Tuyên bố ân hận vì đã cưới Lý Phương Châu, Lâm Vinh Hải đang bắn súng lục vào quá khứ

'Nếu anh bắn vào quá khứ bằng súng lục, quá khứ sẽ bắn lại anh bằng đại bác'. Lâm Vinh Hải có lẽ đã quên điều ấy khi mạnh mồm tuyên bố lấy Lý Phương Châu là một sai lầm của cuộc đời.

Ly hôn từ tháng 8/2016, nhưng câu chuyện giữa cặp vợ chồng một thời Lâm Vinh Hải và Lý Phương Châu vẫn chưa dừng lại.

Họ từng được khen là chia tay nhau một cách văn minh khi đích thân Lý Phương Châu tuyên bố ly hôn nhưng vẫn kêu gọi người hâm mộ hãy tiếp tục ủng hộ chồng cũ của mình trong sự nghiệp nhảy múa.

Rồi scandal nổ ra. Trong một phút không thể kiềm chế khi xem và đọc bài báo Lâm Vinh Hải công khai bạn gái mới là Linh Chi , Lý Phương Châu đã tung hê tất cả, đăng đàn trên trang cá nhân 'tố' Lâm Vinh Hải và Linh Chi đã lén lút cặp kè mà dẫn đến hôn nhân tan vỡ.

Một cơn cuồng nộ dậy sóng mạng xã hội. Lâm Vinh Hải và Linh Chi trở thành tâm điểm của những cuộc chỉ trích và ném đá. Nhất là khi, hai kẻ 'tội đồ' vẫn thể hiện thái độ mà theo cộng đồng mạng phán xét là 'thách thức dư luận'.

Nếu theo dõi trang cá nhân của Lâm Vinh Hải, không khó để thấy, bất kì một dòng trạng thái nào mà anh đăng tải cũng nhận được hàng trăm lượt bình luận lăng mạ. Tình trạng đó đã kéo dài từ lúc scandal nổ ra cho tới tận hôm nay, tức là đã hơn 3 tháng.

Lâm Vinh Hải đã phải gánh chịu những lời lăng mạ mỗi ngày trên trang cá nhân suốt 3 tháng qua. Đó phải chăng là những ẩn ức dồn nén khiến anh phát ngôn thiếu suy nghĩ?

Nhiều bạn bè thân thiết của Lâm Vinh Hải đã khuyên anh nên đóng cửa trang cá nhân, đặt chế độ khóa bình luận tự do hoặc tạm thời lánh mặt. Nhưng Lâm Vinh Hải đã không làm thế. Anh chọn cách đương đầu và đối mặt hằng ngày với mọi hòn đá cục gạch ném vào nhà mình. Thậm chí, Lâm Vinh Hải còn thường xuyên đối đáp lại những người vào bình luận tiêu cực về anh.

Có lẽ, Lâm Vinh Hải đang muốn chứng minh cho công chúng rằng, anh đã không làm gì sai mà phải trốn tránh hay không dám ló mặt trên mạng xã hội. Và có lẽ, Lâm Vinh Hải cũng đang muốn cho Lý Phương Châu thấy, cú đòn bất ngờ của cô đã để lại hệ quả tồi tệ đến mức nào.

Quả thực, bức tâm thư tố chồng cũ ngoại tình với Linh Chi của Lý Phương Châu là một cú đòn bất ngờ và có sức sát thương mạnh mẽ. Người vợ tào khang của Lâm Vinh Hải đã nhận được sự ủng hộ và đồng cảm từ cộng đồng mạng khi dám nói lên sự thật thay vì lặng lẽ giấu kín chuyện riêng để bảo vệ danh dự cho chồng.

Người ta đã bênh vực Lý Phương Châu bằng mọi lý lẽ, cũng như tìm đủ ngôn từ bạo lực nhất để ném về Lâm Vinh Hải và 'kẻ thứ ba' là Linh Chi. Song, khi chứng kiến cơn cuồng nộ ấy, chính Lý Phương Châu thay vì đắc thắng đã có chút tiếc nuối, ân hận.

