'Tuổi trẻ của tháng năm': Yêu Go Min Si nhưng Lee Do Huyn lại ngỏ lời đính hôn với người khác

Tập 3 Tuổi trẻ của tháng năm (Youth of may) Hwang Hee Tae (Lee Do Hyun) đã đề nghị đính hôn cùng Lee Soo Ryeon (Keum Sae Rok).

Go Min Si "Anh có thể đính hôn với Lee Soo Ryeon được không"

Tiếp nối tập 2 Tuổi trẻ của tháng năm (Youth of may), Hwang Hee Tae đã tỏ tình với Kim Myung Hee (Go Min Si) “Xin hãy hẹn hò với tôi, chỉ một tháng thôi”. Myung Hee hứa sẽ trả lời anh sau khi anh tỉnh rượu. Hee Tae háo hức mỗi ngày chờ Muyng Hee trả lời, anh cùng cô tới thăm các bệnh nhi, Hee Tae khám bệnh cho các em nhỏ còn Myung Hee thì dọn dẹp, giặt quần áo cho các em. Qua đó, Myung Hee dần cảm nhận được sự chân thành của Hee Tae, cô chủ động cầm tay anh như ngầm khẳng định tình cảm của cô. Để tiếp cận Myung Hee, Hee Tae nhận làm gia sư cho con gái nhà chủ trọ của Myung Hee.

Hee Tae nhận lời làm gia sư con gái chủ trọ với mục đích ngày ngày nhìn thấy Myung Hee

Tình cảm của Hee Tae và Myung Hee đang phát triển tốt đẹp

Còn với Lee Soo Ryeon thì Hee Tae vô cùng lạnh nhạt, anh thẳng thắn “Tôi không thích cô”, anh yêu cầu Soo Ryeon hãy nói sớm với gia đình hai bên để tránh hiểu lầm. Hai người phải nói càng sớm càng tốt để tránh sự việc càng đi xa cả anh và Soo Ryeon sẽ không rút chân ra khỏi cuộc hôn nhân này.

Lee Soo Ryeon lại bị bắt khi tiếp tế đồ ăn cho một tác giả chống đối tư bản, người bắt cô là bố của Hee Tae - Ông Hwang Ki Nam. Bản chất xấu xa của ông Hwang Ki Nam lộ rõ khi ép cung Lee Soo Ryeon, bên ngoài thì nhận cô là con dâu tương lai nhưng bên trong thì đe dọa, nếu Soo Ryeon không kết hôn với Hwang Hee Tae thì cả bố cô, anh trai cô và cả gia đình họ sẽ phá sản.

Thì bố mẹ hai bên bắt ép Hee Tae đính hôn với Lee Soo Ryeon

Khi được thả về Soo Ryeon đã bị bố chỉ trích và yêu cầu lập tức kết hôn với con của Hwang Ki Nam. Ông nói “Cả nhà đã leo lên lưng hổ rồi, nếu không kết hôn thì chúng ta chỉ có đường chết”. Lee Soo Ryeon bị đứng vào thế “tiến thoái lưỡng nan”, bản thân biết Hwang Hee Tae không thích mình nhưng vì sự sống của gia đình đành phải tới cầu xin Hee Tae hãy đính hôn với cô. Hwang Hee Tae cực lực phản đối, từ trước đến này anh chưa bao giờ vì một thế lực nào mà ép mình làm việc mình không thích kể cả đó là bố anh.

Lee Soo Ryeon cầu xin Myung Hee hãy thuyết phục Hee Tae đính hôn

Bị Hwang Hee Tae từ chối, Lee Soo Ryeon đau khổ tìm đến Kim Muyng Hee, cô cầu xin bạn thân hãy giúp cô thuyết phục Hee Tae. Nếu không anh trai cô, bố cô và nhà máy của gia đình cô biết phải làm sao? Nhìn thấy bạn thân đau khổ Myung Hee không đành lòng, trái tim câm lặng đành phải tới gặp Hee Tae.

Lee Soo Chan cũng có cảm tình với Myung Hee, điều này khiến Hee Tae phát ghen

Từ xa nhìn thấy Myung Hee, Hee Tae mừng rỡ với bó hoa trên tay, tưởng rằng hôm nay sẽ nhận được cái gật đầu đồng ý hẹn hò của cô. Nhưng Myung Hee lặng lẽ nói “Anh Hee Tae hãy đính hôn với Soo Ryeon đi?”. Hee Tae chết lặng người hỏi lý do thì Myung Hee nói rằng vì bạn, vì gia đình Soo Ryeon. Nhưng cái Hee Tae quan tâm là cảm xúc của cô ra sao? buồn hay vui? thực lòng cô muốn anh đính hôn với Soo Ryeon sao? Cô thấy vẫn ổn sao?

Myung Hee đề nghị Hee Tae đính hôn Soo Ryeon

Hwang Hee Tae cảm thấy bị tổn thương lòng tự trọng, anh bước quay đi và sáng hôm sau tới Lee Soo Ryeon, gặp cha cô ấy nói về việc sẽ đính hôn. Hành động này của Hwang Hee Tae gây bất ngờ cho tất cả mọi người, người hài lòng nhất là bố anh ấy, ông nói hãy cứ kết hôn đi rồi thích bao nhiêu cô gái mà chẳng được. Lối sống ghê tởm của ông ta khiến cho Hwang Hee Tae cảm thấy khinh bỉ “Giống như cách bố đối xử với mẹ con sao?”.

Hee Tae đau khổ khi bị Myung Hee từ chối

Lễ đính hôn đang tới gần, Lee Soo Ryeon bị bạn bè xa lánh và gọi cô là kẻ phản bội khi kết hôn với con trai của kẻ thù là Hwang Ki Nam - Đội trưởng đội chống phần tử phản nghịch. Còn Kim Myung Hee vội vã làm hồ sơ đi nước ngoài. Khi tới Seoul làm thủ tục cô được anh Soo Chan giúp đỡ, hai người cùng trở về Gwangju. Biểu cảm quan tâm chăm sóc của Soo Chan cộng thêm phân cảnh anh bối rối khi Myung Hee giúp anh chọn người xem mắt, có thể khẳng định anh đã thích Myung Hee mà chưa dám bày tỏ.

Lễ đính hôn giữa Soo Ryeon và Hee Tae

Lễ đính hôn của Lee Soo Ryeon và Hwang Hee Tae diễn ra rất long trọng với sự tham gia của nhiều quan chức cấp cao. Lễ đính hôn là một cuộc giao dịch giữa hai bên gia đình, một bên là cần thêm vây cánh trong chính trị, một bên thì dựa hơi để phát triển kinh doanh. Sự cố bất ngờ trong lễ đính hôn là Hwang Hee Tae và Kim Myung Hee đã cầm tay nhau và chạy trốn. Họ đã chạy theo tiếng gọi của trái tim mình mặc kệ mọi hậu quả sẽ như thế nào.

Nhưng rồi họ cũng đối diện với chính mình

Hãy cùng Saostar tiếp tục theo dõi bộ phim Tuổi trẻ của tháng năm (Youth of may) vào tối thứ ba và thứ tư nhé.

Đèo Thị Kim Oanh - CTV

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/tuoi-tre-cua-thang-nam-lee-do-hyun-dinh-hon-202105190950159866.html