Từ vụ thảm án tại Thái Nguyên: Làm sao để tội ác không lặp lại?

Những vụ thảm án thời gian qua khiến người dân không khỏi bàng hoàng trước mức độ nghiêm trọng của sự việc, cũng như tính manh động của thủ phạm. Nguyên nhân và động cơ của nhưng vụ án này hiện vẫn là mối quan tâm chính của dư luận.

Từ đầu năm đến nay, một số địa bàn trên cả nước đã xảy ra các vụ thảm sát nghiêm trọng. Mới đây nhất là vụ giết hại dã man 3 người tại tỉnh Thái Nguyên vào sáng 25-9.

Thảm án tại Thái Nguyên

Như báo điện tử ANTĐ đã thông tin, khoảng 1h30 sáng 25-9, trên địa bàn xóm Phú Mỹ, xã Lương Phú, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên, xảy ra vụ thảm án khiến 3 người tử vong... Ngay sau đó, cơ quan Công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường xác minh và bắt giữ được đối tượng gây án là Nguyễn Xuân Tiến (56 tuổi), trú tại xóm Phú Mỹ, xã Mỹ Lương, huyện Phú Bình.

Đối tượng Nguyễn Xuân Tiến gây ra vụ thảm án đau lòng

Vụ việc xảy ra khi Nguyễn Xuân Tiến tỉnh dậy, cầm dao thái thịt sang nhà hàng xóm sát hại 3 người và khiến 3 người bị thương. Các nạn nhân đều có họ hàng xa bên vợ của đối tượng Nguyễn Xuân Tiến.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Nguyễn Xuân Tiến thừa nhận hành vi phạm tội và cho rằng mình đã mất ngủ từ khoảng 1 tháng nay. Cộng với một số mâu thuẫn nhỏ với anh Nguyễn Văn Bích và chị Nguyễn Thị Ngọt khiến đối tượng cay cú. Đêm qua Tiến không ngủ được, nên đã dậy lấy dao đi gây tội ác nói trên.

Hiện trường vụ án tại xóm Phú Mỹ, xã Lương Phú, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên

Chồng giết gia đình vợ tại Tiền Giang

Rạng sáng 13-8, trên địa bàn ấp 4, xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, xảy ra một vụ trọng án khiến ba người trong cùng một gia đình tử vong. Các nạn nhân là bà Lê Thị Hoa, sinh năm 1974; Đinh Thị Ngọc Ngân, sinh năm 1994, con gái bà Hoa và một bé trai sinh năm 2013 là con riêng của chị Ngân.

Người còn sống sót là em gái chị Ngân cho biết, hung thủ chính là anh rể tên Nguyễn Đăng Khoa (SN 1987, ngụ tỉnh Đồng Tháp).

Theo lời khai của em gái chị Ngân, Khoa giết chết những người trong nhà và bóp cổ mình nhưng sau đó hung thủ đồng ý tha mạng chết và có nói "anh sẽ tự tử".

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường

Thảm án tại Cao Bằng

Rạng sáng 7-5, một vụ án mạng nghiêm trọng đã xảy ra tại xóm Nà Phạc, xã Quang Trọng, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng.

Nạn nhân là chị Triệu Thị Phương (SN 1983); cháu Triệu Văn Tiến (SN 2012); cháu Triệu Thị Uyên (SN 2016) đã tử vong tại nhà, còn bà Lý Thị Dân (SN 1932) bị thương nặng và chết trên đường đi cấp cứu. Hiện trường vụ án là căn nhà đã bị thiêu rụi.

Chỉ sau hơn 2 giờ điều tra, lực lượng công an đã xác định và bắt giữ được đối tượng gây án là Lý Đình Khánh (SN 1987) ở cùng xóm Nà Phạc, xã Quang Trọng với các nạn nhân.

Tại cơ quan điều tra, Lý Đình Khánh khai nhận, chiều 6-5, Khánh đi giúp gia đình bên ngoại của nạn nhân Phương làm nhà. Sau khi ăn cơm tối về, Khánh đi xe máy qua nhà chị Phương liền dừng lại vào nhà trêu ghẹo cô gái xinh đẹp này. Chị Phương đã chống trả và chạy thoát ra ngoài. Tỏ ra bực tức vì chị Phương tỏ thái độ từ, Khánh đã dùng dao bầu của nhà nạn nhân đuổi theo chém chị Phương.

