Tưởng đào được 'chai sữa', chủ nhà 'xanh mặt' khi biết thứ bên trong

Tưởng đây chỉ là những 'chai sữa' bình thường ai đó chôn xuống đất nhưng khi biết sự thật người đàn ông không khỏi rùng mình.

Anh James Osborne, luật sư đến từ Bramdean, Hampshire (Anh) mới đây đã đào vườn để cải tạo lại ngôi nhà trị giá 2 triệu bảng Anh (khoảng hơn 64 tỷ đồng) của mình. Trong lúc đào vườn, ông bố 3 con vô tình tìm thấy rất nhiều món đồ trông như những chai sữa có chứa chất lỏng màu vàng bên trong.

Dù bề ngoài trông chúng vô hại và không có gì bất thường nhưng James không khỏi giật mình khi nhìn thấy có khói bốc ra từ miệng chai. Để đảm bảo an toàn, anh đã báo cáo với cảnh sát về phát hiện của mình.

Đúng như nỗi sợ của ông bố 3 con, đây không phải là chai đựng sữa mà thực chất là các quả lựu đạn trước kia được cài dưới lòng đất để bảo vệ vùng đất này khỏi cuộc tấn công của Đức Quốc Xã vào những năm 1940. Ướ́c tính có khoảng 6 triệu quả lựu đạn như thế này được tạo ra trong thời kỳ chiến tranh nhưng hầu hết đều không được sử dụng và bị chôn vùi dưới lòng đất.

Cảnh tượng số lựu đạn được cho phát nổ.

Cảnh tượng số lựu đạn được cho phát nổ.

Ngay lập tức một đội xử lý bom được cử đến hiện trường. Việc di dời số lựu đạn quá nguy hiểm nên họ quyết định cho chúng nổ tại chỗ dưới sự kiểm soát của lực lượng cứu hỏa và 5-6 xe cứu thương để đảm bảo an toàn. Tất cả số vũ khí nguy hiểm được đặt vào rãnh lót cát và cho phát nổ, tạo ra tiếng nổ lớn và đám khói khổng lồ hình nấm bốc lên phía trên nhà của luật sư người Anh.

Chứng kiến cảnh tượng này, James thở phào nhẹ nhõm vì gia đình anh từng đốt lửa trại ở vị trí cách chỗ chôn số lựu đạn chỉ vài mét. Ngoài ra, James còn tận dụng ngôi nhà này để cho thuê trên ứng dụng Airbnb. Anh quả thực không dám nghĩ đến hậu quả nếu điều không may xảy đến.

Minh Hoa (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/tuong-dao-duoc-chai-sua-chu-nha-xanh-mat-khi-biet-thu-ben-trong-a513147.html