng mới. Thế nhưng, những tình tiết bí ẩn liên quan đến cái chết của triệu phú xấu số vẫn khiến cô ta bị liệt vào danh sách tình nghi số 1.

Đang từ một vũ nữ múa cột đầy tai tiếng, Ganna Ziuzina bỗng chốc trở thành phu nhân của triệu phú người Anh Barry Pring. Cứ tưởng rằng, cuộc hôn nhân sẽ diễn ra êm đẹp trong cho tới trọn đời thì ngờ đâu, ông Barry lại đột ngột qua đời chỉ sau ngày kết hôn đúng 1 năm. Mặc dù cảnh sát Ukraina đã xác nhận nguyên nhân cái chết của vị doanh nhân xấu số là do tai nạn nhưng với nhiều tình tiết bí ẩn, vụ án vẫn dấy lên nghi vấn cô vợ trẻ âm mưu sát hại chồng giàu để được thừa hưởng khoản tài sản kếch xù.

Cái chết đột ngột của triệu phú si tình

Triệu phí Barry đã nhanh chóng rơi vào lưới tình với vũ nư múa cột người Ukraina.

Triệu phí Barry đã nhanh chóng rơi vào lưới tình với vũ nư múa cột người Ukraina.

Ông Barry Pring, vốn là một doanh nhân nổi tiếng trong lĩnh vực IT ở Anh. Năm 2006, ông quen biết Ganna qua một website hẹn hò. Lo sợ cô vũ công múa cột khôn ngoan này sẽ đào mỏ hết số tài sản của ông Barry nên bạn bè đã ra sức can ngăn. Tuy nhiên, vì mù quáng nên vị triệu phú si tình đều bỏ ngoài tai và quyết định tiến tới kết hôn với Ganna vào năm 2007. Lễ kết hôn của cặp đôi diễn ra tại quê nhà của Ganna ở thành phố Kiev, Ukraina. Khi đó, triệu phú Barry, 47 tuổi, còn Ganna 28 tuổi.

Sau kết hôn, vì vẫn kinh doanh tại quê nhà nên phần lớn thời gian, ông Barry đều ở Anh. Xấu hổ về nghề nghiệp của cô vợ trẻ, ông đã thuê một căn nhà riêng và cho tiền chi tiêu để cô bỏ nghề.

Đám cưới của cặp đôi chỉ mời rất it khách.

Ngày 26/2/2008, để kỷ niệm 1 năm ngày cưới, cặp đôi cùng nhau đi ăn tối tại thành phố Mila, Ukraina. Trong lúc bắt taxi để đi về, ông Barry đã bị một chiếc xe đi quá tốc độ đâm trúng. Lúc đó, Ganna đang quay trở lại nhà hàng để lấy đôi găng tay bỏ quên.

Cảnh sát Ukraina thời đó kết luận, cái chết của ông Barry là do tai nạn. Do chiếc xe gây tai nạn bị gắn biển giả nên mọi manh mối về cái chết của doanh nhân xấu số dường như là con số 0.

Chỉ vài ngày sau đó, Ganna lập tức bay sang Anh để đòi quyền thừa hưởng tài sản lên tới 1,5 triệu bảng (44,8 tỷ đồng) của triệu phú Barry. Cô ta ngang nhiên dọn đến căn hộ riêng của chồng tại thành phố London để ở. Thậm chí, trong đám tang ông, cô ta cũng không xuất hiện.

Những tình tiết bí ẩn mới được phát hiện ra của vụ án

Ganna được gán cho biệt danh Góa Phụ Đen vì sự nhẫn tâm của mình.

Chính lối cư xử máu lạnh của Ganna đã khiến gia đình nghi ngờ rằng, ông Barry bị cô vợ "Góa phụ Đen" sát hại để cướp tài sản. Họ chấp nhận bỏ ra hơn 100 nghìn bảng (gần 3 tỷ đồng) với hy vọng sẽ tìm ra bằng chứng để đòi lại công bằng cho người đã chết.

Theo điều tra bí mật của thám tử tư ở Ukraina, Ganna có liên quan đến chiếc ô tô đã đâm chết ông Barry và đội cảnh sát điều tra vụ án năm đó. Còn có thông tin xác nhận, tình nhân cũ của Ganna chính là Đội trưởng Cảnh sát Giao thông Kiev. Được biết, chiếc xe đâm chết ông Barry thuộc về Tetiana Pereklita, bạn thân của Ganna. Trong khi đó, biển số xe thật đã được tháo ra và thay vào đó là biển của một chiếc xe cũ thường đỗ trước cửa nhà của Ganna.

Vào ngày ông Barry gặp tai nạn, khi nhân viên khách sạn ngỏ ý gọi hộ taxi cho vợ chồng ông, Ganna đã từ chối. Kể lại khoảnh khắc kinh hoàng hôm đó, nhân chứng còn nhớ như in cảnh ông Barry bị đâm như thế nào. Với tốc độ nhanh và không có dấu hiệu giảm như vậy, họ nghĩ đây là một âm mưu chứ không phải là tai nạn sơ ý.

Cuộc sống hiện tại của Góa Phụ Đen như thế nào?

Ganna giờ đã có cuộc sống mới với một đại gia lắm tiền nhiều của khác.

10 năm sau cái chết của chồng cũ, Ganna đã có cuộc tình mới với đại gia người Anh có tên là Ivan Lister. Sau khi chồng cũ chết, cô đổi tên thành Julianne Moore.

Người chồng mới 48 tuổi của Ganna hiện đang kinh doanh trong lĩnh vực casino và cá cược. Cả hai cùng chung sống tại căn biệt thự trị giá 700 nghìn bảng (gần 21 tỷ đồng) ở thành phố Marbella, Tây Ban Nha. Hiện, Ganna đã sinh cho ông Ivan một bé gái 3 tuổi.

Sau những nỗ lực không ngừng nghỉ, gia đình của ông Barry đã quyết tâm thu thập tất cả những bằng chứng để buộc tội Ganna trước tòa. Dự kiến, cựu vũ nữ múa cột Góa Phụ Đen sẽ phải ra hầu tòa vào tuần tới. Tuy nhiên, Ganna - giờ đây là Julianne vẫn tự tin khẳng định rằng, gia đình chồng cũ đã hoàn toàn sai khi buộc tội cô ta.

Theo Helino

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/tu-vu-nu-mua-cot-len-lam-phu-nhan-trieu-phu-co-vo-tre-bi-nghi-lap-muu-sat-hai-chong-de-cuop-trang-tai-san-20191117150143896.htm