Từng bị tăng cân mất kiểm soát, già nua, xấu xí, người phụ nữ quyết tâm thay đổi làm quà tặng chính mình

Sau những lần tự tặng quà cho bản thân, mình càng cảm thấy yêu mình hơn, vì mình xứng đáng nhận được niềm vui, hạnh phúc.... Một bạn đọc của Gia đình và Xã hội tâm sự.

Trước đây mỗi khi muốn mua gì đó cho bản thân, mình thường đắn đo cân nhắc lên xuống và cuối cùng lại thôi, để dành tiền đó mua quần áo đẹp, món ăn ngon cho gia đình nhỏ.

Ấy thế mà khi chịu thiệt thòi lại không mang lại cho mình hạnh phúc. Mình chợt tỉnh ngộ và quyết tâm thay đổi.

Mình biết thương mình hơn. Mình nghĩ yêu bản thân chẳng có gì là sai cả, vì mình có vui có hạnh phúc thì mới yêu thương được người khác. Thế nên thay vì trông mong ai đó tặng quà, thì mình tự tặng mình. Với mình giờ đây, hạnh phúc của bản thân là do chính mình lèo lái.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

5 năm trước mình từng bị tăng cân mất kiểm soát sau sinh, già nua, xấu xí. Trong một lần họp lớp mình bị bạn bè miệt thị là "ăn nhầm phải cám tăng trọng à", "eo ôi, giờ nhìn cậu kinh dị quá, cái cô học sinh nho nhỏ thon thon ngày xưa đâu rồi"... Nhiều câu "body shaming" khiến mình bị tổn thương khủng khiếp và đứng thu lu một góc.

Sau lần họp lớp lặng lẽ đó mình nghĩ đã đến lúc phải thay đổi. Mình lao đi bơi vào 5h mỗi sáng bất kể trời nắng hay mưa, dù da bị sạm, tóc bị khô vì nước bể bơi mình vẫn bơi. Và chỉ trong vài tháng mình đã giảm được cả chục kg. Thật không thể tin nổi.

Đôi khi mình cũng tự tặng mình một chuyến đi picnic gần thành phố bằng xe bus với bạn thân, ăn mặc xinh tươi, tô son, chụp ảnh. Hoặc đôi lúc mình tự thưởng cho mình những món ăn đường phố.

Nhiều lần mình tự tặng mình một ôm hoa, vài cuốn sách, hoặc mỗi cuối tuần lang thang nhâm nhi ly cà phê với bạn thân, ngắm dòng người qua lại.

Món quà nào mình tự tặng mình, mình đều quý trọng và nâng niu vì nó đến đúng thời điểm, đúng lúc mình cần. Trong số những món quà mình tặng mình, thì một thỏi son giá trị đã cho mình một kỷ niệm.

Thật tình là mình chưa bao giờ sở hữu một thỏi son nào quá 300 nghìn đồng cả. Nhìn thấy đồng nghiệp có những thỏi son lên tới vài triệu đồng, mình cũng khát khao một ngày mình có thể mua được như thế. Công nhận, khi mình thử thỏi son đắt tiền của cô đồng nghiệp, trong tích tắc khuôn mặt mình bừng sáng rực rỡ. Son môi như một chiếc gậy ma thuật vậy.

Đối với mình, son có tác động rất lớn tới tâm lí, màu son có tác dụng chữa lành vết thương. Không hiểu sao, mỗi khi mình có tâm trạng, mình chỉ cần tô son, xịt chút nước hoa, là sự vui vẻ lại trở lại, tiếp thêm cho mình nhiều năng lượng tích cực.

Do vậy, nhà thiết kế huyền thoại người Pháp Coco Chanel đã từng nói "Nếu bạn buồn, hãy tô thêm son và tiếp tục chiến đấu". Mình thấy câu nói ấy rất đúng với mình, và dịp Tết vừa rồi mình đã tự tặng mình một thỏi son giá trị.

Khỏi phải nói, mình đón nhận món quà tự mua ấy cũng háo hức, hồi hộp như được ai tặng vậy. Vì thanh toán xong mình mới được thử mà.

Sau những lần tự tặng quà cho bản thân, mình càng cảm thấy yêu mình hơn, vì mình xứng đáng nhận được niềm vui, hạnh phúc. Mình tin là như vậy.

Là phụ nữ, hãy tự mua những gì mình thích, ăn món mình mê, làm việc mình yêu và bên cạnh những người khiến mình mỉm cười, nhé!

Thanh Mai

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/tung-bi-tang-can-mat-kiem-soat-gia-nua-xau-xi-nguoi-phu-nu-quyet-tam-thay-doi-lam-qua-tang-chinh-minh-172230319155507507.htm