Tuổi trẻ của tháng năm': Oh Man Seok - Nhân vật phản diện độc ác, sẵn sàng giết con trai Lee Do Hyun

Tập 11 Tuổi trẻ của tháng năm tiếp tục khắc họa sự độc tài của chế độ thiết quân luật và sự độc ác của Hwang Ki Nam (Oh Man Seok), dẫm đạp lên tình thân để bảo vệ cái ghế chính trị của mình.

Tuổi trẻ của tháng năm (Youth of may) tập 11

Cuối tập 10 Tuổi trẻ của tháng năm, Hwang Hee Tae đã bị bắt đi, còn bác sĩ Yoo được đưa về bệnh viện. Myung Hee gần như chết lặng người đi và gặp Soo Ryeon ở đó, hai người bạn gặp lại nhưng lại trong tình cảnh này, Myung Hee ôm chầm lấy Soo Ryeon khóc nức nở.

Hee Tae bị chính cha mình bắt

Hee Tae bị chính cha mình bắt

Anh bị chính cha mình hành hạ

Bỏ đói và để chảy máu mặc kệ sống chết

Đúng như dự đoán, người bắt có Hee Tae chính là cha anh Hwang Ki Nam, ông ta đã cho người bắt anh về văn phòng. Mặc cho những vết thương của con trai đang rỉ máu, ông ta tiếp tục dùng băng keo dính miệng Hee Tae lại “Giờ con là chứng cứ đấy, nên trước khi mọi việc kết thúc nên im lặng và ngoan ngoãn nằm ở đây đi”, rồi ông dùng chân đạp mạnh vào lồng ngực con mình. Hwang Ki Nam đại diện cho chế độ độc tài khi ấy, không màng tính mạng của người thân, đạp đổ mọi đạo đức để lên leo.

Hwang Ki Nam kẻ máu lạnh nhất bộ phim

Myung Hee đã từ chối về quê theo bố, dù ông có ra sức can ngăn thế nào. Cô muốn chờ Hee Tae ở đây, cô nói sẽ không rời đi cho đến khi gặp Hee Tae “Anh ấy nói anh ấy sẽ quay lại bệnh viện”. Mối quan hệ giữa Myung Hee với bố từ lâu đã dần xa cách, vì ngày xưa ông đã nói cô hãy im lặng khi bị bắt vì tội rải truyền đơn, nhưng khi ấy cô chưa hiểu biết gì nên đã nhận tội. Sau này cô mới biết, chính ông là thành phần phản động khi ấy. Hai bố con lạnh nhạt với nhau, ông luôn cố gắng xoa dịu mối quan hệ này mà dường như không được. Lúc này ông đi bộ từ quê lên đây với đôi chân khuyết tật để mong Myung Hee và Myung Soo sẽ được an toàn.

Myung Hee từ chối về quê với bố để chờ Hee Tae

Lee Soo Chan đã được thả nhờ Hwang Ki Nam, ông ta cho đây là một đặc ân cuối cùng, kèm theo lời cảnh cáo về em gái của Soo Chan - Soo Ryeon. Soo Chan trở về nhà trong tình trạng thân thể bê bết máu và toàn thân kiệt sức. Giám đốc Lee gọi điện cảm ơn ông Hwang Ki Nam đã cứu con trai mình, nhưng lại nhận lại một tin dữ “Từ giờ trở đi, đường ai nấy lo, tôi nói về con gái ông đó, nó đã về Gwangju”. Nếu bắt được Soo Ryeon không biết ông ta sẽ làm gì với cô ấy?. Tin này khiến giám đốc Lee vừa nổi giận, vừa lo lắng không biết Soo Ryeon sống chết ra sao? Còn Soo Ryeon vẫn đang lang thang đi tìm những nạn nhân mắc kẹt vào cứu họ, đưa họ vào bệnh viện, cô vẫn chạy theo phong trào chống lại chế độ tư bản.