Những hình ảnh chăm sóc tận tình mà Lý Phương Châu dành cho chồng trong vai trò trợ lý khi còn bên nhau và sau khi đã ly hôn.

Trong cơn giận dữ, cô đã tuyên bố sẽ trả lời báo chí tất cả mọi điều về cuộc hôn nhân. Nhưng sau khi bão tố nổi lên, chính cô lại co mình lại, từ chối các cuộc phỏng vấn.

Cô biết một người hiền lành, ít nói và ngại va chạm như Lâm Vinh Hải đã rất stress và khủng hoảng vì sự việc. Cô biết, những cuộc lăng mạ không ngừng nghỉ trên trang cá nhân của chồng cũ đã khiến anh suy sụp. Cô cũng biết, những lời cô nói đã vô tình làm ảnh hưởng tới con gái, biến con trở thành tâm điểm của sự dòm ngó mỗi khi đến lớp.

Với tất cả những lý do ấy, Lý Phương Châu chọn cách tiếp tục im lặng. Như cách cô lờ đi mọi lời chửi rủa móc máy từ bạn gái mới của chồng cũ mình. Và, vượt lên trên cái sự 'nữ nhi thường tình' của những người đàn bà bị phản bội, Lý Phương Châu nhẹ nhàng từ chối danh hiệu 'người vợ tào khang' hay cái mác 'gái có công chồng vẫn phụ' mà cộng đồng mạng gắn cho cô.

Cô thừa nhận mình và chồng đã song hành, đồng cam cộng khổ với nhau suốt 11 năm gắn bó. Nhưng cô khẳng định, thành công của Lâm Vinh Hải là do chính tài năng và sự khổ luyện của anh. Cô chỉ là người hỗ trợ mà thôi.

Dù lúc còn bên nhau, lúc mới ly hôn hay lúc giận dữ vì tổn thương khi chứng kiến chồng công khai bạn gái nhanh chóng, Lý Phương Châu vẫn luôn luôn dành những lời tốt đẹp để khen ngợi Lâm Vinh Hải, khen ngợi tài năng của Lâm Vinh Hải, và luôn luôn kêu gọi công chúng, kêu gọi người hâm mộ ủng hộ cho Lâm Vinh Hải, trong mọi sự kiện mà anh tham gia. Đó là một người cộng sự chuyên nghiệp hiếm có. Và là một người phụ nữ sòng phẳng hiếm có.

Nhưng có lẽ, Lâm Vinh Hải đã hận Lý Phương Châu vì cú đòn đau và hiểm ấy. Có lẽ, sự lo liệu của người trợ lý dành cho anh quá chuyên nghiệp tới mức anh quên khuấy mất việc cô ấy cũng là một người phụ nữ thường tình.

Bởi, sẽ không có bức tâm thư có phần nóng nảy và thiếu kiềm chế của Lý Phương Châu nếu không có sự vô tâm đến phũ phàng từ anh. Khi anh công khai với bạn gái Linh Chi, tươi cười xuất hiện trên báo chí và dành cho cô ấy những lời có cánh chỉ vài tháng ngắn ngủi hậu ly hôn, chắc anh không nghĩ đến cảm giác của một người cũ đã từng bên anh suốt 11 năm trời.

Nếu Lý Phương Châu đã làm điều nóng vội, thì điều nóng vội ấy cũng là dễ hiểu. Đó là sự tổn thương, là sự giận hờn, là những ẩn ức ghen tuông mà không người đàn bà nào không có. Chỉ là người đàn ông có khơi nó lên hay tìm cách dập nó đi mà thôi. Tiếc là, anh đã khơi nó lên.

