Tưởng niệm 73 năm sau thảm họa Hiroshima

Tròn 73 năm sau ngày Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản, sự hồi sinh của mảnh đất này lúc nào cũng khiến cho cả thế giới phải nể phục.

Ngày 6/8, tại Công viên Tưởng niệm Hòa bình, hồi chuông tưởng niệm bắt đầu đúng vào lúc 8h15, thời điểm Mỹ thả bom nguyên tử cách đây 73 năm về trước.

Thị trưởng thành phố Hiroshima, dâng bản danh sách cập nhật các nạn nhân của bom nguyên tử, bao gồm cả những người qua đời năm ngoái do ảnh hưởng phóng xạ. Nhân sự kiện này, ông cũng tích cực kêu gọi xây dựng một thế giới không vũ khí hạt nhân. “Nếu nhân loại quên đi lịch sử hoặc ngừng đấu tranh chống vũ khí hạt nhân, chúng ta có thể sẽ lại tạo ra một sai lầm khủng khiếp”.

Theo Kyodo, với tư cách là nước duy nhất từng chịu thiệt hại từ bom nguyên tử, hơn ai hết, họ mong muốn thiết lập một thế giới mới không có vũ khí hạt nhân. Tuy vậy, tờ báo này cũng đánh giá rằng Nhật Bản đang khá yếu thế trong việc cống hiến tiếng nói của mình.

Bất chấp cái nóng oi bức, nhiều người, gồm cả các nạn nhân sống sót, cũng đã tới cầu nguyện cho hòa bình. Nhiều người dã kể lại ký ức đau thương khi chứng kiến người thân mình chịu đau đơn dày vò vì thảm họa này.

“Chúng không thể tưởng tượng được thảm họa đã xảy ra thế nào vì nó giống như một thế giới khác, nhưng điều quan trọng là phải kể lịch sử cho chúng biết”, bà Makita, 88 tuổi nói.

Năm 1945, 3 ngày sau thảm họa tại Hiroshima, Mỹ đã ném quả bom nguyên tử thứ hai xuống Nagasaki khiến hơn 70.000 người thiệt mạng. Hai thảm họa hạt nhân này đánh dấu sự kết thúc của Thế chiến II. Hai thànnh phố này giờ đây đang phục hồi mạnh mẽ hơn bao giờ hết, nhưng những bi thương vẫn còn hằng sâu trong ký ức những con người nơi đây.

Anna

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/tin-tuc/xa-hoi/tuong-niem-73-nam-sau-tham-hoa-hiroshima-55229.html