Tường rào bị đập phá trong đêm

Trong những ngày qua, gia đình chị Lê Thị Tâm (ngụ tổ 41, KP.11A, phường Tân Phong, TP.Biên Hòa) rất hoang mang vì bị một nhóm người lạ kéo đến đập đổ tường rào hàng chục mét bao quanh lô đất mà gia đình chị mới mua.

Chị Lê Thị Tâm (ngụ phường Tân Phong, TP.Biên Hòa) bức xúc trước hành vi đập phá bức tường của gia đình chị.

Theo lời kể của chị Tâm, khuya 3-10 khi chị chuẩn bị đi ngủ thì bất ngờ nghe tiếng động mạnh phía trước cửa. Khi chị định mở cửa ra xem thì cửa không thể mở vì cửa nhà và cổng đều bị cột dây thép chặt từ bên ngoài. Biết có chuyện chẳng lành, chị Tâm gọi điện báo Công an phường Tân Phong.

Khi được mọi người hỗ trợ mở cửa ra ngoài, chị Tâm phát hiện toàn bộ bức tường gạch rào xung quanh lô đất của gia đình chị mới mua (đối diện nhà chị Tâm đang ở) đã bị đập phá, sập đổ hoàn toàn.

Qua xác minh của Công an phường, bức tường bao quanh lô đất chu vi khoảng 44m, cao 1,2m với kinh phí xây dựng khoảng 15 triệu đồng đã bị đập đổ hoàn toàn. Trước thời điểm xảy ra sự việc có một nhóm thanh niên khoảng 6 người đến canh chừng đầu đường hẻm vào khu đất của gia đình chị Tâm, trong đó có một số đối tượng là người trong khu phố, đều là những đối tượng lang thang, không nghề nghiệp và thường tham gia trong các vụ tranh chấp đất ở địa phương.

Theo chị Tâm, lô đất có bức tường bị đập được chị mua của anh H.Đ.H. (ngụ cùng khu phố) từ đầu năm 2018 với giá hơn 400 triệu đồng. Cách đây khoảng 1 tháng, chị Tâm thuê thợ xây tường rào để bảo vệ khu đất.

Tuy nhiên đến chiều 3-10, bà L.T.H. (ngụ KP.11, phường Tân Phong, TP.Biên Hòa), chủ lô đất bên cạnh đến yêu cầu chị Tâm phải phá bỏ một đoạn tường rào phía sau vì cho rằng chị Tâm xây lấn sang phần đất của bà này 0,8m. Chị Tâm không đồng ý yêu cầu này vì cho rằng chị bỏ tiền ra mua lô đất có chiều ngang 6m, chiều dài 22m và chỉ xây tường rào trên phần đất đã mua.

Chị Tâm cho biết, sau một lúc đôi co qua lại, bà H. gọi điện cho hàng chục thanh niên xăm trổ đẩy mình đến uy hiếp và buộc chị Tâm phải phá tường gạch để trả phần đất 0,8m. Thấy sự việc trở nên căng thẳng, chị Tâm gọi điện báo Công an phường Tân Phong đến can thiệp. Khi biết có lực lượng công an đến, nhóm thanh niên được bà H. gọi đến bỏ đi hết.

Sau các vụ việc xảy ra, chị Tâm rất bức xúc trước hành vi phá hoại tài sản công dân, xem thường pháp luật. Chị mong muốn cơ quan chức năng sớm vào cuộc điều tra, làm rõ kẻ nào đứng đằng sau vụ việc và yêu cầu xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Trao đổi với chúng tôi về vụ việc này, một cán bộ chỉ huy Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Biên Hòa cho biết đơn vị đã tiếp nhận hồ sơ từ Công an phường Tân Phong để điều tra. Công an TP.Biên Hòa đã cử lực lượng trinh sát tập trung điều tra, xác minh thông tin về các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định.

Trước đó, khi vụ việc này chưa xảy ra, Báo Đồng Nai cũng đã có loạt bài phản ánh tình trạng các đối tượng giang hồ tham gia trong các vụ tranh chấp đất với người dân tại khu vực KP.11A, phường Tân Phong khiến không ít người dân phải khổ sở khi bị chiếm đất, chặt cây, phá hoại tài sản trên đất. Sau khi loạt bài khởi đăng, cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra và Công an TP.Biên Hòa cũng cử cán bộ xuống tận nhà dân để ghi nhận sự việc.

Nhóm P.V

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/phapluat/201810/tuong-rao-bi-dap-pha-trong-dem-2915342/