Lý Phương Châu có thể đã sai khi hành động nóng vội. Thậm chí cô ấy có thể đã sai khi nghi oan cho anh tội ngoại tình. Và chính cô ấy đã đẩy anh vào tình thế bị lăng mạ mỗi ngày. Nhưng 11 năm trước đó bên anh, cô ấy đã sai hoàn toàn ư?

Một gia đình từng êm ấm cùng một sự nghiệp rực rỡ trong 11 năm bên cạnh người vợ cũ là hoàn toàn sai lầm ư?

Cô ấy đã sai khi sinh cho anh một cô con gái? Cô ấy đã sai khi tình nguyện lùi lại phía sau, dành mọi thời gian và tâm sức để hỗ trợ sự nghiệp cho anh? Cô ấy đã sai khi ưu tiên mọi thời gian để anh tập trung tập luyện, phát triển chuyên môn còn mình cô ấy lo liệu chạy ngược chạy xuôi tìm kiếm hợp đồng?

Cô ấy đã sai khi trước công chúng và truyền thông, luôn dành cho anh những lời tốt đẹp? Cô ấy đã sai vì trở thành một phần không thể gạt bỏ ra được - dù anh có muốn gạt bỏ ra - khỏi những thành công rực rỡ của anh?

Có thể, anh đã thất vọng vì hành động bộc phát của cô ấy. Có thể anh căm hận vì cơn bão scandal mà cô ấy đã gây ra. Nhưng đó không phải là câu chuyện của 11 năm về trước. Đó không phải là câu chuyện của quá khứ mà hai người từng gắn bó bên nhau.

Khi Lâm Vinh Hả nói: 'Đúng rồi em. Vì anh quá tin tưởng vợ cũ nên mới như vậy và nếu đoán được, anh đã không lấy người như vợ cũ anh rồi', hẳn anh đã quên khuấy mất hiện tại của mình đã được tạo ra như thế nào.

Câu nói của anh chẳng khác nào một sự phỉ nhổ vào quá khứ, vào người đã cùng anh tạo nên hiện tại tốt đẹp hôm nay. Nó cũng chẳng khác nào một sự băm bổ vào những trái ngọt mà anh gặt hái được trong suốt những năm tháng qua, những trái ngọt đã tạo nên một cái tên Lâm Vinh Hải trong làng nhảy múa Việt.

Trương Bá Chi, nữ minh tinh Hồng Kông, khi được hỏi về scandal lộ ảnh nóng với Trần Quán Hy và chuyện tình yêu với tài tử đào hoa đa tình này, đã nói: 'Ai cũng mắc sai lầm. Nhưng dù sai thì đó cũng là điều mà ta từng thực sự muốn làm'.

Cô ấy đã không hề trách móc tình cũ Trần Quán Hy, người đã vô tình đẩy mối quan hệ của cô với Tạ Đình Phong đến bờ vực thẳm, cũng như biến cô trở thành đề tài đàm tiếu của người đời.

Lâm Vinh Hải hẳn không biết rằng, với một người phụ nữ, điều đau đớn nhất không phải bị người đàn ông nói đã hết yêu mình, mà là bị người đàn ông ấy gọi tên những năm tháng bên nhau là một sai lầm.

Lâm Vinh Hải hẳn không biết rằng, với một người phụ nữ, điều đau đớn nhất không phải bị người đàn ông nói đã hết yêu mình, mà là bị người đàn ông ấy gọi tên những năm tháng bên nhau là một sai lầm.

Hay Lâm Vinh Hải biết điều này nên anh mới cố tình nói vậy như một sự trả đũa cho những khủng hoảng mà anh phải gánh chịu hơn 3 tháng qua chăng? Nếu thực thế, thì so với Trương Bá Chi, người đàn ông là anh đã dưới một bậc rồi.

Theo Pink/Trí thức trẻ (Ttvn.vn)

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/sao/tuyen-bo-an-han-vi-da-cuoi-ly-phuong-chau-lam-vinh-hai-dang-ban-sung-luc-vao-qua-khu.html