Tủi thân phát khóc với mâm cơm thừa canh cặn nhà chồng để phần nàng dâu trẻ

Câu chuyện về bữa cơm nhà chồng để phần cho nàng dâu trẻ được chia sẻ trên một diễn đàn lớn khiến ai đọc cũng phải ngán ngẩm.

Mới đây, một nàng dâu trẻ chia sẻ trên hội bỉm sữa hình ảnh mâm cơm được nhà chồng để phần, khiến nhiều người bức xúc.

Trên mâm cơm lộn xộn, chỉ có bát canh cặn, hai miếng trứng rán, đĩa bí luộc ăn dở, bát mắm thừa còn chút xíu cùng đống bát đũa, chiếc đĩa ngả màu.

Bên cạnh hình đó, nàng dâu viết: “Mâm cơm nhà chồng em phần em đấy các mẹ ạ”.

Chỉ cần hình ảnh và những lời nói đó thôi cũng khiến cho hội chị em xót xa trước sự vô tâm của gia đình nhà chồng. Mâm cơm vốn đã quá mức giản dị rồi, đằng này lại còn toàn những thứ thừa lại, lộn xộn.

Hình ảnh mâm cơm để phần toàn đồ thừa và bát đũa bẩn khiến dân mạng xót xa

“Trời ơi bữa cơm thế này thì nuốt sao nổi. Đã không phần thì thôi, phần thì phải cho tử tế, bát đũa dùng rồi phải dọn gọn đi chứ. Nói thật nhìn cái bát, đĩa nhựa đã chẳng muốn ăn rồi", nick name N.T viết.

Mình là người ngoài nhìn vào còn không nuốt nổi, huống chi là người trong cuộc. Không phải là thèm miếng ăn, nhưng mà nhìn cách để phần cũng đủ biết mọi người trong gia đình chồng chẳng để ý, quan tâm gì đến cả. Như thế này thì tủi thân lắm”.

Nhiều nàng dâu cùng hoàn cảnh, không khỏi chạnh lòng khi thấy hình ảnh này. Họ cũng từng được nhà chồng phần cho mâm cơm “thịnh soạn” quá mức, đến nỗi vừa ăn vừa nghẹn đắng.

Đây không phải lần đầu dân mạng được nghe chuyện nàng dâu phải ăn “cơm thừa canh cặn” của nhà chồng.

Và cái nỗi hậm hực của cô gái trên cũng chưa thấm vào đâu so với mâm cơm thừa canh cặn, "sạch sành sanh" chỉ vỏn vẹn mấy cục xương gà của nàng dâu trẻ dưới đây.

"Trưa và tối mình cho con ăn, nhưng bố mẹ chồng chẳng bao giờ đợi mình để cả nhà cùng ăn. Mình cho con ăn xong là một mâm bát đợi rửa.

Cũng không có gì đáng nói cái chuyện rửa bát, nhưng hôm nào thức ăn cũng chẳng còn lại là bao, có hôm còn tí nước canh. Nay mẹ chồng ăn xong lên bế bé cho mình và bảo "còn đĩa thịt gà đấy, xuống mà ăn đi".

Trần đời chưa từng thấy "đĩa" thịt gà nào như vậy chị em ạ. Ông bà nấu gì cũng mặn mà, ăn dè dặt. Nhà 5 người có hôm chỉ kho 2 quả trứng.

Mình có mua thức ăn về nấu thì mẹ chồng cũng không động đũa. Còn nói mua làm gì tốn tiền, thừa tiền đưa cho tao.

Mình ở cữ, chồng làm xa, hôm nào mẹ chồng cũng nói bóng nói gió việc phải chăm mẹ con mình. Tủi thân vô cùng".

Và đúng là khi nhìn thấy mâm cơm toàn nước thừa sót lại chẳng còn đủ một cái gắp cũng khiến người ta thương đến trào nước mắt.

L.H (T/h)
Theo Đời sống Plus

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/tui-than-phat-khoc-voi-mam-com-thua-canh-can-nha-chong-de-phan-nang-dau-tre-22302-13.html