Tuấn Hải: 'May mà xương không gãy'

Phạm Tuấn Hải lo lắng khi không may dính chấn thương ngay trước thềm tập trung đội tuyển đá vòng loại thứ hai World Cup 2026.

"May mà xương không gãy. Xương ống đồng tôi không sao, nhưng cổ chân phải thì bị lật, đến giờ chưa đi được. Vậy là may lắm rồi", Phạm Tuấn Hải nói với Tri thức - Znews sau buổi kiểm tra sáng 9/3.

Phút 90+4 trận Hà Nội - Quảng Nam tối 8/3 trên sân Hàng Đẫy, trong đợt tấn công gần như cuối cùng, Tuấn Hải bị Nguyễn Tăng Tiến (Quảng Nam) giơ gầm giày đạp thẳng vào ống đồng. Pha bóng khiến tiền đạo tuyển Việt Nam phải nhập viện ngay lập tức.

Hành vi vào bóng thô bạo khiến Tăng Tiến nhận thẻ đỏ. Tới sáng 9/3, Tiến vẫn chưa xin lỗi Tuấn Hải.

Tuấn Hải trải qua không ít va chạm ở V.League, nhưng hiếm khi bị đạp thẳng ống đồng. Ảnh: Bảo Ngọc.

Năm 2018, khi còn khoác áo HAGL, Tăng Tiến từng bị kỷ luật vì kiểu thi đấu thô bạo tương tự với Đỗ Duy Mạnh.

HLV trưởng CLB Hà Nội Daiki Iwamasa đánh giá pha vào bóng của Tăng Tiến là đặc biệt nguy hiểm và cần được loại bỏ khỏi V.League. Trong khi HLV Văn Sỹ Sơn (Quảng Nam) sẵn sàng kỷ luật nội bộ học trò, bên cạnh án phạt của VFF nếu có.

Phạm Xuân Mạnh, người đứng gần Tuấn Hải ở pha va chạm, chia sẻ: "Là đồng nghiệp, các cầu thủ nên hạn chế các pha tranh chấp nguy hiểm với nhau".

Tuyển Việt Nam sẽ hội quân ngày 13/3 chuẩn bị cho hai trận gặp Indonesia. Tuấn Hải nói anh vẫn cảm thấy lo lắng không biết có kịp tập luyện được không.

Sau 13 vòng, Tuấn Hải có 3 bàn, 1 kiến tạo, cùng với Văn Toàn là những tiền đạo ghi bàn tốt nhất tuyển Việt Nam ở V.League.

Bảo Ngọc

Nguồn Znews: https://znews.vn/tuan-hai-may-ma-xuong-khong-gay-post1463619.html