Tương lai tăm tối chờ Gareth Bale

Việc Real Madrid ngăn cản Bale tới Trung Quốc vào phút chót khiến tương lai của cầu thủ tấn công người xứ Wales trở nên mờ mịt hơn bao giờ hết.

Báo chí Tây Ban Nha quả quyết rằng Bale đã bực tức đến mức tự rút khỏi chuyến du đấu đến Đức của Real Madrid. Phía Real không đưa ra bất kỳ nguyên nhân nào cho việc bất ngờ hủy thương vụ bán Bale sang Trung Quốc vào phút chót.

Tuy nhiên, giới thạo tin cho hay việc Sergio Asensio bất ngờ dính chấn thương đã tác động không nhỏ tới quyết định giữ lại Bale. Việc Bale có thể chỉ là quân bài "lừa" của Jiangsu Suning cũng có thể là nguyên nhân khiến Real cô lập thương vụ này.

Bale không thể rời Real Madrid khi Chủ tịch Florentino Perez hủy thương vụ vào phút chót. Ảnh: Getty.

Bale không thể rời Real Madrid khi Chủ tịch Florentino Perez hủy thương vụ vào phút chót. Ảnh: Getty.

Jiangsu Suning đã có đủ số lượng ngoại binh từ trước khi có Bale. Bởi vậy nếu tiền vệ người xứ Wales cập bến đội bóng Trung Quốc, anh sẽ không được thi đấu mà phải chuyển tới Inter Milan, CLB kết nghĩa của Jiangsu Suning.

Real Madrid và chủ tịch Florentino Perez không muốn điều này. Inter có thể chạm trán Real tại Champions League, và việc bán Bale cho một CLB có tiềm lực tài chính lẫn tham vọng như Inter với giá rẻ mạt hiển nhiên là thương vụ không có lợi với Real.

Tờ Daily Mail cho hay cả ngôi sao người xứ Wales lẫn HLV Zinedine Zidane đều bực tức khi vụ chuyển nhượng bị hủy vào phút. Zidane từ lâu đã bày tỏ thái độ không hài lòng và không muốn có Bale trong đội hình. Bale cũng đã qua giai đoạn cố gắng để lấy lòng Zidane từ lâu.

Người đại diện của Bale còn nhất mực khẳng định quan hệ giữa Bale và Zidane "hoàn toàn đổ vỡ". Nhân vật này cũng gọi Zidane là "nỗi ô nhục" sau những phát biểu của nhà cầm quân người Pháp về thân chủ của mình.

Quan hệ giữa Bale và Zidane giờ không thể hàn gắn. Ảnh: Getty.

Việc Bale rời Bernabeu rõ ràng sẽ tốt cho cả hai. Anh có cơ hội được thi đấu, trong khi Zidane được quyền xây dựng Real Madrid mà không có cầu thủ gây chướng mắt mình.

Cách đây vài tuần, cựu chủ tịch của Real Madrid, Ramon Calderon khẳng định Zidane đã đạt thỏa thuận ngầm với Chủ tịch Florentino Perez trong việc trở lại dẫn dắt Real Madrid hồi cuối mùa trước. Thỏa thuận chỉ có một điều khoản duy nhất, đó là Perez phải đẩy Bale đi trong mùa Hè.

Vậy mà chính Perez đã hủy thương vụ vào phút chót. Tuy nhiên, việc chỉ trích Perez lật lọng với Zidane là không sáng suốt.

Tờ Marca tin rằng vẫn còn vài bến đỗ khả thi cho Bale. Tottenham và MU là những ví dụ được nêu ra. Nếu quay trở lại CLB cũ, Bale sẽ phải giảm lương. Trong khi đó, nếu muốn có Bale, MU sẽ phải nhả Pogba theo chiều ngược lại.

Cả hai trường hợp đều được nêu ra với mục đích liệt kê thay vì nhìn nhận đến tính khả thi. Bale thực sự đang mắc kẹt tại Real Madrid, và điều này hoàn toàn có hại cho sự nghiệp vốn dĩ đã bị chững lại rất nhiều vì những chấn thương của tiền vệ này.

Chủ tịch Florentino Perez vẫn chưa muốn từ bỏ hợp đồng con cưng của mình. Ảnh: Getty.

Tròn 30 tuổi từ hai tuần trước, thời gian chơi bóng đỉnh cao của Bale không còn nhiều. Anh không phải Cristiano Ronaldo để giữ được thể trạng lẫn tinh thần hoàn toàn hướng về trái bóng. Lối chơi của Bale cũng khó mà giữ được tính hiệu quả nếu cơ thể rệu rã vì tuổi già.

Bale có lẽ muốn dừng lại khi chọn tới Trung Quốc, bến đỗ theo kiểu "việc nhẹ lương cao". Tuy nhiên, Perez đã từ chối, và đẩy cả Bale lẫn Zidane vào thế khó, dù đây là mùa giải mà Real Madrid buộc phải chiến thắng.

Bale bị chỉ trích là kẻ vô ơn khi hội quân cùng Real Madrid Trong ngày Gareth Bale hội quân chuẩn bị cho mùa giải mới cùng Real Madrid, cổ động viên liên tục hét "desagradecido" (kẻ vô ơn) để chỉ trích ngôi sao người xứ Wales.

Nhật Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tuong-lai-tam-toi-cho-gareth-bale-post972336.html