Tuổi thơ 'dữ dội' của 1 trong 2 nghi phạm sát hại tài xế xe Grab tại Hà Nội

Ngay từ nhỏ, Đinh Văn Giáp và người em trai đã thiếu thốn tình cảm của cả mẹ, lẫn cha.

Như đã đưa tin, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã bắt được 2 nghi phạm sát hại tài xế Grab N.C.S. (SN 2001, quê huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa).

Theo đó, danh tính 2 nghi phạm được xác định là Đinh Văn Giáp (SN 1995, HKTT tại thôn Năm Hăn Thượng, xã Phù Nham, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) và Đinh Văn Trường (SN 2000, HKTT tại bản Khá Thượng 2, xã Thanh Lương, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái).

Tối 30/9, một lãnh đạo Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết, 2 nghi phạm sát hại tài xế Grab N.C.S. đã thừa nhận hành vi giết hại tài xế S.

Theo lời khai ban đầu, khoảng 21h tối ngày 26/9, Giáp cùng Trường đến khu vực cổng Bến xe Mỹ Đình để uống nước. Lúc này, Giáp mặc cả giá xe ôm với anh S., yêu cầu anh S. chở Giáp và Trường về nhà bạn ở khu vực phố Tân Phong (phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm).

Trên đường di chuyển từ Bến xe Mỹ Đình về phố Tân Phong, do không có tiền nên Giáp có xin anh S. hôm khác trả tiền thì anh S. không đồng ý.

Khi đến khu vực bãi đất trống, Giáp và Trường xuống xe, Giáp tiếp tục nói không có tiền và xin trả sau nhưng S. không đồng ý nên 2 bên đã lời qua tiếng lại.

S. giật lấy túi xách của Giáp và vứt xuống đất, Giáp nhặt túi xách lên lấy ra 1 dao găm (dao bấm) và đâm liên tiếp vào sau lưng S..

Đối tượng Đinh Văn Giáp diễn tả lại cảnh sát hại tài xế Grab. Ảnh: TT

Đối tượng Đinh Văn Giáp diễn tả lại cảnh sát hại tài xế Grab. Ảnh: TT

Bị đâm, S. bỏ chạy, lúc này Giáp và Trường lấy xe máy của S. phóng đi. Sau đó Giáp chở Trường về Yên Bái trốn, trên đường đi bọn chúng vứt dao bấm dọc đường gần hiện trường gây án.

Được biết, S. là sinh viên năm thứ nhất của Trường Cao đẳng nghề công nghiệp Hà Nội (có địa chỉ tại đường Thái Thịnh, quận Đống Đa). S. mới nhập học từ đầu tháng 9/2019.

Trước khi chở hai người khách lạ mặt, S. có nhắn tin cho người bạn gái mới quen tên N. rằng sắp chở hai thanh niên ngồi ở cổng bến xe, kèm theo dòng tin nhắn: "Có gì báo công an nhé, tí chở hai thằng này lên Cổ Nhuế".

Chiều ngày 1/10, khi PV Báo Gia đình và Xã hội có mặt tại thôn Năm Hăn Thượng, xã Phù Nham (Văn Chấn, Yên Bái) - quê của nghi phạm Đinh Văn Giáp, người dân nơi đây vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ án mới xảy ra.

Nơi Giáp ở là một căn nhà nhỏ nằm nép mình bên con đường bê tông dẫn vào thôn Năm Hăn Thượng. Thời điểm PV có mặt chỉ có duy nhất ông Đinh Văn Bình (77 tuổi, ông nội Giáp) ở nhà.

