Tướng về hưu nói gì về việc 'lăng mạ' cảnh sát giao thông?

Như Một Thế Giới đã thông tin, mới đây dư luận đã xôn xao về việc một clip ghi hình ảnh 1 tướng về hưu mắng mỏ 1 trung úy cảnh sát giao thông (CSGT) quận Bình Thủy (TP.Cần Thơ). Nhân vật chính là trung tướng Võ Văn Liêm đã nói gì về việc này?

Ông Võ Văn Liêm khi còn là đại biểu quốc hội - Ảnh: Internet

Ông Võ Văn Liêm khi còn là đại biểu quốc hội - Ảnh: Internet

Trung tướng Võ Văn Liêm từng là Phó Chính ủy Quân khu 9 và trước khi nghỉ chờ hưu vào năm 2016 là Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương, đại biểu quốc hội khóa 12.

Trưa 14.7, tổ công tác gồm 6 người làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát giao thông trên tuyến đường Võ Văn Kiệt, đoạn qua địa phận quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ. Khoảng 11 giờ 30 phút, tổ công tác phát hiện xe biển số 64A - 027.78 đi từ hướng sân bay Cần Thơ về nội ô Cần Thơ quá tốc độ quy định nên ra tín hiệu dừng xe.

Tuy nhiên, tài xế không chấp hành mà bỏ chạy. Trung úy Nguyễn Văn Thành đã dùng xe mô tô cảnh sát đuổi theo và chặn được chiếc xe này khi xe gần vào nội ô. Đoạn clip cho thấy trung úy Thành nhã nhặn mời tài xế xuống làm việc và thông báo lỗi vi phạm là chạy quá tốc độ: 81/70 km/giờ...

Người đàn ông trong xe chỉ tay, hăm dọa trung úy Thành

Trong đoạn video clip, trung tướng Liêm không cho tài xế hợp tác với trung úy Thành, và đưa thẻ nhựa giống như thẻ ngành ra hăm dọa... Sự việc này đã khiến những người chứng kiến rất bức xúc, bởi ông Liêm từng là cán bộ cấp cao thì lẽ ra phải nên tôn trọng pháp luật. Thậm chí, ông Liêm còn nói: "Cỡ Giám đốc (của) mày, tao cũng cách chức được nè”.

Sáng 17.7, trung tướng Liêm giải thích: “Tôi không sai phạm bất kỳ điều gì và tôi khẳng định như thế. Xe tôi không chạy quá tốc độ, chỉ chạy 60 km/h, trong khi tôi biết đường này cho chạy 80 km/h, cho rằng xe tôi chạy 81 km/h. Tôi không sai luật vì luật cho giới hạn 5%.

Tôi có việc gấp tôi đi, cứ chứng minh sai phạm đi, tôi sai tôi chịu phạt. Tôi có công việc gấp tôi phải đi và tôi có yêu cầu ghi số xe lại. Xe tôi chạy đúng tuyến, đúng vạch không có gì sai cả thì 1 chú công an ngồi trong quán chạy ra chặn xe. Tài xế cho xe tấp vào lề và tôi đã hỏi: “Chặn xe có gì không, tôi sai cái gì?”.

CSGT nói quá tốc độ. Tôi hỏi quá tốc độ thì phải chứng minh, không camera mà nói quá tốc độ thì đem cái gì ra chứng minh với tôi. Và tôi có nói thế này: “Tôi có công việc gấp nên tôi phải đi, còn có chứng minh sai phạm cứ phạt. Luật pháp cho phép có công việc gấp phải đi và có bằng chứng thì được phạt nguội”.

Tôi đưa giấy tờ ra, nếu cậu công an đó cầm giấy tờ thì tôi không nói gì, nhưng lại sai cậu mặc thường phục lại cầm giấy. Tôi hỏi bây giờ đi làm nhiệm vụ giấy tờ đâu, ăn mặc như thế… Nhưng thái độ kỳ cục lắm nên tôi mới quát. Lúc đó, anh CSGT không đưa camera, không có gì chứng minh, tôi mới giận nói thế.

Xe đi đúng làn, đúng đường, CSGT ra chặn. Tôi kiềm chế không được và thái độ của anh em vượt quá giới hạn cho phép nên mới giận quá. Xe CSGT chạy lượn trước mặt xe tôi nhiều lần và cách ứng xử này vượt quá sức chịu đựng nên tôi mới có lời lẽ như vậy. Đoạn clip chỉ có phần sau”.

Theo đại tá Trần Ngọc Hạnh, Giám đốc Công an TP.Cần Thơ, trong ngày 17.7, Công an TP sẽ tổ chức cuộc họp để đưa ra hướng xử lý trường hợp vi phạm này.

Thanh Ngọc

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/thoi-su-c-66/xa-hoi-c-94/tuong-ve-huu-noi-gi-ve-viec-lang-ma-canh-sat-giao-thong-67292.html