'Tuổi thơ dữ dội'của cô gái 2 lần giành Quả bóng vàng Tuyết Dung qua lời kể gia đình

Nữ cầu thủ Tuyết Dung đã hai lần đoạt Quả bóng vàng và rất nhiều huy chương bóng đá. Nhưng ít ai biết được tuổi thơ cô gái vàng sinh năm 1993 này cũng khá 'dữ đội' và hiện cô đã có người yêu chưa?

Tuổi thơ dữ dội qua lời kể của gia đình cô gái 2 lần giành Quả bóng vàng “Tuyết Dung” .

Tối 8/12, sau chiến thắng thuyết phục 1-0 trước các nữ tuyển thủ Thái Lan, ĐT Việt Nam đã lần thứ 6 lên ngôi Hậu ở đấu trường SEA Games.

Danh sách các tuyển thủ trong đội hình của HLV Mai Đức Chung có rất nhiều cái tên khiến người hâm mộ không thể quên khi họ đã có một giải đấu thành công và cũng rất cá tính.

Sau chiến thăng của đội tuyển nữ Việt Nam đã làm nức lòng người hâm mộ, tại quê nhà các cầu thủ, bố mẹ của các cô gái Vàng cũng vui lây với thành công của con em mình và có những chia sẻ về đời tư của họ khiến khán giả... "té ghế".

Trong số đó, nữ tuyển thủ mang áo số 7 Tuyết Dung chính là gương mặt được nhiều CĐV rất yêu mến bởi lối chơi thông minh, nhiệt tình cống hiến của cô; và cô cũng có một tuổi thơ vô cùng "dữ dội" ít ai biết.

Gia đình nữ cầu thủ Tuyết Dung xem lại trận đấu của con gái mình.

Gia đình nữ cầu thủ Tuyết Dung xem lại trận đấu của con gái mình.

Có mặt tại nhà cầu thủ nữ Tuyết Dung, một cầu thủ đã 2 lần giành Quả bóng vàng vào một buổi chiều Đông - sau đúng 1 ngày diễn ra trận chung kết, không khí trong căn nhà nằm ở ngay ngã 4 quốc lộ 21B (xã Đồn Xã, huyện Bình Lục, Hà Nam) tràn ngập tiếng cười nói, tivi của gia đình cũng đang mở lại trận bóng tối qua.

Ông Nguyễn Đức Tiếp - bố của Tuyết Dung hồ hởi kể chuyện về cô con gái yêu.

Ông Nguyễn Đức Tiếp (57 tuổi) - bố của Tuyết Dung hồ hởi kể vanh vách nhưng trò nghịch ngợm thời ấu thơ của con gái mình, thay vì những gì khán giả được thấy qua TV khi Tuyết Dung thi đấu.

Ông Tiếp kể: "Cháu nó thời nhỏ đam mê bóng đá lắm. Từ nhỏ nó chả chơi với con gái đâu, cứ toàn chơi với mấy đứa con trai. Tan học cái là lại ra sân đá bóng, cái sân bóng giữa làng gần nhà cũ của chúng tôi.

Vào mùa hè chuẩn bị cho năm học mới lớp 7 (năm 2005), địa phương có đợt tuyển năng khiếu bóng đá nữ cho đội Hà Nam, Tuyết Dung đã trúng tuyển và tham gia bóng đá từ đó đến bây giờ".

"Hôm đó tôi vừa đi làm đồng về, thấy cháu nó bảo con muốn đăng ký thử đợt xét tuyển bóng đá lần này. Lúc đầu gia đình cũng bất ngờ nhưng vì thấy cháu nó đam mê nên cũng đăng ký cho con.

Cả huyện Bình Lục này tham gia đăng ký lúc đó, kể cả con tôi là 5 cháu thôi, trong 5 cháu thì chọn ra được Dung và 1 cháu nữa. Đích thân ông Hải Anh – HLV trưởng của đội tuyển Phong Phú Hà Nam về chọn dịp đó. Khi mà cháu được chọn theo học bóng đá, gia đình tôi đã ủng hộ cháu hết mức có thể", ông Tiếp kể.

Bà Ngô Thị Hạnh vui tươi khi nhắc đến tuổi thơ của con gái.

