Tuchel ở PSG sẽ là thiên tài hay gã điên?

Bổ nhiệm Thomas Tuchel, PSG có được một HLV tài năng không phải bàn cãi nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro với cá tính mạnh mẽ của mình...

Thomas Tuchel, thiên tài chiến thuật

Dù mới có đúng 1 danh hiệu trong sự nghiệp huấn luyện chuyên nghiệp là Cúp Quốc gia Đức cùng Dortmund nhưng năng lực của HLV Thomas Tuchel là không cần bàn cãi. Nên nhớ, ông mới chỉ được dẫn dắt một đội bóng lớn là Dortmund trong 2 mùa giải và đối trọng lại là Bayern Munich của Pep Guardiola ở Đức.

Trong thời gian dẫn dắt Dortmund, Tuchel đã chứng minh là một chiến lược gia đầy linh hoạt, đặc biệt về mặt chiến thuật. Ông có cách triển khai đội bóng của mình với 2 sơ đồ chủ đạo 4-2-3-1 và 4-3-3, khá giống với những gì PSG đang vận hành hiện tại. Tuy nhiên, HLV 44 tuổi cũng sẵn sàng sử dụng 4-1-4-1, 3-5-2 hay 3-4-2-1 trước những đối thủ và hoàn cảnh khác nhau.

Danh hiệu duy nhất Tuchel từng có được là Cúp Quốc gia Đức

Ở Tuchel có nét tương đồng với Pep Guardiola, đó là sự say mê về mặt chiến thuật. Chính ông từng kể một câu chuyện rất thú vị liên quan đến hai người. Tuchel và Pep từng có buổi gặp mặt riêng ở quán Schumann’s Bar tại thành phố Munich nhằm “xây dựng mối quan hệ tốt hơn và hiểu rõ nhau hơn”.

Tuy nhiên, câu chuyện giữa họ nhanh chóng trở thành cuộc bàn luận sôi nổi về mặt chiến thuật với… muối và hạt tiêu được dùng để minh họa cho chiến thuật cũng như hệ thống của mình. Cuộc tranh luận trở nên… căng thẳng và nóng đến mức bồi bàn thậm chí không dám đến gần và phải đợi đến lúc họ ngừng lại mới dám trở lại bàn.

Dưới sự thống trị của Bayern Munich ở Đức, Tuchel vẫn giúp Dortmund có một lực lượng hạn chế hơn nhiều về nhì ở Bundesliga 2015/16, ghi nhiều bàn hơn cả Bayern – Pep (82 so với 80) và giành Cúp Quốc gia Đức 2016/17, danh hiệu đầu tiên của đội trong suốt 5 năm.

Tuy nhiên, tài năng mới chỉ là một phần của Tuchel, một chiến lược gia với tính cách chẳng nề hà bất cứ một ai.

Tuchel, người không kiêng nể ai

3 ngày sau danh hiệu đầu tiên trong sự nghiệp, Dortmund thông báo “đường ai nấy đi” với Tuchel. Đó không phải là điều làm nhiều người bất ngờ khi chứng kiến những mâu thuẫn giữa ông với… tất cả thành viên đội bóng suốt một thời gian dài. Đó chỉ là kết cục tất yếu.

Tuchel không có mối quan hệ tốt với giám đốc điều hành Dortmund, Hans-Joachim Watzke, người có tiếng nói quan trọng trong mọi vấn đề của đội. Ông thẳng thừng cấm Sven Mislintat bén mảng tới sân tập vì bất đồng trong chuyển nhượng vì vị giám đốc tuyển trạch này (nay đã sang Arsenal) không đưa về tiền vệ Oliver Torres theo ý mình.

Với BLĐ đã vậy, Tuchel đương nhiên cũng chẳng ngán bất cứ “ông sao” nào trong đội hình. Ông “chiến tranh lạnh” với Mats Hummels, lúc đó là trung vệ đội trưởng và không khác nào một biểu tượng đội bóng, gián tiếp dẫn đến việc anh dứt áo trở về Bayern vào hè 2016. Trước trận chung kết Cúp Quốc gia Đức, Tuchel lại loại Nuri Sahin ra khỏi đội hình mà không có một lời giải thích, khiến thủ quân khi đó Marcel Schmelzer bức xúc: “Điều thực sự khiến tôi sốc và không thể hiểu được. HLV tốt hơn hết nên lý giải tại sao ông ta làm vậy. Chúng tôi đều đứng về phía Nuri!”.

Đó là còn chưa kể tới khoảng thời gian ở Mainz 05, tiền đạo Anthony Ujah thậm chí còn lên tiếng chất vấn Tuchel về “phần con người” của ông bởi kĩ năng giao tiếp quá tồi với học trò. Ivan Klasnic cũng “bóc phốt” thầy cũ: “Ông ta không thích những cầu thủ hay thắc mắc hoặc đưa ra quan điểm của họ. Ông ta có những cầu thủ mình thích và thích nghi tốt với mình”.

Rõ ràng, Tuchel có không ít “điểm đen” trong quan hệ với cấp trên cũng như khả năng quản lý phòng thay đồ.

Khả năng nào xảy ra ở PSG?

PSG không thiếu tham vọng và một đội ngũ đủ mạnh để hiện thực hóa những tham vọng đó. Họ sở hữu cầu thủ hay nhất thế giới ở lứa tuổi U30, người tiệm cận gần nhất đến Lionel Messi cùng Cristiano Ronaldo, đó là Neymar. Ngoài ra còn là cầu thủ xuất sắc nhất lứa… U20, “Cậu bé vàng” Kylian Mbappe.

Rõ ràng, PSG có một lực lượng rất mạnh và tương lai còn rất nhiềm tiềm năng phát triển. Tuy nhiên, họ chưa bật được ra khỏi biên giới nước Pháp dưới thời Unai Emery, một HLV mà các học trò từng thẳng thừng chỉ trích vì hèn nhát.

Với Tuchel, PSG được bổ sung cá tính và đặc biệt, một bộ óc chiến thuật thiên tài, những yếu tố mà Emery không có. Chiến lược gia người Đức được kì vọng sẽ giúp PSG vượt qua những siêu cường châu Âu như Real Madrid và Barcelona bởi tài năng của mình.

Tuy nhiên, như những ví dụ đã nhắc đến, liệu Tuchel có thể dung hòa những “cái tôi” còn lớn hơn nhiều so với thời ông còn ở Dortmund? Neymar chắc chắn sẽ là ông chủ và Tuchel sẽ làm gì để “thuần phục” siêu sao người Brazil? Hay chỉ một lần to tiếng và phần thiệt chắc chắn sẽ thuộc về ông, cũng như PSG?

Thời gian sẽ trả lời liệu Tuchel liệu có thành công hay không. Nhưng PSG đang “chơi dao” khi cùng lúc sở hữu những cá tính quá mạnh. Họ có thể thành công tột đỉnh nếu những “cái tôi” này dung hòa nhưng cũng rất dễ tụt dốc nếu xảy ra xung đột.

Theo BĐS

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/ligue-1/tuchel-o-psg-se-la-thien-tai-hay-ga-dien-197-287682.html