Tuổi trẻ phải cuồng nhiệt thì thanh xuân mới có ý nghĩa

Tôi là Huyền Trang, sinh ra và lớn lên trên vùng đất truyền thống hiếu học Xứ Thanh. Chính vì lẽ đó mà tôi luôn không ngừng cố gắng học tập, rèn luyện thật tốt để trở thành người có ích cho xã hội và là niềm tự hào cho quê hương, gia đình.

Bước vào năm nhất đại học, tôi cũng giống bao cô cậu sinh viên khác, vừa háo hức vừa lo lắng khi rời xa gia đình để đến học tập ở một thành phố lớn. Có lúc cảm thấy nhớ nhà khi chưa thể bắt nhịp được với cuộc sống tự lập bên ngoài và môi trường học tập mới.

Có một câu nói mà tôi yêu thích nhất: “Thêm một chút bền bỉ, một chút nỗ lực và điều tưởng chừng như là thất bại vô cùng có thể biến thành thành công rực rỡ” – Elbert Hubbard. Chính câu nói này đã cho tôi nhiều động lực để cố gắng từng bước trên con đường hoàn thiện bản thân trong những lúc gặp khó khăn.

Bốn năm đại học không dài cũng không ngắn đã để lại trong tôi quá nhiều kỉ niệm. Ngay từ năm nhất tôi đã nỗ lực hết mình không chỉ trong học tập mà còn trong các hoạt động ngoại khóa.

Vì vậy, mà những thành tích tôi đạt được trong quá trình học tập tại trường là: Liên tục nhận 7 kỳ học bổng khuyến khích học tập của trường Đại học Giao thông Vận tải; Danh hiệu Sinh viên Giỏi năm học 2016 – 2017, 2018 – 2019; Sinh viên Xuất sắc năm học 2017 – 2018; Giải Nhất Nghiên cứu khoa học Sinh viên cấp trường năm học 2017 – 2018; Một trong 10 sinh viên toàn trường nhận học bổng do Quỹ học bổng Quốc tế Nitori trao tặng; Được Trường Đại học Quốc Lập Chonnam – Hàn Quốc trao học bổng và thực tập tại ngôi trường này; Trong kỳ tốt nghiệp năm 2020, tôi vinh dự được nhận danh hiệu thủ khoa đầu ra của trường Đại học Giao thông Vận tải; Tham gia cuộc thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Thêm vào đó, tôi cũng tích cực tham gia các hoạt động của trường, của khoa như: Ngày hội sinh viên Khoa Công trình – Khoa Vận tải Kinh tế; Giải bóng chuyền Khoa Vận tải Kinh tế; các hoạt động tình nguyện như: Mùa hè xanh, Trung Thu cho em, Giao thừa ấm áp yêu thương,…

Đặc biệt hơn, tôi từng đảm nhiệm vai trò chủ nhiệm Câu lạc bộ Tiếng Anh trực thuộc Khoa Vận tải – Kinh tế, Trường Đại học Giao thông Vận tải. Với những thành tích nổi bật trên, năm 2019 tôi đã đạt danh hiệu “Sinh viên 5 Tốt” do Hội sinh viên Việt Nam – Ban chấp hành Trường Đại học Giao thông Vận tải và Ban chấp hành Hội sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội trao tặng.

Suốt bốn năm đại học, ngoài thời gian học tập và tham gia các hoạt động, tôi còn làm part-time tại Đài Quan Sát Lotte để củng cố kỹ năng mềm cũng như có thêm một phần chi phí sinh hoạt khi sống tại Thủ đô.

Nhưng để vừa làm thêm vừa có kết quả học tập tốt là rất khó. Khoảng thời gian khó khăn nhất đối với tôi chính là khi bà ngoại tôi mất, tôi đã suy sụp tinh thần. Tôi mất một thời gian dài để lấy lại tinh thần, vì vậy việc bắt kịp so với lớp là một điều khó và việc hệ thống lại các kiến thức càng khó hơn.

Huyền Trang nhận giấy khen Sinh viên 5 tốt cấp thành phố.

Huyền Trang nhận giấy khen Sinh viên 5 tốt cấp thành phố.

Tuy nhiên nhờ sự giúp đỡ của thầy cô và bạn bè trong lớp cùng với sự quyết tâm của mình, thì việc đó dễ dàng hơn rất nhiều. Bên cạnh đó, do nền tảng sức khỏe yếu nên việc cố gắng vừa học vừa làm đã khiến tôi đổ bệnh, đấy cũng là thời điểm kì thi kết thúc học phần bắt đầu, trong tôi đầy rẫy sự lo lắng về thể trạng không tốt sẽ ảnh hưởng đến kì thi.

Nhưng suy nghĩ lại thì ai rồi cũng gặp những khó khăn không chỉ riêng mình tôi, chỉ là cách nhìn nhận vấn đề của mỗi người là khác nhau. Tôi xem đây là thử thách dành cho mình nên vẫn tiếp tục nỗ lực và cố gắng. Cuối cùng mọi thứ cũng trở nên tốt đẹp và sau mỗi lần như vậy tôi lại có thêm sức mạnh để cố gắng hơn nữa.

Theo tôi tuổi trẻ phải cuồng nhiệt thì thanh xuân mới có ý nghĩa, trên đường đời ắt hẳn sẽ gặp nhiều khó khăn, nhưng hãy cố gắng và bước đi thật hiên ngang, bởi cuối con đường sẽ là điều tuyệt vời dành cho bạn.

Huyền Trang nhận Học bổng Nitori.

Tôi biết rằng, mỗi người đều có một câu chuyện riêng, những khó khăn riêng, mà bất cứ ai cũng từng cảm thấy bất lực và muốn từ bỏ. Nhưng không phải vì thế mà cho phép mình lùi bước, dù là ai cũng phải dũng cảm, mạnh mẽ đối diện và giải quyết vấn đề của mình.

Tôi nghĩ điều quan trọng nhất vẫn chính là bạn nhìn nhận vấn đề như thế nào để vượt qua khó khăn và phát huy thế mạnh của mình. Chúng ta, những lớp sinh viên trẻ – chủ nhân tương lai của đất nước, cần phải chủ động trong mọi việc, tránh bị động. Chỉ có như vậy các bạn mới thành công trong cuộc sống.

Cuộc đời mỗi người là một câu chuyện, và tôi mong rằng câu chuyện của tôi có thể truyền được cảm hứng đến với mọi người, không chỉ riêng các bạn sinh viên như tôi.

Huyền Trang (Trường Đại học Giao thông Vận tải)

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/svvn-guong-mat-sinh-vien/tuoi-tre-phai-cuong-nhiet-thi-thanh-xuan-moi-co-y-nghia-1711440.tpo