Bà Ngô Thị Hạnh (48 tuổi) là mẹ nữ cầu thủ Tuyết Dung bồi hồi nhớ lại: “Lúc đó Dung đi ra học mà vẫn còn mặc quần dài để đá bóng. Ông Hải Anh đã nói tôi mua cho cháu bộ quần áo cộc (quần áo đá bóng) để cháu mặc đá cho thoải mái chứ đá bóng mà cứ mặc quần dài thì không được. Tôi đã phải đi xe đạp 1km ra chợ để mua cho cháu bộ đồ để mặc đó các chú à".

Cũng theo mẹ của Tuyết Dung, khi Dung đã lên trung tâm học cùng mọi người, nhiều lúc nhớ con, hai vợ chồng bà lại thu xếp công việc đồng áng lên thăm con. "Lần đầu tiên sau 1 tháng cháu xa nhà học ở trung tâm vào năm lớp 7, tôi lên thăm cháu mà thấy nó gầy đi và đen hơn nên thương lắm. Nhưng khi thấy cháu đam mê nên gia đình cũng động viên Dung cố gắng học thật tốt, cố theo đam mê bóng đá", mẹ Dung kể.

Được biết, gia đình nữ cầu thủ Tuyết Dung có 6 người, ngoài bố mẹ cô ra thì cô gái vàng của đội tuyển nữ Việt Nam còn có 3 anh chị em nữa. Dung là con thứ 2 trong gia đình. Chị của Tuyết Dung và em trai thứ 3 (ngay sau Dung) đã có gia đình. Còn Tuyết Dung và em út thì còn... chưa có cả người yêu.

Nói thêm về gia cảnh, bố của Tuyết Dung chô biết: Ông tham gia bộ đội rồi xuất ngũ về làm ruộng và nuôi vịt. Mới đây 2 tháng gia đình đã chuyển từ nhà cũ lên nhà mới ở ngay ngã 4 đường 21B và mở thêm hàng bún vịt để bán.

“Thương các con lắm, đi thi đấu SEA Games gì mà ăn cơm còn có mấy quả cà pháo, ở nhà nói thật tôi còn chẳng ăn nổi nói gì con mình”. Bà Hạnh vừa kiểm tra nồi vịt, vừa nói chuyện với phóng viên về bữa ăn của con mình khi thấy đài báo đưa tin, khẩu phần ăn của đội tuyển nữ Việt Nam... thiếu thốn quá.

"Trận đấu hôm qua chúng tôi nghỉ bán hàng để cổ vũ cho con gái cũng như đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu. Xem cả trận đấu, tôi có nhiều cảm xúc lắm chú à. Thương các cháu lắm, ăn uống thì không đảm bảo khi đá bóng thì thấy các đồng đội bị ngã trầy xước hết người, tôi rất lo cho Dung và đồng đội.

Chỉ mong các cháu lành lặn, không bị chấn thương ở mỗi trận đấu là tôi mừng nhất rồi, giờ gia đình tôi đang chờ cháu trở về sau chiến thắng. Chắc chắn khi con gái về nhà, tôi sẽ nghỉ bán hàng bún vịt một tuần...", mẹ của Tuyết Dung chia sẻ.

Tủ huy chương cùng Quả bóng vàng mà nữ cầu thủ Tuyết Dung đã đạt được trong sự nghiệp của mình.

Được biết, sau chiến thắng 1-0 trước Thái Lan của đội tuyển nữ Việt Nam, qua đó giành được tấm huy chương vàng thứ 6 ở SEA Games, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã vận động được các nguồn xã hội hóa thưởng cho mỗi nữ cầu thủ một chiếc xe máy loại tốt.

Ngoài ra, rất nhiều tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, các "Mạnh Thường Quân" cũng đã hứ thưởng cho các nữ tuyển thủ với số tiền lên đến hơn 12 tỉ đồng để động viên các cô gái vàng Việt Nam sau chiến thắng lịch sử của cả đội.

Quang Hùng

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/tuoi-tho-du-doiqua-loi-ke-gia-dinh-cua-co-gai-2-lan-gianh-qua-bong-vang-tuyet-dung-post324568.info