Tường nhà cổ bất ngờ đổ sập, một người tử vong

Ngày 9/6, một mảng tường của căn nhà cổ (số nhà 202 Phan Đình Phùng, thành phố Quảng Ngãi) bất ngờ đổ sập làm 1 người chết, 1 người bị thương.

Theo đó, khoảng 13 giờ ngày 9/6, trong lúc chuẩn bị thi công tháo dỡ ngôi nhà cổ, một mảng tường bất ngờ đổ sập, khiến ông Đặng Viết Ngôn (51 tuổi, ở xã Nghĩa Hà, thành phố Quảng Ngãi) là người thân của chủ nhà tử vong tại chỗ; một công nhân bị thương nặng được đưa đi cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương.

Một số người dân chứng kiến vụ việc cho biết, vào thời gian trên, ông Ngôn và người công nhân đang đứng trò chuyện thì mảng tường có thanh đà bê tông bất ngờ đổ sập đè vào hai người. May mắn là thanh đà bê tông và mảng tường không đè vào một số công nhân khác đã tập trung đến đây để chuẩn bị thi công.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, các công nhân còn lại và nhiều người dân đã đến hỗ trợ nhấc thanh đà bê tông lên nhưng không được. Sau đó, tài xế xe máy múc nổ máy, đỡ thanh đà bê tông lên để mọi người kéo hai nạn nhân ra ngoài, tuy nhiên ông Ngôn đã tử vong, còn người công nhân gãy xương tay, chân.

Được biết, số nhà 202 Phan Đình Phùng được xây dựng từ khá lâu và từng được làm quán cà phê YaLy. Sáng 9/6, công nhân và xe cơ giới tiến hành tháo dỡ căn nhà cổ. Sau thời gian nghỉ trưa, đầu giờ chiều khi mọi người trở lại làm việc thì xảy ra sự cố trên.

Lực lượng chức năng đang có mặt tại hiện trường điều tra, làm rõ nguyên nhân và khắc phục sự cố.

Sỹ Thắng (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/xa-hoi/tuong-nha-co-bat-ngo-do-sap-mot-nguoi-tu-vong-20200609175010060.htm