Soo Chan đã được thả trong tình trạng kiệt sức

Sau đó anh đi tìm Soo Ryeon khắp nơi

Soo Ryeon không chịu về nhà, cô ấy muốn ở lại giúp đỡ những nạn nhân khác

Bạn thân của Hee Tae - Jung Hye Gun, cậu ấy đã bị ông Hwang Ki Nam bắt và tra tấn dã man, ông ta yêu cầu cậu khai ra toàn bộ những người tham gia biểu tình nếu không ông ta sẽ giết bà và mẹ của cậu. Nhưng lúc này, Hye Gun lại nhớ đến lời Hee Tae “Nếu bị bắt cậu mà khai ra tên tớ, thì ông ta sẽ giết cậu ngay lập tức”. Lúc này Hye Gun sẽ chết để bảo vệ bạn bè và gia đình, anh quyết không khai, anh bất ngờ ôm lấy chân ông Ki Nam “Bác à, bác không nhận ra cháu sao, cháu là bạn thân của Hee Tae đây”.

Hye Gun vì nhắc đến tên Hee Tae trước mặt ông Ki Nam mà bị đánh chết

Ông Hwang Ki Nam tái mặt, sợ hãi, đám gián điệp xung quanh lặng lẽ quan sát và ngờ vực, Ông Ki Nam bất ngờ cầm dùi cui, đánh rất nhiều nhát vào Hye Gun để cậu ta im miệng lại “Mày dám vu oan gì cho tao, sao mày lại nói như thế?”. Trong đám gián điệp đó đã có một kẻ lẻn ra ngoài báo cáo với cấp trên. Phen này Ông Hwang Ki Nam sẽ đối diện thế nào với bộ an ninh, con trai cưng của ông ta Hwang Hee Tae là một người bị tình nghi là phần tử chống đối còn ông ta là trưởng ban chống phần tử chống đối. Bây giờ Hee Tae không phải là con ông ta mà là một quả bom chuẩn bị cho nổ tung sự nghiệp và tính mạng của ông ta.

Mẹ kế của Hee Tae, mẹ của Jung Tae đã thả Hee Tae, nhưng sau đó bà bị chồng hành hung dã man

Hee Tae đã trở về

Mẹ của Hwang Jung Tae - Vợ lẽ của ông Hwang Ki Nam, bà nhận ra chồng mình không chỉ tàn nhẫn với người ngoài mà còn độc ác với người thân. Ngay cả con cưng của ông ta mà ông ta còn nhốt lại và để vết thương chảy máu đến chết không thèm cứu thì nói gì đến Jung Tae của bà. Rồi bà nảy sinh lòng thương với Hee Tae, bà đã nhân lúc tên vệ sĩ không để ý đã giải cứu Hwang Hee Tae. Nhưng sau đó bà đã bị ông Ki Nam hành hung rất dã man, Jung Tae ngồi trong phòng khóc mà không dám lên tiếng.

Bố của Myung Hee đã đưa cho Hee Tae số tiền tiết kiệm để hai người bắt đầu cuộc sống

Bố của Myung Hee trước khi về quê Naju đã gửi lại cho Hee Tae số tiền tiết kiệm bấy lâu để cho hai đứa ổn định cuộc sống. Nỗi lòng khắc khoải của người cha không thể trực tiếp nói với con gái, ông đành thông qua Hee Tae. Ông cùng Myung Soo trở về quê, trên đường về quê gặp toán quân đội đang nổ súng truy bắt, Ông và Myung Soo trốn vào ống cống, Myung Soo sợ hãi khóc nấc lên, ông nói Myung Soo hãy ngồi yên trong này cho đến khi ông quay về. Nỗi sợ hãi của cậu bé đã kết thúc tập 11 Tuổi trẻ của tháng năm, trở thành nỗi ám ảnh của chiến tranh nội bộ năm 1980 ở Hàn Quốc.

Ông cùng với Myung Soo về Naju trên đường về gặp toán lính, không biết sống chết ra sao?

Bộ phim Tuổi trẻ của tháng năm sẽ phát sóng tập cuối vào tối thứ ba ngày 8 tháng 6, hãy cùng Saostar chờ xem kết cục bộ phim như thế nào nhé.

Đèo Thị Kim Oanh - CTV

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/tuoi-tre-cua-thang-nam-oh-man-seok-nhan-vat-phan-dien-doc-ac-202106081933265293.html