Tuổi trẻ Bình Phước cùng các nhà hảo tâm tổ chức thiện nguyện đến đảo Nam Du (Kiên Hải- Kiên Giang).

Tỉnh Đoàn Bình Phước cùng Nhóm Khám bệnh nhân đạo Trái tim nhỏ (TP. HCM) và hàng chục doanh nghiệp, nhà hảo tâm vừa tổ chức hành trình thiện nguyện trị giá gần 200 triệu đồng tại đảo Nam Du, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang.

Vượt gần 300 cây số, đoàn đã đến thăm, khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí, điều trị một số bệnh thông thường cho người dân, đồng thời tư vấn sức khỏe, chế độ ăn uống, sinh hoạt hàng ngày nhằm nâng cao hiệu quả điều trị cho 379 người dân ở vùng khó khăn.

310 phần quà (300 nghìn đồng/phần) gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu đã được gửi trao. 110 suất quà gồm các dụng cụ học tập và 50 nghìn đồng tiền mặt được tặng cho các em học sinh Trường Tiểu học An Sơn vượt khó.

Hàng trăm người dân đảo Nam Du đến địa điểm khám bệnh nhân đạo từ sáng sớm.

Hàng trăm người dân đảo Nam Du đến địa điểm khám bệnh nhân đạo từ sáng sớm.

Theo Bác sĩ Nguyễn Dương Minh Tân - Phó Nhóm Khám bệnh nhân đạo (KBNĐ) Trái tim nhỏ, đây là hoạt động khám bệnh nhân đạo đầy thiết thực lần thứ 53 của Nhóm. Điều này rất có ý nghĩa đối với các bệnh nhân nghèo không có điều kiện tiếp xúc với dịch vụ y tế tốt. Tối ngày 18/3/2021, Nhóm cùng với Tỉnh Đoàn Bình Phước tổ chức đêm nhạc thiện nguyện “Tình biển đảo” tại TP.HCM. Ngoài ra, Nhóm KBNĐ Trái tim nhỏ cũng đã tham gia chương trình giao lưu “Biển đảo yêu thương” giữa Tỉnh Đoàn Bình Phước với Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Kiên Giang.

Các y, bác sĩ thuộc Nhóm KBNĐ Trái tim nhỏ tận tình khám bệnh và tư vấn sức khỏe cho người dân địa phương

Thông qua hoạt động, gần 50 cán bộ, chiến sĩ biên phòng, giáo viên, học sinh và thanh niên địa phương đã giao lưu với nhà văn Trần Trà My (người viết bằng một ngón tay) và người bạn đồng hành Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Phước Trần Quốc Duy.

Nữ nhà văn Trần Trà My (áo bà ba) vượt gần 300 km để cùng Bí thư Tỉnh Đoàn Trần Quốc Duy (áo TNVN) đến thăm hỏi, động viên từng người dân đảo tham gia khám bệnh

Sinh ra tại Đông Hà (Quảng Trị), lên 3 tháng tuổi, trên người chị My bỗng nổi những chấm li ti. Sau khi được điều trị tại bệnh viện, đôi chân của chị không thể đi lại được, đôi tay yếu dần, còn duy nhất một ngón tay có thể cử động bình thường. Chưa một lần được đến trường, sống quanh quẩn ở nhà nhưng chị không đầu hàng số phận.

Năm 16 tuổi, chị My đã dũng cảm đứng lên, tập đi, tập viết, tập dùng đôi chân và đôi tay; làm quen dần với máy tính rồi bắt đầu viết nên những cảm xúc, suy nghĩ, truyện ngắn, tản văn...

Năm 2007, chị vào Sài Gòn lập nghiệp bằng nghề: viết văn, viết báo và làm truyền thông. Dẫu giọng nói khó nghe, đi lại rất khó khăn với chiếc khung xe lăn 4 chân, chị My vẫn cố gắng trải nghiệm thực tế ở nhiều nơi. Khi quay về nhà chị lại miệt mài viết lách, điều này đã giúp chị có được 4 tập sách ấn tượng: Giấc mơ đôi chân thiên thần (2009), Chúng ta chính là mùa xuân (2010), Yêu trên từng ngón tay (2013) và Tin vào điều tử tế (2018).

Tại buổi giao lưu, Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Phước Trần Quốc Duy cũng đã gửi lời chúc sinh nhật Đoàn đến các bạn trẻ Nam Du, chia sẻ khó khăn và động viên những người lính biên phòng đang “gồng mình” chặn dịch.

Người dân Nam Du nhận nhiều phần quà đầy yêu thương (hình trái) được tình nguyện viên giúp mang quà về nhà (hình phải)

Đoàn đã cử đại diện trao quà trị giá 5 triệu đồng cho Đồn biên phòng Nam Du, đồng thời đến nhà 3 hộ gia đình có người thân mắc bệnh hiểm nghèo và đặc biệt khó khăn tại địa phương để thăm hỏi, động viên, tặng sách “Tin vào điều tử tế”; tặng 1 triệu đồng/ hộ gồm: gia đình ông Nguyễn Văn Ân, bà Bùi Thị Huê, ông Lê Mười Hai và gửi học bổng trị giá 1 triệu đồng để hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó Nguyễn Toàn Thắng, mồ côi cả cha lẫn mẹ.

Đại diện đoàn thiện nguyện đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho các gia đình đặc biệt khó khăn trên đảo

Nguồn Sao Pháp Luật: https://sao.baophapluat.vn/tin-tuc/chi-tiet/tuoi-tre-binh-phuoc-cung-cac-nha-hao-tam-to-chuc-thien-nguyen-den-dao-nam-du-kien-hai-kien-giang-19102/