Từng giờ trôi qua, Alexis Sanchez lại giàu to và MU lại lụn bại

Mức lương 500.000 bảng/tuần MU trả cho Alexis Sanchez được đánh đổi bằng phong độ nghèo nàn của cầu thủ này.

Bây giờ, Sanchez như bóng ma của nhà hát. Anh vật vờ, mờ nhạt giữa ánh đèn chói lóa của sân khấu. Không cần bàn cãi, Alexis đang trên đường trở thành bản hợp đồng thất vọng nhất của Mourinho. Có tiền đạo người Chile, MU vẫn không tìm thấy sự khởi sắc trong những đường tấn công.

Nhà báo Adam Bate của Sky Sports bình luận, Sanchez tuổi 29 không phải bản hợp đồng của tương lai. Tiền đạo này được mang về Old Trafford để phục vụ hiện tại. Song, cựu sao Barca lại đang gây thất vọng rất lớn. Con số 3 bàn thắng từ lúc khoác áo MU đủ nói lên sự thất vọng tột cùng cho số 7.

Sanchez gây thất vọng từ ngày tới MU.

Sanchez gây thất vọng từ ngày tới MU.

Vậy mà cứ mỗi giờ trôi qua, Sanchez được nhận gần 3.000 bảng. Chân sút Nam Mỹ không còn là chính mình, chẳng tạo ra được dấu ấn nào đáng kể đến hàng công "Quỷ đỏ". Đã vậy, sự có mặt của Sanchez còn khiến MU lãng phí Anthony Martial và Marcus Rashford, hai ngôi sao phải ngồi ghế dự bị.

"Sanchez như lạc lối ở Old Trafford. Không thể tin đã gần 6 tháng qua và anh ta chưa có được bàn thắng nào", chuyên gia Paul Merson bình luận trên Sky Sports, đồng thời phân tích thêm Sanchez nhạt nhòa vì MU không có tấn công kiểu "gung-ho" như Arsenal. Điều này khiến Alexis lạc nhịp.

Trên Telegraph, nhà báo James Ducker phân tích lối chơi rê dắt của Sanchez chỉ hợp với đội nào có được sự ăn ý, các vị trí trên sân phối hợp nhịp nhàng. Trớ trêu thay, suốt 3 năm qua, MU dưới triều đại Mourinho chưa có được điều này. Lẽ ra, Sanchez phải sang Man City, đội bóng số 1 thành Manchester.

Ở đó, Pep Guardiola đã tạo ra cỗ máy được vận hành mềm mại, rất phù hợp với phong cách của Sanchez. Ông thầy người Tây Ban Nha cũng hiểu cậu học trò, nhờ thời gian từng làm việc chung ở Barca. Pep có sự nhiệt huyết trong cách chỉ đạo, Sanchez lại rất máu lửa trên sân. Họ sinh ra để dành cho nhau.

Alexis không còn là chính mình.

Song, lý trí Sanchez lại gọi tên MU. Đã có những dè bỉu cựu sao Barca ham tiền nên chọn "Quỷ đỏ". Trong bóng đá, dùng tiền bạc làm thước đo phẩm chất một con người rất khập khiễng. Tuổi 29, số 7 của MU còn chơi trong môi trường đỉnh cao được bao lâu? Vậy có gì sai khi anh chạy theo vật chất?

Sanchez chọn tiền bạc và sau cùng đón nhận cái kết đắng. Kể từ lần cuối cùng tiền đạo này ghi được bàn thắng tại Premier League, trung vệ Chris Smalling đã ghi được 3 bàn cho đội nhà. Sau ngày chân sút này sang Old Trafford, Mohamed Salah đã có 23 lần lập công, Sadio Mane bỏ túi 15 bàn.

So sánh đó để cho thấy Sanchez thật sự tụt lại phía sau đến thảm hại. Phong độ nhạt nhòa đó góp phần kéo MU xuống bùn. Bây giờ, sự kiên nhẫn cho Alexis đã cạn. Khi cầu thủ này rời sân trong trận hòa Valencia, sân Old Trafford chứng kiến những tràn vỗ tay. Nó hướng về Martial, người vào sân.

Mới đây, truyền thông Anh loan tin Alexis ngán ngẩm với Jose Mourinho. Anh cảm thấy bị phản bội khi không được chơi đúng vị trí sở trường. Cựu sao Barca liên hệ với người đại diện để được ra đi. Sự bực dọc của Sanchez thật nực cười. Anh đang ngụy biện cho phong độ kém cỏi của mình.

Tới lúc MU không cần niềm tin vào Sanchez nữa.

Một thống kê trên Guardian chỉ ra, Sanchez trong 76 phút đá với Valencia mất bóng đến 16 lần. Đã vậy, anh còn chuyền sai 41 lần, cao hơn cả cựu tiền vệ Santi Cazorla của Arsenal trong 6 năm qua, theo Opta. Những chỉ số đó khiến người xem ngán ngẩm. Cách họ vỗ tay khi Sanchez rời sân mang hàm ý như vậy. Thà để Martial vào còn tốt hơn.

Từng giờ trôi qua, Sanchez đang làm tiêu tốn của MU rất nhiều tiền. Sau tất cả, anh đền đáp bằng 0 bàn thắng, 1 kiến tạo và tầm ảnh hưởng trên hàng công hoàn toàn mờ nhạt. Sir Alex Ferguson từng nói Man United như chiếc xe bus không chờ đợi bất kỳ ai.

Có lẽ tới lúc "Quỷ đỏ" chẳng cần phải kiên nhẫn với một cục nợ như vậy nữa.

Nguyên Trí
Ảnh: Getty Images

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tung-gio-troi-qua-alexis-sanchez-lai-giau-to-va-mu-lai-lun-bai-post882234.html