Hoảng sợ, chị Phương chạy đến nhà em dâu Triệu Thị Coi để cầu cứu. Chị Coi ra mở cửa cho chị Phương, nhưng đúng lúc này Khánh đã đuổi kịp và chém chết chị Phương ngay cửa nhà em dâu. Chị Coi may mắn chạy thoát ra ngoài. Khánh đuổi không kịp nên quay lại nhà chị Coi và dùng dao hạ sát 2 cháu bé con của chị Coi là các cháu Triệu Văn Tiến và Triệu Nhật Uyên. Chưa thỏa mãn cơn cuồng sát, Khánh đã chém bà Lý Thị Dân bị thương nặng.

Ngôi nhà nạn nhân bị thủ phạm phóng hỏa thiêu trụi

Sát hại 5 người trong một gia đình tại TP.HCM

Sau khi rời quê lên TP.HCM và làm công nhân được hơn 2 năm, Nguyễn Hữu Tình được ông Mai Xuân Chinh (nạn nhân) nhận vào làm với mức lương khoảng 5 triệu đồng/tháng. Ngày 12-2 (27 Tết), sau tiệc tất niên, 2 người làm công cho ông Chinh về quê ăn Tết, còn Tình ngủ lại nhà ông này. 4h hôm sau, nghi phạm thức giấc đi lại trên gác và làm rơi viên bi sắt khiến bà Mai Thị Hồng (37 tuổi, vợ ông Chinh) giật mình. Tình bị bà chủ chửi, nên lấy dao bấm đâm liên tiếp vào người bà này và sát hại 4 thành viên còn lại của gia đình.

Trong quá trình điều tra, Tình khai báo, tại cơ sở còn có 2 người làm công đã làm trước đó, đều quê Thanh Hóa. Tình cho rằng, vì 2 người này là đồng hương nên ông chủ ưu ái, còn Tình thì thường xuyên bị chửi mắng, đặc biệt là từ bà chủ, tức vợ ông Chinh, mà Mai Thị Hồng (SN 1981). Do đó, Tình đâm ra thù tức và lên kế hoạch trả thù.

Thủ phạm Nguyễn Hữu Tình bị xét xử trước tòa

Nguồn gốc của tội ác

Trước hàng loạt vụ thảm án nói trên, người dân không khỏi bất an vì phương thức gây án hết sức tàn nhẫn, man rợ và trong nhiều trường hợp, bị cáo chính là người thân trong gia đình. Các vụ việc này xảy ra trước hết xuất phát từ mâu thuẫn, xung đột xảy ra từ những va chạm hàng ngày trong sinh hoạt, công việc, làm ăn, quan hệ tình cảm. Khi những xung đột tích tụ, dồn nén lâu ngày, khi có điều kiện rất dễ dẫn đến những hành vi nguy hiểm.

Bên cạnh đó, áp lực cuộc sống hiện nay tác động vào xã hội, vào mỗi con người rất quyết liệt. Sức ép về việc làm, về mưu sinh, tranh chấp, tiền bạc... cũng chi phối giá trị sống của một bộ phận người dân, dẫn đến lối sống thực dụng, ích kỷ, vô cảm.

Việc chất chứa bên trong trạng thái tâm lý tiêu cực đến đỉnh điểm, đó là lòng thù hận hay đố kỵ, khiến đối tượng không có cách nào khác để giải tỏa trạng thái tâm lý này ngoài việc giết người.

Đáng chú ý, những vụ phạm pháp do đối tượng thanh thiếu niên gây ra có tỉ lệ rất cao, đặc biệt những đối tượng từng phải chịu ảnh hưởng của bạo lực gia đình, gia đình đổ vỡ ly tán, gia đình không gương mẫu, gia đình có người nghiện (rượu, cờ bạc, ma túy). Do đó, việc phòng chống tội phạm hiệu quả phải có sự góp sức của cơ quan chức năng trong việc đảm bảo an ninh, kết hợp vơi sự quan tâm của xã hội và đặc biệt là giáo dục hướng thiện từ gia đình.

Minh Nguyệt (Tổng hợp)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/phap-luat/tu-vu-tham-an-tai-thai-nguyen-lam-sao-de-toi-ac-khong-lap-lai/784393.antd