Tuần tra biên giới trên đỉnh Phàn Liên San

Trên đỉnh Phàn Liên San hùng vĩ, cột mốc 79 nằm ở độ cao gần 2.900m so với mực nước biển, thuộc địa phận xã Mồ Sì San, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Chiều cuối Xuân, chúng tôi cùng Tổ công tác của Đồn Biên phòng Vàng Ma Chải, BĐBP Lai Châu thực hiện chuyến khảo sát thực địa mốc 79, khi hoa ban đã bung nở trắng núi rừng vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc...

Đội tuần tra Đồn Biên phòng Vàng Ma Chải thực hiện nghi thức chào cột mốc 79. Ảnh: Đức Duẩn

Từ bản doanh Đồn Biên phòng Vàng Ma Chải lên vị trí cột mốc 79, quãng đường cả đi và về chưa đầy 60km. Tuy nhiên, do chỉ là đường mòn hiểm trở, nên vừa đi và về mất gần 2 ngày, không những thế, Tổ công tác còn phải chuẩn bị quân tư trang, thực phẩm... mới có thể triển khai thực hiện, đề phòng thời tiết, mưa gió bất thường cũng như những tình huống khách quan khác. Khó khăn, vất vả và thậm chí cả hiểm nguy, nhưng cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Đồn Biên phòng Vàng Ma Chải luôn nắm chắc địa bàn, tình hình biên giới, đấu tranh hiệu quả với các tình huống xảy ra để đảm bảo vững chắc chủ quyền quốc gia. Tranh thủ lúc ngồi nghỉ chân bên con đường mòn dài hun hút, Đại úy Trương Văn Hỏa, Đội trưởng Đội Tham mưu Hành chính, Đồn Biên phòng Vàng Ma Chải cho chúng tôi biết: “Cột mốc 79 là mốc đơn loại nhỏ, làm bằng đá hoa cương, tọa độ địa lý 22°4514.145” N 103°2608.476” E, được cắm vào ngày 24/10/2004. Cột mốc 79 thể hiện chủ quyền biên giới quốc gia”.

Sau gần nửa ngày leo núi, anh em chúng tôi cũng tới được chân mốc 79. Khó mà tả hết tâm trạng lâng lâng, tự hào khi chạm tay vào mặt đá hoa cương mát lạnh. Bên mốc 79 nơi biên giới, phóng tầm mắt ra xa, ngắm non sông đất nước hùng vĩ, ai nấy đều thấy dâng lên trong lòng niềm tự hào dân tộc, khiến mỗi người càng thêm yêu đất nước, con người Việt Nam. Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Phan Mạnh Thiết, nhân viên báo vụ Đồn Biên phòng Vàng Ma Chải chia sẻ: “Trước tiên là tuần tra quanh khu vực mốc xem có tình hình bất thường gì xảy ra không để báo cáo đơn vị. Anh em khắc phục khó khăn, vất vả để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tôi từng công tác 30 năm, đi nhiều mốc, nhưng mốc 79 là mốc vất vả nhất trên tuyến biên giới Việt - Trung”.

Dẫn đầu nhóm công tác lần này là Thiếu tá Hoàng Văn Trưởng, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Vàng Ma Chải, anh cho biết: “Tuần tra cột mốc 79 cũng như các điểm mốc khác, đó là nhiệm vụ thường xuyên của CBCS trong đơn vị. Trước khi triển khai tuần tra, Ban chỉ huy đồn giao nhiệm vụ cụ thể cho Đội trưởng, sau đó tổ chức phổ biến nhiệm vụ cho CBCS”.

Trao đổi với chúng tôi, Thiếu tá Hoàng Văn Trưởng cho biết thêm: “Đồn Biên phòng Vàng Ma Chải được giao quản lý, bảo vệ đoạn biên giới dài 14,228km, gồm 7 mốc quốc giới. Địa bàn gồm 3 xã (Vàng Ma Chải, Mồ Sì San và Pa Vây Sử), với số dân gần 1.600 hộ, hơn 8.000 khẩu; gồm 3 dân tộc sinh sống, là: Dao, Mông và Hà Nhì. Nhìn chung, nhân dân các dân tộc trên địa bàn đoàn kết, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, giữ gìn an ninh trật tự thôn bản, đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên.

Thực hiện chương trình hợp tác hữu nghị giữa chính quyền và lực lượng biên phòng 2 nước Việt Nam-Trung Quốc, Đồn Biên phòng Vàng Ma Chải đã quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện tốt các quy định về đối ngoại biên phòng, thực hiện công tác tuyên truyền đặc biệt, tuyên truyền đối ngoại, vận động nhân dân đấu tranh tố giác tội phạm, tích cực tham gia cùng BĐBP quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Đồng thời, quan tâm đến các hoạt động về kinh tế, văn hóa, giáo dục, quốc phòng-an ninh; đặc biệt là chú trọng hỗ trợ người dân xây dựng một số công trình cơ sở hạ tầng, làm đường giao thông nông thôn, tăng gia sản xuất. Hàng năm, đơn vị đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các xã tổ chức thăm hỏi, tặng quà nhân dân vào dịp Tết cổ truyền cũng như các ngày lễ khác. Việc làm đó nhằm góp phần thắt chặt hơn tình hữu nghị giữa BĐBP và cán bộ, nhân dân trên địa bàn”.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Vàng Ma Chải trên đường tuần tra cột mốc 79. Ảnh: Đức Duẩn

Những năm qua, tập thể CBCS Đồn Biên phòng Vàng Ma Chải luôn đề cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu cao, chủ động phát hiện và xử lý hiệu quả, đúng đắn mọi tình huống xảy ra. Để không bị động, tránh bất ngờ, Ban chỉ huy chủ trương tăng cường tuần tra, kiểm soát bảo vệ biên giới, chú trọng hướng chủ yếu, địa bàn trọng điểm, mục tiêu trọng điểm, thời gian trọng điểm; kịp thời phát hiện, thống nhất nhận định, đánh giá chính xác, ngăn chặn làm thất bại âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch và bọn phản động.

Lực lượng trinh sát, phòng chống tội phạm, vận động quần chúng... tích cực bám nắm địa bàn, quản lý tốt các các loại đối tượng, nhất là đối tượng cầm đầu lợi dụng tuyên truyền đạo trái pháp luật, đề phòng phần tử xấu kích động nhân dân gây rối, làm mất ổn định chính trị trên địa bàn. Mặt khác, thường xuyên tuần tra, canh gác, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, quản lý chặt chẽ vũ khí và các trang bị khác.

Dù trải qua nhiều gian nan, thử thách, nhưng với quyết tâm cao, CBCS Đồn Biên phòng Vàng Ma Chải luôn trong tâm thế sẵn sàng chiến đấu, ngày đêm âm thầm chịu đựng gió sương để canh giữ miền đất mẹ, bảo vệ toàn vẹn chủ quyền cương thổ của Tổ quốc thân yêu.

Đức Duẩn

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/tuan-tra-bien-gioi-tren-dinh-phan-lien-san-post459768.html