Tương tàn vì mảnh đất thừa kế

Khi nghe tòa tuyên mức án chung thân, bị cáo Nguyễn Hồng Quyết (1990, trú xã Tam Dân, H. Phú Ninh, Quảng Nam) không giữ được bình tĩnh, y cúi gằm, đôi mắt ngấn lệ tỏ rõ sự ân hận cho hành động sai trái nhưng đã quá muộn màng.

Khi nghe tòa tuyên mức án chung thân, bị cáo Nguyễn Hồng Quyết (1990, trú xã Tam Dân, H. Phú Ninh, Quảng Nam) không giữ được bình tĩnh, y cúi gằm, đôi mắt ngấn lệ tỏ rõ sự ân hận cho hành động sai trái nhưng đã quá muộn màng. Với hành vi côn đồ, Quyết đã nhẫn tâm xuống tay sát hại người bác ruột và gây thương tích cho anh rể mình. Để rồi, hậu quả là nỗi đau khôn tả, còn mãi cho những người thân trong cùng một gia đình. Bản án nghiêm khắc cũng là cái kết buồn cho quá trình trượt dài của Quyết. Trước đây, không ai dám nghĩ một ngày, một người vốn dĩ hiền lành, siêng năng như Quyết lại hóa thành kẻ máu lạnh, gây ra tội lỗi nghiêm trọng như vậy.

Dù đau đớn nhưng người nhà nạn nhân vẫn xin HĐXX giảm nhẹ tội cho cháu ruột.

Chuyện bắt đầu khi ông bà nội của Quyết mất, để lại tài sản thừa kế cho gia đình Quyết và gia đình người bác ruột là Nguyễn Hồng Sơn (1952, trú cùng địa phương) một mảnh đất có tổng diện tích 2.800m2 kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND TP Tam Kỳ cấp. Tuy vậy, trước khi mất, vợ chồng ông bà nội không để lại di chúc nên ông Sơn quyết định tổ chức cuộc họp gia đình, có sự tham dự của Quyết và người em ruột. Kết thúc cuộc họp, với sự thống nhất của các thành viên trong gia đình thì hai anh em Quyết được chia toàn bộ diện tích đất ở, tính từ ngôi nhà cũ sát nhà ông Sơn đến ngôi nhà Quyết đang ở. Phần đất còn lại là của ông Sơn, trong đó có khu gò đất sau nhà nơi có rừng keo lá tràm và các ngôi mộ gia tộc. Việc thỏa thuận phân chia tài sản đã được Ban Tư pháp xã Tam Dân xác thực nhưng chưa được cấp có thẩm quyền làm thủ tục sang tên đổi chủ theo quy định của pháp luật.

Ngày 30-1-2018 là ngày đám chạp mả của gia tộc nên Quyết mang theo một cái cuốc và một cái búa rìu đến khu vực mộ ông bà tại gò đất phía sau dẫy mả. Lúc này, ông Sơn đi ra rào đường dẫn vào rừng keo thì Quyết không cho vì nghĩ rằng đó là phần đất của mình. Giữa Quyết và ông Sơn xảy ra mâu thuẫn, cãi vã không hồi kết. Quyết nói bóng gió rằng ông Sơn tham lam đã giành hết phần đất có giá trị, chỉ để lại cho anh em Quyết phần đất nằm khuất phía sau nhà ông Sơn. Đỉnh điểm của vụ việc, Quyết dùng rìu chém mạnh hai nhát vào đầu ông Sơn khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Anh Huỳnh Ngọc Tưởng (1988, trú cùng địa phương, con rể ông Sơn) nghe tiếng động nên đi ra xem có việc gì. Thấy Quyết ra tay sát hại bố vợ, anh Tưởng chạy tới can ngăn nhưng không kịp. Sợ Tưởng chứng kiến cảnh mình giết hại bác ruột sẽ báo Công an nên nhân lúc Tưởng cúi người đỡ ông Sơn, Quyết tiếp tục dùng búa rìu đánh vào đầu Tưởng với ý định giết người diệt khẩu. Bị tấn công từ phía sau, Tưởng bỏ chạy vào phía rừng keo nhưng vẫn bị kẻ máu lạnh truy sát và bị chém thêm một nhát nữa vào đầu. Tưởng cố hết sức chạy về phía mộ cha ruột của Quyết rồi gục ngã nên Quyết bỏ đi. Gây án xong, Quyết mang hung khí về cất giấu tại nhà rồi đón xe ra nhà mẹ ruột tại Đà Nẵng xin 500 nghìn đồng tiếp tục đón taxi ra Quảng Trị với ý định vượt biên sang Lào theo đường tiểu ngạch. Về phần Tưởng, trước khi gục ngã đã gọi điện thoại báo sự việc cho người thân nên được đưa đi cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, sau đó chuyển tuyến ra Bệnh viện Đà Nẵng. Tại Bản giám định tỷ lệ thương tích, Tưởng bị thương 20%.

Để phá án, CA tỉnh Quảng Nam phối hợp cùng lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị tổ chức lực lượng, phối hợp truy bắt Quyết đến cùng. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng tại khu vực biên giới Việt – Lào gần cửa khẩu Lao Bảo (H. Hướng Hóa, Quảng Trị) trước khi Quyết kịp bỏ trốn.

Bị cáo Nguyễn Hồng Quyết

Ngày 3-1-2019, tại phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Quyết về tội “Giết người”, dù đau đớn khi chồng, cha của mình bị sát hại nhẫn tâm nhưng vợ và con ông Sơn vẫn xin HĐXX xem xét, giảm nhẹ tội cho người cháu ruột. Chính những tình cảm đó đã khiến Quyết ngấn lệ, càng thêm hối hận vì tội lỗi của mình gây ra.

Thực tế bản chất Quyết là người hiền lành và chăm chỉ. Thế nhưng, từ khi bố mất, mẹ chuyển ra Đà Nẵng sinh sống, thiếu tình cảm gia đình nên Quyết mới bắt đầu sa ngã, ngày đêm rượu chè và bị bạn bè xấu rủ rê vào con đường nghiện ngập ma túy. Tại thời điểm gây án, Quyết bị rối loạn tâm thần và hạn chế khả năng điều khiển hành vi do di chứng của việc từng sử dụng ma túy. Khi được nói lời sau cùng, Quyết gửi lời xin lỗi chân thành đến gia đình, người thân, bạn bè và mong bản thân sẽ là hồi chuông cảnh tỉnh cho tất cả, đừng vì bất cứ lý do gì mà rơi vào hoàn cảnh tương tự.

Sau thời gian xét xử, HĐXX nhận định, hành vi của Quyết mang tính côn đồ, giết bác ruột và cố sát hại anh rể đến cùng nên tòa tuyên mức án tù chung thân về tội “Giết người”.

PHI NÔNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/78_200630_tuong-tan-vi-manh-dat-thua-ke.aspx