Căn nhà nhỏ nơi anh em Giáp ở cùng ông bà nội. Ảnh: Thắng Lê

Với dáng vẻ khắc khổ, đôi mắt u buồn, ông Bình chia sẻ, vợ chồng ông vốn sinh hạ được 8 người con, anh Đinh Văn Mái (SN 1973 – bố ruột Giáp) là người con thứ 5 trong gia đình. Tới tuổi trưởng thành, anh Mái xây dựng gia đình cùng chị Hoàng Thị H. (SN 1975, người cùng thôn). Vợ chồng anh Mái có 2 người con gồm: Đinh Văn Giáp (SN 1995) và Đinh Văn Tuân (SN 2001).

Năm Giáp lên 6 tuổi, người em trai vừa tròn 3 tuổi, do cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc, vợ chồng anh Mái quyết định ly hôn. Kể từ thời điểm đó, anh em Giáp do một tay ông bà nội nuôi dưỡng. Anh Mái thì lang bạt kỳ hồ, nay đây mai đó. Còn chị H. đi thêm bước nữa với một người đàn ông khác ở xã Hạnh Sơn (huyện Văn Chấn).

Bố thì đi làm ăn xa, năm thì mười họa mới về thăm nhà, mẹ thì có gia đình riêng, suốt quãng đời thơ ấu của anh em Giáp gần như thiếu vắng tình cảm của mẹ cha. Vợ chồng ông Bình tuy tuổi cao, sức yếu, nhưng vì thương 2 đứa cháu nội vẫn cố gắng gồng gánh để nuôi nấng với mong muốn anh em Giáp khôn lớn thành người.

Ông Đinh Văn Bình chia sẻ với PV về tuổi thơ "dữ dội" của đứa cháu nội. Ảnh: Thắng Lê

Tuy nhiên, bản thân Giáp chỉ học hết lớp 4 rồi bỏ. Tới năm 14 tuổi, thì Giáp xin phép ông bà đi làm ăn xa theo bạn bè. Mang tiếng đi làm ăn, nhưng Giáp chẳng phụ giúp được ông bà nội về mặt kinh tế. Thậm chí việc về thăm nhà, thăm ông bà đối với Giáp cũng trở thành một thứ gì đó vô cùng xa xỉ.

Đi làm ăn được một thời gian, Giáp bất ngờ bị CQCA bắt vì tội "buôn bán người" rồi đi tù vào năm 2013. Tới năm 2018, Giáp ra tù và trở về địa phương. Những tưởng sau biến cố, Giáp sẽ tu chí để trở thành người lương thiện. Tuy nhiên, ở nhà không được bao lâu, Giáp nói với ông bà nội lên Lào Cai để làm nghề hàn xì rồi sau đó xuống Hà Nội gây án.

"Bố mẹ thì bỏ mặc, bản thân vợ chồng tôi già cả, chỉ biết cố gắng nuôi cho anh em thằng Giáp có đủ cái ăn, cái mặc, chứ việc giáo dục, dạy bảo hằng ngày thì khó khăn vô cùng. Bản tính Giáp vốn lầm lì, rất ít khi nó chia sẻ về cuộc sống đời tư với ông bà, người thân. Khi nghe tin cháu gây án giết người mà vợ chồng tôi rụng rời chân tay", ông Bình nói trong tiếng nấc nghẹn ngào.

Giáp thì vậy, còn người em trai là Đinh Văn Tuân cũng chỉ học hết lớp 7 rồi bỏ. Cách đây không lâu, Tuân bị cơ quan chức năng bắt và kết án 1 năm tù vì tội trộm cắp tài sản.

"Với tội ác mà Giáp đã gây ra, giờ gia đình chúng tôi chẳng còn hy vọng gì vào nó cả. Duy có thằng Tuân, tôi chỉ mong sao, sau khi nó ra tù sẽ cố gắng tu chí để thành một người tử tế, không đi vào vết xe đổ như anh nó đã gây ra. Vậy thôi", ông Bình chia sẻ thêm.

Thắng Lê

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/tuoi-tho-du-doi-cua-1-trong-2-nghi-pham-sat-hai-tai-xe-xe-grab-tai-ha-noi-20191001193108724.htm