Tuổi trẻ Hải Dương 'uống nước nhớ nguồn'

Tri ân các thế hệ cha ông đã hy sinh xương máu bảo vệ nền hòa bình, độc lập dân tộc, những ngày tháng bảy này, tuổi trẻ Hải Dương đã và đang có nhiều hoạt động 'uống nước nhớ nguồn'.

Cán bộ Tỉnh đoàn hướng dẫn tận tình, chu đáo người có công ở xã Nam Chính (Nam Sách) đến khám bệnh miễn phí

Những ngày tháng bảy nghĩa tình, tuổi trẻ Hải Dương đã có nhiều hoạt động thiết thực để tỏ lòng biết ơn các thế hệ cha ông đã hy sinh cho nền hòa bình, độc lập của dân tộc.

Tấm lòng người trẻ

Một ngày tháng bảy, chúng tôi cùng đoàn công tác của Tỉnh đoàn Hải Dương, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Huyện ủy Nam Sách đến thăm gia đình mẹ Việt Nam anh hùng Đặng Thị Bưởi ở thôn Mỹ Xá, xã Minh Tân (Nam Sách). Năm nay, mẹ vừa tròn 100 tuổi.

Mẹ Bưởi có chồng là liệt sĩ Vương Văn Liệu hy sinh trong kháng chiến chống Pháp. Con của mẹ là liệt sĩ Vương Văn Ngà cũng nằm lại chiến trường biên giới Tây Nam, hiện chưa tìm được hài cốt. Ở cái tuổi gần đất xa trời, niềm mong ước của mẹ là tìm được hài cốt của con trai đưa về nghĩa trang quê nhà. Đón đoàn công tác đến thăm, mẹ kể chuyện ngày xưa, nhớ chẳng thiếu chi tiết nào về ngày chồng và con của mẹ hy sinh.

Lãnh đạo Tỉnh đoàn Hải Dương và Huyện ủy Nam Sách đến thăm, tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Đặng Thị Bưởi ở thôn Mỹ Xá, xã Minh Tân (Nam Sách)

Thăm, tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng là một trong chuỗi những hoạt động của tuổi trẻ Hải Dương tri ân những người có công.

Tối 24.7, lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ được tổ chức trang trọng, linh thiêng và ý nghĩa tại Đền liệt sĩ huyện Nam Sách. Những khúc tráng ca về hòa bình, độc lập dân tộc, những ngọn nến, nén hương đã được dâng lên các anh hùng liệt sĩ với lòng thành kính sâu sắc và biết ơn vô hạn.

Chị Phùng Thị Mai Anh, Bí thư Huyện đoàn Nam Sách cho biết: "Dịp 27.7 năm nay, Huyện đoàn Nam Sách đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động, như sửa chữa, lắp đường điện cho mẹ liệt sĩ, nấu bữa cơm đoàn viên cho gia đình thương binh, tặng điện thoại, hỗ trợ người có công kích hoạt tài khoản định danh điện tử…"

Anh Phùng Quang Trung (ngoài cùng bên phải) và nhóm của mình trao tặng ảnh phục dựng cho gia đình liệt sĩ Trần Xuân Chữ ở thôn Diêm, xã Đức Xương (Gia Lộc). Ảnh: PQT

Nhờ phép màu kỳ diệu của công nghệ, những con người đã hy sinh xương máu cho hòa bình dân tộc, nay được trở về với gia đình trong dáng hình thuở thanh xuân. Đây chính là dự án phục dựng ảnh liệt sĩ do anh Phùng Quang Trung (đang sinh sống và làm việc tại TP Hải Dương) và nhóm Team Lee thực hiện trong hơn 1 năm qua. Đến nay, những chàng trai trân trọng quá khứ dân tộc ấy đã phục dựng được hàng trăm bức ảnh liệt sĩ trên mọi miền Tổ quốc, trong đó có ảnh của chị Võ Thị Sáu.

Thanh niên Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Hải Dương khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người có công ở xã Nam Chính (Nam Sách)

Dịp 27.7 năm nay, riêng anh Trung đã phục dựng hơn 50 bức ảnh liệt sĩ và trao tặng đến các gia đình, trong đó có liệt sĩ Trần Xuân Chữ ở thôn Diêm, xã Đức Xương (Gia Lộc). Anh cùng cả nhóm đang trên hành trình dọc dài đất nước, đến trực tiếp gia đình các liệt sĩ để trao ảnh người chồng, người cha, người con của họ. Thời gian tới, khi trở về Hải Dương, anh Trung sẽ phục dựng ảnh của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Trần Trọng Thường ở xã Thanh Sơn (Thanh Hà) - liệt sĩ có chiếc bút kim tinh kỷ vật đang được lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Hải Dương.

Biết ơn

Những ngày này, tuổi trẻ huyện Tứ Kỳ tổ chức hành trình đến địa chỉ đỏ, thăm bia chiến thắng Xuân - Ô ở xã Hưng Đạo. Đoàn viên, thanh thiếu niên của xã đã được nghe các cựu chiến binh kể về những ký ức hào hùng ở bốt Xuân Nẻo - nơi được quân địch coi như một "cứ điểm bất khả xâm phạm” của chúng. Chiến thắng Xuân - Ô vang dội đã tiêu diệt và đập tan một nhóm binh lính án ngữ phía đông đường 17, điểm trúng huyệt kẻ địch.

Được nghe kể những câu chuyện lịch sử hào hùng, em Nguyễn Quỳnh Anh ở xã Hưng Đạo cho biết: “Hành trình về nguồn lần này giúp chúng em hiểu thêm về chiến thắng Xuân - Ô và cảm thấy rất tự hào về quê hương”.

Hành trình đến địa chỉ đỏ, thăm bia chiến thắng Xuân - Ô của đoàn viên, thanh thiếu niên xã Hưng Đạo (Tứ Kỳ)

Dịp này, Thành đoàn Chí Linh triển khai xuống các cấp bộ đoàn của thành phố thực hiện công trình thanh niên số hóa các nghĩa trang liệt sĩ. Đến ngày 24.7, đã có 4 nghĩa trang liệt sĩ ở các xã, phường Chí Minh, Văn An, Phả Lại, Nhân Huệ được số hóa. Với mỗi biển số hóa được đặt tại các nghĩa trang, khi người dân đến dâng hương có thể quét mã QR để nhanh chóng tìm thông tin liệt sĩ và các dữ liệu liên quan.

Dịp 27.7 năm nay, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã tổ chức 252 đoàn đến thăm, tặng quà gia đình chính sách, mẹ Việt Nam anh hùng, cựu thanh niên xung phong, người có công với cách mạng với tổng kinh phí quà tặng gần 800 triệu đồng. Đoàn viên thanh niên còn nấu bữa cơm nghĩa tình, hành trình đến với địa chỉ đỏ, tu sửa, dọn dẹp nghĩa trang liệt sĩ, tổ chức khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho những người có công…

Đồng chí Bí thư Tỉnh đoàn Hải Dương Nguyễn Hồng Sáng cho biết để thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã phối hợp các sở, ngành, Hội Doanh nghiệp trẻ tích cực hưởng ứng và triển khai chuỗi hoạt động "Tuổi trẻ đền ơn, đáp nghĩa" với nhiều nội dung ý nghĩa, mang tính tuyên truyền, giáo dục sâu sắc.

LINH LINH

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/xa-hoi/audio-tuoi-tre-hai-duong-uong-nuoc-nho-nguon-241063