Từng chia tay sau 2 tháng kết hôn, bất ngờ với cuộc sống của 'Út Ráng' Kim Hiền khi tái hôn

Dù rút khỏi làng giải trí Việt khá lâu nhưng cuộc sống của Kim Hiền vẫn nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ tại quê nhà.

Chia tay sau gần 2 tháng lên xe hoa, cuộc hôn nhân ngắn ngủi giữa Kim Hiền và DJ Phong từng khiến showbiz Việt chấn động. Sau ly hôn, diễn viên Dốc tình chọn sống mạnh mẽ và nuôi con một mình.

Tưởng đâu sau thất bại của cuộc hôn nhân đầu tiên, trái tim Kim Hiền đã nguội lạnh. Nhưng vài năm sau, khán giả lại một lần nữa vui mừng khi cô tìm được hạnh phúc mới bên chồng Việt kiều. Năm 2014, Kim Hiền lên xe hoa với ông xã Andy và cùng con trai Sonic sang Mỹ định cư. Bà mẹ hai con từng chia sẻ, cô hạnh phúc khi tìm được cho mình người chồng yêu thương và biết lo cho gia đình. Không chỉ biết phụ giúp vợ việc nhà, anh còn rất tâm lý, quan tâm và chăm sóc con riêng của vợ hết lòng.

Trên trang cá nhân, bà mẹ hai con thường xuyên khoe cuộc sống đời thường hạnh phúc bên ông xã và hai con. Trải qua nhiều thăng trầm trong chuyện tình cảm, Kim Hiền chọn cho mình cuộc sống bình dị, ấm áp.

Sau khi tái hôn, Kim Hiền dẫn con trai sang Mỹ định cư - Ảnh: Internet

Nàng 'Út Ráng' được ông xã Andy yêu thương và đưa đi du lịch nhiều nơi - Ảnh: Internet

Sau 4 năm 'về chung nhà' với chồng thứ 2, nữ diễn viên đã sinh thêm một bé gái đáng yêu - Ảnh: Internet

'Tiểu công chúa' ngày càng xinh xắn và được khen ngợi vì thừa hưởng nhiều nét đẹp giống mẹ - Ảnh: FBNV

Rời khỏi showbiz Việt, Kim Hiền chọn cho mình cuộc sống bình yên bên chồng và 2 con - Ảnh: Internet

Dù bận rộn nhưng hai vợ chồng vẫn dành thời gian riêng cho nhau - Ảnh: Internet

Cuộc sống bình yên của nữ diễn viên tại Mỹ khiến nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh: Internet

Hiện tại, cô vẫn chưa có ý định về nước để tiếp tục đóng phim - Ảnh: Internet

Tổ ấm 4 thành viên tràn ngập tiếng cười của Kim Hiền - Ảnh: Internet

Khánh Linh(TH)

Nguồn PNSK: http://phunusuckhoe.vn/tung-chia-tay-sau-2-thang-ket-hon-bat-ngo-voi-cuoc-song-cua-ut-rang-kim-hien-khi-tai-hon-c18a300205.html